Ca sĩ Bảo Trâm Idol nhiều lần vấp ngã sau khi 'một bước lên tiên'
Chia sẻ với PV VietNamNet, Bảo Trâm nói 12 năm theo đuổi ca hát, cô thấy mình trưởng thành và cũng gặp nhiều vấp ngã.
Ngày 24/4, sau thời gian dài học thanh nhạc, ca sĩ Bảo Trâm - Top 3 Vietnam Idol 2012 sẽ trở lại đường đua âm nhạc bằng minishow Chỉ còn những rung động với Dương Edward.
Sở hữu giọng hát trong trẻo, quyến rũ, Bảo Trâm được nhiều người yêu mến sau cuộc thi Vietnam Idol 2012. Cô nhanh chóng gây ấn tượng với bản hit Chỉ còn những mùa nhớ. Sau đó vài năm, Bảo Trâm quyết định lập gia đình có tổ ấm nhỏ hạnh phúc.

Gia đình hạnh phúc của Bảo Trâm. Ảnh: NVCC
Chia sẻ với PV VietNamNet, Bảo Trâm nói 12 năm theo đuổi ca hát, cô thấy mình trưởng thành và cũng gặp nhiều vấp ngã.
Hỏi Bảo Trâm: 12 năm qua, dường như chị vẫn cứ loay hoay với con đường âm nhạc của mình?, nữ ca sĩ đáp: "Với nhiều ca sĩ đã lăn lộn trong thị trường âm nhạc Việt Nam mà chưa có chỗ đứng, việc lọt Top 3 Vietnam Idol, đồng thời debut thành công vang dội ngay sau đó nửa năm, phải coi sự may mắn đó của Trâm như 'một bước lên tiên'. Nhưng tôi nghĩ đó là một chuỗi những cú rơi, rơi vào lưới tình của âm nhạc mà không cách nào thoát ra được nữa.
Mặt tích cực là vậy nhưng cũng có những nỗi hoang mang không thể tỏ cùng ai. Một chú chim nhỏ may mắn được đưa lên đỉnh núi nhưng giờ đây đầy lo sợ về việc cất cánh bay sang đỉnh núi tiếp theo. Phong cách âm nhạc ra sao, tìm ca khúc ở đâu, làm thế nào để chắc chắn bước đi này thành công như những bước đi trước. Một con chim nhỏ đầy lo sợ trước bầu trời vì không biết được sức mạnh tiềm ẩn sau đôi cánh".

Bảo Trâm nói mình vấp ngã nhiều suốt 12 năm qua. Ảnh: NVCC
Bảo Trâm cho rằng, không có công thức cho sự thành công của nghệ sĩ, có người sớm nở tối tàn, có người coi scandal là một phần không thể thiếu, cũng có người trau dồi bản thân tới khi nở hoa tỏa nắng thì cả thế giới mới được chiêm ngưỡng.
"Khi làm mẹ, tôi sống trọn vẹn và hướng thiện. Tôi luôn tự nhận là người tham lam, sẽ không buông bất cứ điều gì quan trọng trong đời mà sẽ đồng thời nắm giữ và trao sự ưu tiên trong những thời khắc quyết định. 10 năm lập gia đình, sinh con và ca hát là 10 năm tôi nhận câu hỏi của mọi người đặt ra: Có tiếc không khi sinh con lấy chồng sớm, bao giờ trở lại với âm nhạc?... Nhiều đêm nằm ru con, tôi đưa ra các câu trả lời nhưng cuối cùng tôi nhận ra bản thân chưa đủ lấy gì đem cho?" - Bảo Trâm trải lòng.
Gần đây nữ ca sĩ xuất hiện nhiều hơn, cover các ca khúc, đó là kết quả của những năm cô yêu thương mình và được bồi đắp bởi tình yêu của chồng, 2 thiên thần nhỏ và khán giả.
"Cách đây 12 năm, tôi có gì để níu chân khán giả trong các show bán vé ngoài giọng hát hồn nhiên với tâm hồn nhiều hoang mang non nớt. Còn bây giờ, tôi có giọng hát của người sau bao đấu tranh vẫn lựa chọn vô tư, với nội tại vững vàng và con tim vẫn đầy rung cảm", Bảo Trâm trải lòng.
Cô nói, cuộc sống hiện tại chỉ tóm tắt bởi hai chữ "may mắn" và "tỉnh táo".
May mắn của Bảo Trâm là sinh ra trong một gia đình không theo nghệ thuật nên được học và ngấm từ nhỏ các tư duy, kỹ năng ngoài chuyên môn. Bố mẹ luôn chú ý rèn giũa đạo đức và đầu tư vào học hành cho cô.
Tỉnh táo là khi có những quyết định đầu tiên trong cuộc đời: Lớp 12 chuyển từ khối D sang A, thi đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân cả 2 khối, hoàn thành bằng cử nhân sau khi thi Vietnam Idol, thành ca sĩ và lập gia đình; năm 2018 học thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và năm 2024 học thanh nhạc tại Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Và minishow Chỉ còn những rung động cùng Dương Edward sẽ là một cách để Bảo Trâm đánh dấu một chặng đường mới.
Bảo Trâm thể hiện "Lạc mất em bây giờ":