Cà Mau: Người dân tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tin tức đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần khiến người dân đất mũi Cà Mau vô cùng thương tiếc. Các cựu chiến binh, người dân cùng thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, tài năng đã tận hiến cả cuộc đời vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Sử, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau mấy ngày nay luôn chăm chú theo dõi những tin tức về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua các kênh báo, đài chính thống. Lo lắng đến không ngủ được, rồi cái tin ông không mong chờ nhất cũng đã đến trong hụt hẫng và xót xa.

Ngồi lật giở lại những cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Sử xúc động: “Cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn vẹn cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân. Một nhân cách lớn với đời sống giản dị, trong sáng, nhân hậu, một hình mẫu chuẩn mực của người cộng sản, một đảng viên kiên trung và nhà lãnh đạo tài năng xuất sắc. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế thừa, phát triển và có đóng góp lớn lao về mặt lý luận cách mạng trên nền tảng tư tưởng của Đảng ta là Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với bối cảnh đất nước ta hiện nay. Vị thế, cơ đồ, tiềm lực, uy tín quốc tế “chưa bao giờ có được” của đất nước ta hôm nay, đặc biệt là thành tựu trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có dấu ấn, vai trò sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm Đất Mũi năm 2017. Ảnh TRẦN NGUYÊN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm Đất Mũi năm 2017. Ảnh TRẦN NGUYÊN

Hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, nhiều cựu chiến binh, người dân ở Cà Mau đã thắp hương, bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - vị lãnh đạo đáng kính vì dân, vì nước.

Đại tá Võ Hà Đô, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau đã trang trọng đặt di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên bàn thờ ngay tại nhà của mình, tại phường 9, TP Cà Mau. Theo lời Đại tá Võ Hà Đô, ông nhớ như in cách nay 15 năm, ngày 8-12-2009, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, trong chuyến về thăm và làm việc tại Cà Mau, dù đường sá xa xôi, đi lại còn nhiều vất vả nhưng bác Nguyễn Phú Trọng đã không quản ngại khó khăn, cách trở vùng sông nước để đặt chân đến mũi Cà Mau trồng cây lưu niệm. Tám năm sau đó, trên cương vị Tổng bí thư, ngày 20-2-2017, bác Nguyễn Phú Trọng đã đi trên Đường Hồ Chí Minh về tận mũi Cà Mau, ánh mắt rạng ngời ngắm nhìn dáng hình đất nước với những tán rừng mới trồng. "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo tài năng của đất nước, đã góp phần đưa đất nước phát triển đi lên. Với tấm lòng của người con quê hương Cà Mau, nơi cực Nam Tổ quốc, tôi cùng anh em cựu chiến binh thắp hương để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", Đại tá Võ Hà Đô chia sẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây ở Đất Mũi năm 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây ở Đất Mũi năm 2017.

Biến đau thương thành hành động, cùng với tưởng nhớ những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cựu chiến binh và người dân nơi tận cùng đất nước cũng tin tưởng rằng, ngọn lửa cách mạng, khát vọng lớn lao xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc là tâm nguyện đau đáu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời sẽ được những thế hệ tiếp nối kế thừa, phát huy và lan tỏa mãi.

Bài và ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ca-mau-nguoi-dan-tuong-nho-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-786285