Ca sĩ Mars Anh Tú: Nói làm nghệ thuật mà hồn nhiên là nói 'phét'

Nếu cái tên Tú Dưa đã là thương hiệu quá thân thuộc với khán giả nhiều thế hệ thì Mars Anh Tú khiến nhiều người 'ngờ ngờ và hoài nghi' rằng 'lại ca sĩ trẻ à?', dù đây chỉ là một người.

Tú Dưa giờ là Mars Anh Tú

Tú Dưa giờ là Mars Anh Tú

. Phóng viên: Anh đi hát tuổi này, người thân, bạn bè nói gì không?

- Ca sĩ Mars Anh Tú: Người thân ủng hộ và động viên tôi rất nhiều. Nhưng cũng có nhiều ý kiến trên mạng có phần dị nghị "Ông chú nào đi hát đấy?" hay "Già như này vẫn đi hát à?".

Là người của showbiz lâu năm nên tôi thấy những ý kiến này cũng bình thường thôi vì họ nói cũng đúng đấy chứ. Quan trọng là mình có gì để mang đến khán giả và chinh phục họ như thế nào mà thôi?

Được khen thì mình thích, chê thì mình buồn nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi vì ở tuổi này, tôi hiểu được rằng, có ai mà "thập toàn - thập mỹ". Phải biết nghe những lời khen, đón nhận những lời chê bai để có thể nhìn rõ bản thân mình hơn, từ đó sẽ có những lựa chọn cho thật phù hợp.

. Tuổi này, những tưởng đã ở trong dòng chảy "bỏ phố về rừng", "hưu non" hay thỏa thích tận hưởng cuộc sống theo ý mình sau bao nhiêu năm dành cả thanh xuân để cày cuốc rồi ấy chứ?

- Dành chọn tuổi trẻ để làm việc cật lực, tích góp rồi tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn ở một thời điểm nào đó (dĩ nhiên cũng còn tre trẻ), theo tôi, đấy chỉ là lý thuyết thôi.

Mỗi người đều có một số phận khác nhau, tương ứng với một hành trình, đường đời khác nhau. Cái đích cuối cùng của tất cả mọi người là thành công nhưng đâu phải ai cũng có được một con đường thẳng, đi vài bước chân là đến đích?

Tôi đi hát ở tuổi không còn trẻ vì tôi muốn thực hiện nốt giấc mơ thời trẻ của mình. Mọi người biết đến Anh Tú từ thời Quả dưa hấu và sáng tác nhạc nhưng bảo để có một sản phẩm cụ thể của Anh Tú thì không có gì lưu trữ cả.

Bây giờ, tôi đang làm điều đó, lưu trữ những dấu ấn của mình bằng sản phẩm do chính mình thể hiện. Tôi nghĩ điều đấy hay mà, nhất là khi tôi hát cũng được, vóc dáng hiện cũng còn "ngon" cùng với tư duy trẻ trung không quá cách biệt với genZ của hiện tại.

Điều anh lo sợ chỉ là bản thân mình không đủ cố gắng

Điều anh lo sợ chỉ là bản thân mình không đủ cố gắng

. Anh có ưu thế gì hơn các giọng ca trẻ hiện nay không?

- 13 năm rời khỏi sân khấu để làm những công việc của một producer, tôi trở lại ở thời điểm này nên tự xem mình là một giọng ca trẻ. Nhưng tôi lại có nhiều kinh nghiệm của một người làm nghệ thuật, trải nghiệm của một người đàn ông nhiều tuổi.

Vì vậy, tôi cũng có thừa sự quyết tâm cho những gì mình đang theo đuổi. Mọi người hay hỏi "trở lại thế này, tôi sợ gì?". Tôi chả sợ gì cả, chỉ sợ bản thân mình không đủ quyết tâm và cố gắng. Nhưng tôi đang có điều đó.

. Anh có đắt "sô" không khi quyết định đi hát?

- Tôi hoạt động theo một phương thức khác so với đa số ca sĩ trẻ hiện nay. Tôi không ngồi đợi lời mời biểu diễn mà sẽ tự tạo ra những chương trình biểu diễn cho chính mình. Tôi chủ động và định hướng sự xuất hiện của bản thân sao cho phù hợp nhất.

Anh không tham vọng trở thành ca sĩ hạng A nhưng luôn làm việc với tâm thái "bằng cả mạng sống"

Anh không tham vọng trở thành ca sĩ hạng A nhưng luôn làm việc với tâm thái "bằng cả mạng sống"

. Từ một người nổi tiếng đã có thương hiệu, nay lại thành ca sĩ hạng B thậm chí hạng C, anh có thấy tổn thương không?

- Tôi đã suy nghĩ nhiều về điều đó nhưng khi mình đã quyết định rồi, tôi nghĩ điều duy nhất mình phải làm là cố gắng hết mình chứ không phải ngồi một chỗ với đầy rẫy những nỗi lo.

. Làm ca sĩ mới cũng đồng nghĩa với việc phải chiều lòng khán giả, liệu anh có làm được không?

- Nếu muốn định hướng thị hiếu, thẩm mỹ thưởng thức của khán giả, tôi cho rằng đó phải là một cá tính cực kỳ xuất sắc. Nghệ sĩ thì ai cũng có cái tôi nghệ sĩ rất lớn nhưng nếu trình độ của anh chỉ ở mức làng nhàng, định hướng ai, cái gì đều trở thành vô nghĩa?

Thế nên, về phần mình, việc của tôi là phải đáp ứng yêu cầu của tệp khán giả của mình trước đã. Làm tốt những gì là sở trường, đó mới là hướng đi đúng đắn chứ, phải không? Cho đến khi trình độ mình đạt đến mức xuất sắc, đến lúc đó tự khắc sẽ có những hướng đi tương xứng và phù hợp.

Cũng có những điều ra tiếng vào nhưng anh cho rằng "bình thường thôi"

Cũng có những điều ra tiếng vào nhưng anh cho rằng "bình thường thôi"

. Anh nói mình đang thực hiện giấc mơ của mình và cũng dư thừa đam mê để theo đuổi con đường mới mẻ này nhưng ở tuổi này, nếu nói chỉ làm nghề bằng đam mê có vẻ khó tin?

- Nói thật, với tôi, nếu tôi bảo tôi làm nghề bằng trái tim trong sáng, sự hồn nhiên và đầy ngây thơ thì là nói "phét". Niềm đam mê tôi thừa nhưng con tôi thì không thể no bằng niềm đam mê đó.

Tôi cũng đặt ra những mục tiêu và đích đến nhưng cái tôi, sự sĩ diện của một nghệ sĩ sẽ giúp tôi cân bằng bài toán kinh tế và nghệ thuật. Tôi phải sống bằng sự tử tế với nghề mà mình có được từ vài thập niên qua chứ.

Tôi cũng hiểu mọi thứ sẽ có những giá trị tương xứng so với sự nỗ lực, tài năng của bản thân. Ở tuổi này, vận động mạnh đã có chút ngại nhưng tôi vẫn đang tập nhảy đấy. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi không muốn bị bỏ lại phía sau.

Anh có dư thừa niềm đam mê để theo đuổi con đường của mình

Anh có dư thừa niềm đam mê để theo đuổi con đường của mình

. Với cái nhìn của một người đàn ông giàu trải nghiệm ở tuổi này, theo anh, quan niệm "đàn ông đích thực" được hiểu như thế nào là đúng?

- Là một người phải biết yêu chính mình trước. Khi bạn biết yêu bản thân bạn, bạn mới yêu thương được người khác một cách trọn vẹn và đủ đầy. Phải yêu bản thân mình đủ để những điều tiêu cực không làm ảnh hưởng đến mình và người khác. "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" hay mà, mình cứ thế mà sống thôi.

Tất nhiên, những đặc tính ga lăng, thương yêu gia đình,… thì không cần phải nói tới vì đó là điều hiển nhiên.

Thùy Trang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/ca-si-mars-anh-tu-noi-lam-nghe-thuat-ma-hon-nhien-la-noi-phet-20231129122157038.htm