Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc tiết lộ lý do xuất ngũ khi đang là Thượng úy, khóc vì bố mẹ
Trong buổi trò chuyện với phóng viên VietNamNet, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc nhiều lần khóc khi nhắc đến bố mẹ.
Lý do xuất ngũ
- Vì sao chị quyết định xuất ngũ?
Sau khi thi Sao Mai 2017, khoảng năm 2018, tôi được đặc cách vào quân đội, sau đó về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu I.
Tôi rất trân trọng điều này nhưng định hướng âm nhạc dần không phù hợp với môi trường quân ngũ nữa. Sau thời gian dài trăn trở, tháng 6/2024, tôi quyết định xuất ngũ khi đang là Thượng úy, 2 tháng sau đó chính thức sống tại TPHCM.
- "'I'm sorry' là MV được đầu tư chỉn chu nhất", chị nghĩ sao nếu tôi nói nó rất bình thường so với mặt bằng chung?
Tôi đã đọc tất cả bình luận khen chê. Giá mà có nhiều tiền hơn để quay thêm 1 ngày, đầu tư bối cảnh, thêm cảnh bay xuống từ không gian vô cực...
MV "I'm sorry"
Vì nhiều lý do, tôi không được xin được tài trợ nên dành khoảng 60% số tiền đang có làm MV, xem như được khán giả "tài trợ".
Do đó, tôi có chút nuối tiếc nhưng không thất vọng. MV là những gì tốt nhất tôi có lúc này và sự hỗ trợ quý giá của ê-kíp. Đó là anh Đăng Quân làm 3 đầu việc chỉ lĩnh 1 đầu lương; ê-kíp làm việc "lố" 1,5 tiếng không tính tiền; chuyên viên trang điểm tính giá sự kiện thay vì dự án...
- Chị hát ballad hơi nhiều!
Ballad có thể là lựa chọn an toàn nhưng lần này là bài hát của riêng Lâm Bảo Ngọc. Không giống bài Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác đến 63 triệu view nhưng khán giả chỉ nhớ HippoHappy hay Gọi tên một nỗi buồn được biết với tư cách nhạc phim.
- Vì sao chị đi hát 8 năm vẫn loay hoay?
Tôi tham gia nhiều cuộc thi nhưng chú trọng việc biến hóa cho phù hợp với yêu cầu của chương trình hơn thể hiện cá nhân, có thể vì vậy không để lại quá nhiều ấn tượng. Những năm qua, tôi cũng không ngừng thể nghiệm các dòng nhạc để tìm ra con đường phù hợp.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc.
Dù chưa thực sự khiến khán giả nhận ra ngay, tôi vẫn rất tự hào những gì đã làm trong 8 năm qua. Ít ra, tôi hát bài nào cũng chỉn chu nhất, dốc hết cảm xúc, cái tôi vào.
- Chị hát hay như thế, sao lúc nào trông cũng tự ti, rụt rè?
Tôi từng trải qua năm tháng bước ra sân khấu chẳng ai biết; ở trên hát, ở dưới tán gẫu, bấm điện thoại... Chạnh lòng chứ! Tôi cũng tự ti ngoại hình, tự hỏi sao mình lùn thế và không bao giờ đăng ảnh chưa trang điểm.
Hôm đi diễn Tết ở Lạng Sơn, tôi vừa ra sân khấu thì khán giả hò hét, vỗ tay rần rần. Phản ứng đầu tiên của tôi là ngơ ngác, ngoáy nhìn lại vì cứ tưởng Erik bước ra. (cười) Tôi không tin nổi sau rất nhiều năm nỗ lực, sự nồng nhiệt đó thực sự dành cho mình!
Tôi không "lươn"
- Sau một scandal xảy ra không lâu, chị "rước" khá nhiều anti-fan và bị chế giễu là "Lươn Bảo Ngọc", chị có buồn?
Vụ việc đó, người trong nghề đều biết nguồn cơn do đâu. Tôi đúng về lý, sai về tình nên lập tức xin lỗi. Tôi quá thiếu tinh tế, đứa con tinh thần của người khác mà, họ phản ứng vậy cũng dễ hiểu thôi.
Lâm Bảo Ngọc khóc khi nhắc đến ba mẹ
Tuy nhiên, tôi không phải "Lươn" Bảo Ngọc. Tôi có thể chưa tinh tế, chưa nghĩ đến cảm xúc của người khác nhưng chắc chắn không "lươn"!
- Gia đình làm gì khi chị vướng scandal?
Gia đình hầu như nhắn tin động viên tôi. Lúc đó, tôi có chút xích mích với các chị em; ba mẹ cũng hơi giận vì trước đó tôi vào Nam sống nhanh quá, họ không kịp chuẩn bị tâm lý. Vụ việc khiến tôi mất nhiều thứ nhưng đổi lại tình thương, sự gắn kết với các thành viên trong gia đình.
- Hiếm khi chị tâm sự về gia đình...
Ba mẹ tôi đều là giáo viên, từng làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Do bị tai nạn giao thông, ba yếu đi nhiều, phải nghỉ hưu sớm.

Nữ ca sĩ khóc nức nở.
Từ ba mẹ, bà ngoại, các cậu, mợ, dì... đều là giáo viên dạy nhạc. Do sinh 3 con, mẹ tôi bị hạ bậc lương, chuyển công tác. Cả bố và mẹ lại bay bổng, không giỏi làm kinh tế.
Đến nay, mẹ tôi 55 tuổi vẫn đi làm xa; vẫn say sưa đầu tư, dựng tiết mục cho học sinh thi văn nghệ dù tiền công rất rẻ.
Ba mẹ tôi lạ lắm. Mỗi dịp Tết, con gái mua đồ ăn ngon mang về, có khi năm sau vẫn còn vì ông bà tiếc, không dám ăn. Mùa đông không dám bật bình nóng lạnh rửa mặt, rửa tay.
Nhìn chung, gia cảnh không đến nỗi khó khăn nhưng tôi luôn ấp ủ ước mơ kiếm tiền lo cho ba mẹ. Từ bé, tôi đã tham gia vô số cuộc thi hát chỉ để lĩnh tiền thưởng, đồ gia dụng mang về nhà.

Lâm Bảo Ngọc đời thường.
Tôi đặt mục tiêu mua một ngôi nhà có vườn rộng để ba mẹ về hưu có nơi trồng cây, nuôi chó mèo, thả cá...
- Chị đang sống thế nào?
Tôi đang sống trong một căn hộ ở Quận 2, giá thuê khoảng 13,5 triệu đồng/tháng. Tôi sống giản dị, dùng đồ nhãn hàng tặng hoặc mua từ thương hiệu trong nước.
Cát-sê không quá cao nhưng đủ để tôi sống thoải mái, lo cho gia đình và tích cóp làm sản phẩm âm nhạc. Tôi cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn để trả công xứng đáng cho ê-kíp làm việc cùng mình. Từng trải qua giai đoạn không có show nào, tôi trân quý những gì đang có.
Ảnh: FBNV