Cả nhà mình cùng yêu hàng Việt

Tôi lựa chọn cùng Co.op lan tỏa tình yêu hàng Việt để không chỉ dừng lại việc 'Người Việt dùng hàng Việt' như một thói quen mà còn là niềm tự hào dân tộc. Góp một phần nhỏ để kinh tế, kĩ thuật sản xuất và nhân sự Việt Nam sánh ngang với toàn cầu

Trong ký ức tuổi thơ tôi, vẹn nguyên những chữ cái đầu tiên mà mẹ dạy là từ chiếc nhãn bao bì trên chai dầu ăn, nước tương, túi đường nơi kệ bếp. Nỗi nhớ ấy hiện lên qua từng thương hiệu Tường An, Nam Dương, Biên Hòa... Và mỗi lần như vậy, đôi mắt mẹ tôi xen lẫn tự hào.

Cô bé ê a ngày nào là tôi giờ đã biết mua sắm và vun vén gia đình. Những lời dặn dò của mẹ hay những mến thương năm nào luôn khắc ghi "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Ngoài những thương hiệu gắn liền với tuổi thơ thì đến nay đã có thêm nhiều doanh nghiệp chứng minh được uy tín của mình thông qua chất lượng. Điển hình như Kinh Đô, Cái Lân, TH Truemilk, Thuận Phát, Dược phẩm Hoa Linh và nhiều thương hiệu khác.

Lần gần đây nhất khi mẹ vào thăm gia đình nhỏ của tôi dịp nghỉ hè, 3 thế hệ cùng đến siêu thị Co.opXtra tham quan và mua sắm. Tôi ấn tượng không chỉ với không gian rộng rãi, các kệ hàng được đặt ngay ngắn, giá cả chi tiết rõ ràng mà còn bởi hàng loạt chương trình do chuỗi siêu thị Co.op đưa ra như Đồng hành cùng OCOP – Tôn vinh nông sản Việt hay Lễ hội Nấm với ưu đãi lên đến 20%. Chương trình ý nghĩa khi có đến hơn 500 sản phẩm đến từ các hợp tác xã trên toàn quốc. Việc làm nhìn tuy dễ mà khó vì phải đảm bảo được vẹn nguyên chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển để người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm. Quan trọng hơn hết, Co.op gắn kết gần hơn giữa nông dân và người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Lễ hội Hàng nhãn riêng Co.op với những dòng hàng từ tiết kiệm, phổ thông đến cao cấp. Tôi nhận thấy chuỗi siêu thị không chỉ quan tâm đến chất lượng khi lựa chọn nhà sản xuất trong nước mà còn đa dạng nhóm mặt hàng đến mẫu mã hiện đại. Điều này giúp người tiêu dùng dễ dàng mua được hàng tốt – giá tốt cho gia đình và người thân.

Buổi sáng hôm ấy chúng tôi đã lựa chọn những sản phẩm Việt cho gia đình. Món ăn đơn giản như trứng chiên, sườn rim, canh thịt bằm nấu rau dền hay tráng miệng bằng dưa gang, dưa lưới trong các chuỗi chương trình.

Vừa phụ mẹ rửa rau, tôi vừa được nhìn dáng hình thân thương như ngày xưa mẹ lụi cụi trong bếp củi. Món ăn nào cũng vậy, mẹ luôn nêm nếm thật kỹ lưỡng để bữa cơm gia đình thêm tròn vị. Rửa thịt để khô ráo, mẹ ướp đều từng thớ thịt với đường Biên Hòa, nước mắm Nam Ngư, thêm hạt nêm Tường An, rưới từng chút một tương ớt Cholimex để màu sắc thêm bắt mắt và tỏi Lý Sơn để món ăn thơm nồng nàn. Khi mọi gia vị đã quyện vào nhau, mẹ rót dầu Tường An vào chảo nóng và rim đều. Con trai tôi vừa ăn vừa khen tấm tắc khiến bữa cơm gia đình thêm ấm cúng.

Thi thoảng hôm nào gặp các cô dì hàng xóm, mẹ tôi lại giới thiệu hàng Việt bằng những câu chân chất "Tường An ra dầu Đậu Nành rồi đó chị Sáu, tốt cho tim mạch mà giá thành lại rẻ nữa". Gặp chị Tư vừa mới lấy chồng, đắn đo chuyện bếp núc mỗi ngày vì trước giờ chị nấu ăn chưa được khéo thì mẹ tôi lại tỉ tê "Con muốn nấu món nào cứ mua gia vị hoàn chỉnh của món đó, từ cá thịt kho, canh chua đến phở gà, bún bò hay hủ tiếu thì Việt Nam mình đều đủ cả" hay hưởng ứng ngay khi tôi đưa ra ý kiến "Bữa nay nhà mình làm món thịt nướng nhanh gọn với sốt Cholimex nhen mẹ".

Khi đến nhà người thân chơi, tôi cảm thấy nhen nhóm trong mình một niềm hạnh phúc khó tả khi thấy các thương hiệu Ông Chà Và, Hưng Thịnh, Barona, Dh, Hảo Hảo…được để gọn gàng nơi gian bếp nhỏ. Tôi lựa chọn cùng Co.op lan tỏa tình yêu hàng Việt để không chỉ dừng lại việc "Người Việt dùng hàng Việt" như một thói quen mà còn là niềm tự hào dân tộc. Góp một phần nhỏ để kinh tế, kĩ thuật sản xuất và nhân sự Việt Nam sánh ngang với toàn cầu.

Bài và ảnh: Ngọc Nữ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ca-nha-minh-cung-yeu-hang-viet-196240731140753302.htm