Cả giận mất khôn!

Chuyện chi đến nỗi vậy Tư chợ Cồn?

Chiếc ô-tô bị gắn thêm nhiều “ốp-sình” liên quan đến vụ việc.

Chiếc ô-tô bị gắn thêm nhiều “ốp-sình” liên quan đến vụ việc.

- Là chuyện một người dân đậu xe nhờ phía trước nhà người khác, qua 1 đêm, chiếc xe bị gắn thêm nhiều “ốp-sình” không đụng hàng, như: cờ tang, bó hương, bao rác…

- À là vụ việc xảy ra tại đường Lý Thái Tổ (P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) phải không? Cư dân mạng Đà Nẵng đang “dậy sóng” với cách hành xử vô lý của chủ nhà kể trên.

- Thì đó, họ đỗ xe hợp pháp trên đường phố và chủ xe cũng rất chú ý khi đậu xe chừa lối đi thông thoáng cho gia chủ nhưng không hiểu sao lại bị đối xử như thế.

- Chuyện chiếm dụng lòng đường thành của riêng, tự ý đặt vật cản, để bảng cấm ô- tô đậu đỗ không phải là câu chuyện mới ở Đà Nẵng. Tuy nhiên việc gắn thêm ốp-sình” không đụng hàng như thế là lần đầu xảy ra. Vấn đề người dân quan tâm là cách hành xử và văn hóa ứng xử. Bởi những mâu thuẫn nhỏ nhặt thường xuyên xảy ra, việc ứng xử chưa đúng mực sẽ là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành động bộc phát, gây mất trật tự công cộng, thậm chí xảy ra hậu quả nặng nề hơn.

- Nhưng nhiều chủ nhà vẫn kiểu: “Đường trước nhà tôi là của tôi, cứ cấm đậu đấy. Ai làm gì được tôi…”.

- Thế là Tư không theo dõi tiếp rồi, như trường hợp chủ nhà liên quan đến vụ việc ở đường Lý Thái Tổ kể trên, chiều 11-9, Công an phường Thạc Gián đã gửi giấy mời đối với vợ chồng chủ nhà ấy đến cơ quan Công an làm việc. Qua sự việc trên, NXD mong rằng người dân cần kiềm chế, tránh hành xử vượt quá giới hạn mà gây nên những sự việc không hay, dễ dẫn đến hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, cần hiểu đúng về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trên những con đường chung.

N.X.D

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ca-gian-mat-khon-post301186.html