Bứt phá bản thân cùng hành trình chinh phục đỉnh Fansipan
Fansipan không chỉ là ngọn núi cao nhất Đông Dương, mà còn là nơi thử thách ý chí, là nơi mỗi người được bứt phá chính bản thân khi đã dám đấu tranh, đối diện với những giới hạn và nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tâm hồn.
Cứ mỗi lần Học viện Minh Trí Thành tổ chức chinh phục Fansipan, hàng trăm học viên lại háo hức chuẩn bị cho hành trình đầy thử thách này. Chủ đề "Sống đời rực rỡ như những đóa hoa" của chương trình năm nay lại càng thêm ý nghĩa khi truyền tải thông điệp về sự kiên cường, sức mạnh và khát vọng không ngừng vươn lên trong cuộc sống.
Với 320 học viên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trên khắp Việt Nam, và cả từ ngoài trở về, hành trình chinh phục Fansipan lần này không chỉ là cơ hội để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của nóc nhà Đông Dương, mà còn là cơ hội để mỗi người chinh phục chính bản thân mình, vượt qua những giới hạn về thể chất và tâm trí. Chỉ khi vượt qua được những khó khăn ấy, mỗi người mới có thể thực sự "sống đời rực rỡ như những đóa hoa" – tự tin tỏa sáng, khẳng định giá trị bản thân và vươn tới những đỉnh cao mới.

Chuyên gia Nguyễn Thị Lanh cùng đoàn học viên Học viện Minh Trí Thành trên hành trình bứt phá bản thân
Là vợ chồng hơn 20 năm, anh Trần Trung Kiên và chị Nguyễn Thị Ngọc đến từ Hà Nội luôn đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường, đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu thử thách của hôn nhân. Đến với hành trình chinh phục Fansipan lần này, mỗi người ở 1 đội, khiến hành trình của họ trở nên thật khác biệt, đầy thử thách nhưng cũng vô cùng đáng nhớ.
Chị Ngọc kể lại, trong suốt chuyến đi, dù không cùng đội với chồng, nhưng cả hai vẫn luôn theo dõi và động viên nhau từ xa. "Có những lúc cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ, nhưng nhớ đến anh Kiên vẫn đang tiếp tục mạnh mẽ, tôi lại tự nhủ phải cố gắng. Tôi hiểu rằng anh ấy cũng đang phải đối mặt với thử thách riêng của mình, và điều đó tiếp thêm sức mạnh cho tôi."
Vượt qua những đoạn dốc thẳng đứng cheo leo, những cung đường hiểm trở, được nắm tay nhau đứng trên đỉnh Fansipan và nhìn xuống không gian trùng điệp mây mờ mình đã trải qua, là khoảnh khắc mà 2 vợ chồng anh Kiên chị Ngọc sẽ không bao giờ quên.
“Đây chính là thành quả của sự kiên cường và tình yêu vô điều kiện mà chúng tôi dành cho nhau. Cảm giác ấy thật khó tả, chỉ có thể là một cảm giác hạnh phúc trọn vẹn, như chạm tới được một phần của ước mơ lớn lao mà cả hai đã cùng chia sẻ trong hành trình cuộc đời. Khi trở về, tôi và Ngọc sẽ tiếp tục nuôi dưỡng sự thấu hiểu, sự gắn kết và kiến tạo một gia đình hạnh phúc nơi tình yêu thương vô điều kiện là nền tảng”, anh Kiên chia sẻ.

Đỉnh Fansipan lộng gió cùng nghi thức chào cờ thiêng liêng
Trở về từ Úc, chị Vũ Thị Bích mong muốn được tham gia hành trình chinh phục Fansipan để tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Sau một thời gian dài sống trong sự bận rộn và căng thẳng của công việc, chị nhận thấy mình đã dần đánh mất cảm giác kết nối với bản thân. “Tôi sống ở nước ngoài quá lâu, và cảm thấy mình đã lãng quên đi những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Lần trở về này, không chỉ là tôi muốn chinh phục đỉnh núi mà là để tìm lại chính mình”, chị Bích nói
Nhưng hành trình ấy lại không hề dễ dàng. Chị Bích phải đối mặt với những cơn mệt mỏi và sự căng thẳng. Cảm giác sợ hãi và hoang mang len lỏi vào tâm trí. Tuy nhiên, chính những giây phút tưởng chừng như bế tắc ấy lại là lúc chị Bích tìm ra sức mạnh nội tại mà bấy lâu nay mình không nhận ra. Khi lên đến đỉnh Fansipan, chị vỡ òa. “Ước gì tôi đã đi hành trình này sớm hơn. Ngay lúc này, tôi cảm thấy như mình đã hoàn toàn tái sinh. Trong suốt hành trình., tôi đã cảm nhận rõ được mọi khoảnh khắc mình hòa hợp với thiên nhiên, từng cành cây ngọn cỏ, từng phiến đá phủ băng tuyết, hay tiếng gió lạnh, những vợn mây đang ôm trọn lấy mình. Cảm giác ấy là điều tôi đã tìm kiếm suốt bao lâu nay. Đúng là chẳng có máy ảnh nào có thể chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời đó, mà chỉ cần có đôi mắt tâm hồn với một trái tim rộng mở tràn đầy tình yêu thương là lòng biết ơn.” chị Bích bồi hồi.
Chuyên gia trị liệu tâm trí Nguyễn Thị Lanh (Học viện Minh Trí Thành) người đã đồng hành cùng các học viên trong suốt hành trình, chia sẻ: “Chinh phục đỉnh Fansipan không chỉ là một hành trình leo núi thông thường mà là cơ hội để mỗi người đối diện với chính mình, vượt qua những giới hạn mà họ tự tạo ra trong tâm trí. Cảm giác vượt qua chính bản thân, cảm giác đứng trên đỉnh Fansipan nhìn toàn cảnh núi non trùng điệp không chỉ là một chiến thắng về thể chất, mà còn là một chiến thắng về tinh thần, về nội tâm. Những giọt nước mắt, những nụ cười và những cái ôm thắm thiết giữa các học viên chính là minh chứng cho một hành trình bước ngoặt, nơi mỗi người sẽ được sống đời rực rỡ như những đóa hoa, luôn tỏa sáng và truyền cảm hứng cho những người xung quanh”.