Buộc dây quanh người, Chỉ huy quân sự xã lao vào lũ cứu 5 người dân
Giữa màn mưa xối xả và dòng nước lũ cuồn cuộn của sông Nậm Mộ chảy qua xã Mường Xén (Nghệ An), anh Vi Văn Hiếu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Mường Xén buộc dây thừng quanh người, lao mình vào dòng nước hung dữ để cứu 5 người dân đang kêu cứu trong tuyệt vọng.
Đêm 22/7, mưa như trút ở miền Tây Nghệ An khiến nước từ thượng nguồn sông Nậm Mộ đổ về dồn dập, dâng cao như một cơn ác mộng. Chỉ trong tích tắc, trung tâm xã Mường Xén chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, nhiều hộ dân bị cô lập.

Anh Vi Văn Hiếu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Mường Xén buộc dây thừng quanh người, lao mình vào dòng nước hung dữ để cứu 5 người dân đang kêu cứu trong tuyệt vọng. ẢNH: CTV.
Giữa tình thế khẩn cấp, anh Vi Văn Hiếu cùng đồng đội lên đường hỗ trợ người dân di dời tài sản. Đúng 21h, điện thoại anh đổ chuông: "Khối 5 có người mắc kẹt, nước lên nhanh lắm!". Không một giây chần chừ, anh Hiếu cùng lực lượng tại chỗ lao vào màn đêm, tiếp cận điểm nguy hiểm.
"Đến nơi, nhìn thấy nước xiết không thể dùng phương tiện, tôi chỉ còn một suy nghĩ 'phải cứu người ngay', anh Hiếu nhớ lại. Năm người dân, trong đó có hai phụ nữ, ba nam giới, đang run rẩy cầu nguyện trên căn nhà thành "ốc đảo" giữa dòng lũ.
Sau khi bàn bạc, anh Hiếu quấn dây thừng quanh người, nhờ đồng đội giữ chặt đầu dây, rồi lao xuống dòng nước lạnh buốt, cuồn cuộn chảy. Từng nhịp bơi gắng sức trong tiếng lũ gầm, anh tiếp cận căn nhà, trấn an các nạn nhân và lần lượt buộc dây đưa họ ra ngoài. Sau gần 30 phút vật lộn, cả năm người đều được cứu thoát an toàn.
Khi người cuối cùng vừa lên bờ, cả đội cứu hộ vỡ òa. Lúc này, chân anh Hiếu đã rướm máu do vật sắc cứa phải nhưng anh không hề hay biết. "Lúc ấy, chỉ nghĩ làm sao cứu người cho nhanh" anh chia sẻ.
Chị Bùi Thị Quế, một trong những nạn nhân, nghẹn ngào: "Chúng tôi sợ hãi tột độ. Tài sản mất hết nhưng may mắn vẫn giữ được mạng sống nhờ các anh".