Buổi hội thảo miễn phí

Từ sau khi nghỉ hưu ở trường học, Lão Lý tiếp tục phát huy nhiệt huyết của mình trong vai trò thành viên của ủy ban 'Quan tâm thế hệ trẻ', công việc chính của lão là giảng bài, làm báo cáo thuyết trình cho thanh thiếu niên, bận rộn không lúc nào rảnh.

Trẻ em ngày nay trưởng thành sớm, nghe nói trong trường trung học cũng có không ít học sinh lén lút yêu đương. Đối với vấn đề này, ủy ban đã quyết định vào kì nghỉ hè sẽ tổ chức một buổi hội thảo chuyên đề "Giáo dục kiến thức sức khỏe tuổi dậy thì", giao cho lão Lý phụ trách nói chuyện với lũ trẻ ở độ tuổi dở dở ương ương này.

Đối mặt với nhiệm vụ nặng nề ấy, lão Lý không dám chủ quan. Ông chạy khắp nơi thu thập tài liệu liên quan, còn đặc biệt nhờ cậu Lưu trẻ tuổi làm giúp bản giáo án điện tử, nhờ vậy, bài giảng vừa có hình vừa có chữ, sinh động hơn hẳn bài diễn văn khô khan.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

Để mở rộng tầm ảnh hưởng, lão Lý nói với cậu Lưu: "Tiểu Lưu à, buổi hội thảo lần này các lãnh đạo đều hết sức coi trọng, chúng ta nhất định phải làm cho tốt. Cậu giúp tôi thiết kế một tấm áp phích, dán ở mỗi khu dân cư một cái. Nhớ nhé, nhất định phải làm cho thật nổi bật, buổi hội thảo của chúng ta là "miễn phí phục vụ cộng đồng, thu hoạch được nhiều điều bổ ích". Tôi chỉ sợ đến lúc đó không ai tới nghe".

Tiểu Lưu vỗ ngực đảm bảo: "Chú yên tâm, việc cỏn con này cứ giao cho cháu". Lão Lý yên tâm, chuyên tâm chuẩn bị cho nội dung bài giảng. Đến ngày diễn ra hoạt động, lão Lý đã có mặt từ sớm, chuẩn bị giảng thử trước một lần. Đúng lúc lão đang đứng trước màn hình giảng say sưa, Tiểu Lưu đột ngột xông vào nói: "Không ổn rồi…". Lão Lý cuống quýt, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, có phải không có ai tới hay không. Tiểu Lưu lắp ba lắp bắp nói: "Người thì đến khá đông, nhưng mà…". Lão Lý mừng rỡ: "Có người đến là được rồi. Tôi còn đang sợ không ai thèm đến!".

Tiểu Lưu hốt hoảng kéo Lão Lý ra ngoài cửa, chỉ trông thấy trước cửa đã xếp thành một hàng dài. Nhìn thấy hàng người đông nghịt, lão Lý ngẩn ra, khó hiểu: "Sao toàn là ông bà già thế này?". Tiểu Lưu bất lực nói: "Chuyện này đều là do cháu! Trên tấm áp phích, hai chữ "miễn phí" cháu viết to quá!".

Nguyễn Thị Bích Chuyên (dịch)

Truyện vui sưu tầm

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/buoi-hoi-thao-mien-phi-i795723/