Bước đi giữa miền ký ức ngoại giao
Tạm gác công việc thường ngày, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày quốc tế Phụ nữ và 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tôi may mắn có cơ hội cùng đoàn cán bộ nữ Bộ Ngoại giao tham gia 'Hành trình Về nguồn' tại Tuyên Quang - mảnh đất được ví là trung tâm cách mạng, thủ đô kháng chiến.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cùng đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm tại nhà văn hóa xã Minh Thanh. (Ảnh: Phương Thảo)
Năm nay là một năm đặc biệt, gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao và 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì vậy, hành trình về nguồn lần này - một hoạt động do Ban Nữ công quần chúng Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức - không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là dịp để mỗi cán bộ trong ngành hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn của mình, từ đó thêm vững vàng trên chặng đường sắp tới.
Trở về cái nôi cách mạng
Ngay từ sáng sớm, khi những cơn mưa Xuân còn vương trên từng tán lá, chúng tôi đã lên đường. Dù tiết trời se lạnh nhưng không khí trong đoàn lại vô cùng háo hức. Là một phóng viên trẻ lần đầu tác nghiệp cùng đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, tôi vừa hồi hộp, vừa phấn khởi. Qua khung cửa sổ xe, con đường quanh co dẫn tới Tuyên Quang hiện ra xanh mướt, những đồi cây nối tiếp nhau trải dài bất tận, như ôm trọn vùng đất giàu truyền thống cách mạng.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Khu di tích lịch sử Bộ Ngoại giao ở thôn Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, nơi từng đặt trụ sở Bộ từ cuối năm 1947 đến 1954. Đứng trước không gian thiêng liêng này, tôi không khỏi xúc động khi nghĩ về những ngày tháng gian khó nhưng kiên trung của các thế hệ cán bộ ngoại giao.
Theo hướng dẫn viên tại Khu di tích, giai đoạn ấy, dù nhân sự chỉ vỏn vẹn hơn 50 người, nhưng các bậc tiền bối đã đặt nền móng vững chắc cho ngành Ngoại giao non trẻ, tuyên truyền với thế giới về cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc.

Đoàn đến thăm, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Ngoại giao ở thôn Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. (Ảnh: Quang Hòa)
Tại đây, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ về sự gắn kết giữa các thế hệ cán bộ ngành Ngoại giao với nhân dân địa phương. Thứ trưởng nhấn mạnh, chính sự đùm bọc, che chở của người dân Tuyên Quang đã giúp những thế hệ đi trước vững vàng vượt qua muôn vàn thử thách để gây dựng nền móng cho Ngành như ngày hôm nay. Ông cũng không quên tôn vinh những nữ cán bộ ngoại giao xuất sắc, những người đã góp phần làm nên bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo và sự chuyên nghiệp của nền ngoại giao Việt Nam.

Vụ trưởng – Trưởng Ban Nữ công Bộ Ngoại giao Lê Thị Hồng Vân chia sẻ với phóng viên Báo Thế giới và Việt Nam về ý nghĩa chuyến đi. (Ảnh: Quỳnh Hương)
Chia sẻ về lý do chọn Tuyên Quang là điểm đến cho “Hành trình Về nguồn”, Vụ trưởng, Trưởng Ban Nữ công Bộ Ngoại giao Lê Thị Hồng Vân cho biết, về Tuyên Quang là về mảnh đất lịch sử, nơi ghi dấu di tích của Bộ và là cái nôi cách mạng Việt Nam. Đây là năm đầu tiên hoạt động này có trong chương trình kỷ niệm 8/3 và cũng trong bối cảnh đất nước có nhiều ngày lễ lớn như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, 50 năm Thống nhất đất nước, đặc biệt là 80 năm ngày thành lập Ngành. Bởi vậy, không có gì ý nghĩa hơn là cùng nhau nhìn lại lịch sử và hướng tới tương lai.
Những bài học thấm thía
Rời khu di tích Bộ Ngoại giao, đoàn tiếp tục hành trình đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, đoàn chúng tôi được mục sở thị Lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc trong những tháng ngày chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945.
Tác giả tại Lán Nà Nưa - nơi lưu giữ những câu chuyện bất hủ về Bác và các cán bộ cách mạng trong kháng chiến chống Pháp. (Ảnh: Ngân Hạnh)
Bước đi giữa núi rừng Tuyên Quang, hít thở bầu không khí trong lành, yên bình, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Chính sự tĩnh lặng ấy khiến tôi càng cảm nhận rõ hơn dấu ấn lịch sử thấm đượm trong từng cành cây, ngọn cỏ.
Đứng trước căn lán giản dị, đơn sơ, trái tim tôi như lắng lại, tôi hình dung ra cảnh Bác Hồ và các cộng sự từng họp bàn tại đây, đưa ra những quyết sách quan trọng quyết định vận mệnh cả dân tộc.
Hành trình tiếp tục với điểm đến đình Tân Trào – nơi diễn ra Quốc dân Đại hội từ ngày 16-17/8/1945, sự kiện được ví như một hội nghị Diên Hồng khác trong lịch sử trong lịch sử nước ta. Chính tại đây, quyết định quan trọng về quốc kỳ, quốc ca của nước Việt Nam mới đã được thông qua, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trên con đường giành độc lập.
Câu chuyện của cô hướng dẫn viên về khoảnh khắc Bác Hồ đọc lời thề quyết tâm giành độc lập trước Quốc dân Đại hội khiến tôi trào dâng một cảm giác thiêng liêng khó tả. Có lẽ, mỗi người trong đoàn công tác khi ấy đều cảm nhận được không khí căng thẳng của đất nước và ý chí sắt đá, một lòng vì nước vì dân của các cán bộ cách mạng.
Những trang sử hào hùng ấy không chỉ là những ký ức xa xôi, mà còn là nguồn động lực để hun đúc lòng yêu nước, bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng cho mỗi cán bộ trong đoàn. Tôi chợt nhận ra, mỗi bước chân trên mảnh đất lịch sử này không chỉ là hành trình ngược dòng thời gian, mà còn là hành trình khám phá chính mình. Tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của thế hệ đi trước như tiếp thêm động lực cho chúng tôi – những người làm công tác đối ngoại hôm nay – tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tác giả tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Tân Trào. (Ảnh: Ngân Hạnh)
Đứng giữa không gian linh thiêng của đình Tân Trào, lòng tôi trào dâng niềm tự hào, đồng thời càng thấm thía hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy di sản quý báu mà cha ông để lại. Chuyến đi không chỉ là hành trình tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về sứ mệnh của mỗi cán bộ ngoại giao trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc trên trường quốc tế.
Sẻ chia nghĩa tình nơi vùng đất cách mạng
Không chỉ là chuyến tìm về cội nguồn lịch sử, “Hành trình Về nguồn” còn là dịp để đoàn công tác lan tỏa yêu thương. Tại nhà văn hóa xã Minh Thanh, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Công đoàn Bộ Đỗ Ngọc Thủy, Vụ trưởng - Trưởng Ban Nữ công Lê Thị Hồng Vân thay mặt đoàn trao những phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, UBND xã và trường Tiểu học 19/8. Những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay ấm áp của người dân khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn kết giữa các cán bộ ngoại giao và bà con địa phương, cũng như tinh thần tương thân tương ái luôn lan tỏa.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chụp hình kỷ niệm cùng đoàn tại nhà văn hóa xã Minh Thanh.
Chia sẻ về ý nghĩa chuyến đi, Vụ trưởng - Trưởng Ban nữ công Lê Thị Hồng Vân nhấn mạnh: “Đây là dịp để các chị em cán bộ nữ ngoại giao được gắn kết, không chỉ trong nội bộ Bộ Ngoại giao mà còn với các cơ quan khác như Công đoàn Viên chức Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chuyến đi cũng là cơ hội để Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp, hỗ trợ với các địa phương, từ đó tạo ra những hoạt động ý nghĩa trong bối cảnh năm nay đất nước có nhiều dịp kỷ niệm lớn, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao”.
Nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của chuyến đi, Chủ tịch Công đoàn Bộ Đỗ Ngọc Thủy cho biết: “Công đoàn luôn quan tâm đời sống cán bộ, đặc biệt là các nữ cán bộ ngoại giao, cả trong công việc và đời sống tinh thần. Những hoạt động thế này vừa giúp chị em có thêm động lực, vừa tạo điều kiện để chúng tôi được lắng nghe, thấu hiểu hơn những tâm tư, nguyện vọng của nhau”.

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại di tích lịch sử quảng trường Tân Trào. (Ảnh: Phương Thảo)
Bày tỏ sự vui mừng khi tham gia chuyến đi và chứng kiến mối gắn kết giữa các cán bộ nữ ngoại giao trong hành trình về nguồn, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh nói: “Những chương trình ý nghĩa như thế này giúp chị em phụ nữ phát huy được tiềm năng, thế mạnh của mình, đồng thời giúp họ có thêm cơ hội để giao lưu, học hỏi, thực sự trở thành những phụ nữ trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Niềm vui ấy cũng được chị Vũ Minh Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang, khẳng định: “Việc chọn Tuyên Quang là điểm đến trong hành trình này mang ý nghĩa rất lớn. Không chỉ giúp các cán bộ nữ ngoại giao thêm hiểu mảnh đất lịch sử của cách mạng Việt Nam, mà còn là cơ hội kết nối Bộ Ngoại giao với địa phương, tạo ra những hoạt động thiết thực, giàu giá trị nhân văn”.
Khi chuyến đi khép lại, tôi cùng các thành viên trong đoàn đều mang trong mình niềm hân hoan và tự hào. Riêng tôi, đây không chỉ là hành trình về nguồn mà còn là hành trình mở ra chân trời mới – nơi tôi hiểu hơn về lịch sử ngành Ngoại giao, về những con người đã hiến dâng tuổi trẻ và trí tuệ cho sự nghiệp ngoại giao. Tôi hiểu rằng, những nữ cán bộ ngoại giao hôm nay sẽ thêm tin yêu, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống ấy, vững bước trên con đường đưa Việt Nam ngày một vươn xa.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/buoc-di-giua-mien-ky-uc-ngoai-giao-307217.html