Ca sĩ Orange nói về chuyện tình cảm: 'Không thể yêu ai khác nếu không biết yêu chính mình'

Dùng âm nhạc để chia sẻ những trải nghiệm trong tình yêu của mình, ca sĩ Orange nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả với những suy nghĩ thú vị về tình cảm đôi lứa.

Ca khúc Em nên yêu cô ta thuộc album Cam'On do chính Orange sáng tác. Bài hát kể về câu chuyện một cô gái bị chàng trai mình yêu phản bội. Tuy nhiên, thay vì đau buồn, cô lại cảm thấy tiếc nuối cho cô gái đang yêu anh ta, bởi đó là một chàng trai không xứng đáng.

MV này của Orange là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, kể về câu chuyện tình yêu đầy kịch tính và bất ngờ. Trong sản phẩm lần này, nữ ca sĩ khéo léo lồng ghép yếu tố trinh thám và lối kể chuyện cuốn hút qua từng khung hình, biến hiện trạng tình yêu thành hiện trường tình ái, tạo nên bầu không khí gay cấn và hấp dẫn.

Trong MV, Orange đóng vai “chính thất”, được lấy cảm hứng từ tạo hình của nhân vật Tomie, nhân vật anime được cho là nguyên mẫu của Nanno trong bộ phim Girl from nowhere. MV đặc biệt gây chú ý bởi sự xuất hiện của Plastique Tiara – ‘drag queen’ gốc Việt đình đám thế giới, đảm nhận vai trò “người thứ ba” cũng như bạn thân của Orange.

Thông qua MV này, Orange muốn truyền tải thông điệp rằng, không nên chỉ đổ lỗi cho "trà xanh" khi bị giật mất người yêu, mà hãy nhìn vào người đàn ông của mình, một người không chung thủy, đồng thời là một người đàn ông kém phẩm chất.

Thông điệp chính của MV là: "Tập trung vào chính mình, không so sánh bản thân với người khác và cũng đừng cố trở thành ai khác. Bạn sẽ không thể là chính bạn và không thể yêu ai khác, nếu không biết yêu chính mình." Đây là một góc nhìn mới mẻ, táo bạo và thường bị bỏ qua khi nói về sự phản bội trong tình yêu.

Chia sẻ về ca khúc, Orange cho biết: “Đây là một ca khúc nằm trong album đầu tay của tôi, là một trong những ca khúc thể loại sôi động hiếm hoi trong album. Tôi cũng có khá nhiều mối tình, có những mối tình khiến tôi bi lụy, khóc lên khóc xuống, trầm cảm. Nhưng cũng có những mối tình khiến cho tôi trở nên đanh đá và gay gắt. Thì đây là một trong những lát cắt mà tôi đã thể hiện trong album và lần này thực hiện một MV cho nó”.

Nữ ca sĩ tâm đắc chia sẻ: “Tôi rất thích màu sắc của MV lần này. Tôi cũng đặc biệt thích phân cảnh đối đầu cùng với Plastique ở đoạn cuối, vì nó lột tả được sự mâu thuẫn, cũng như khía cạnh rất là con người ở những cô gái. Trước giờ, khi nói đến những câu chuyện về ‘trà xanh’ hay là ‘tiểu tam’ thì mọi người sẽ thường hay khắc họa những nhân vật hơi bị lụy, buồn thảm một xíu".

"Nhưng trong câu chuyện này, tôi muốn cho mọi người một cái nhìn khác hơn, không phải ai trong câu chuyện cũng đều là nạn nhân, ai cũng có một phần là “thủ phạm” tạo nên những bi kịch tình yêu. Đó là một khía cạnh thú vị mà tôi đã quan sát được trong quá trình sáng tác”, cô nói thêm.

Về sự chuyển mình về phong cách âm nhạc cũng như cách làm MV ở Em nên yêu cô ta, Orange nói: “Những MV trước, tôi thường sẽ rất tập trung vào storyline, thiên về sâu sắc và nhân văn một xíu. Còn ở trong MV này, tôi chỉ muốn quậy và thoải mái thể hiện sự tinh nghịch của mình. Bởi vì mọi người có thể thấy tôi trên mạng xã hội cũng là một người rất hay giỡn”.

Trong tương lai, Orange cũng muốn hướng đến phát triển âm nhạc trưởng thành, có tính kể chuyện, chú trọng nhiều hơn vào trải nghiệm âm nhạc. Cô mong muốn người nghe có thể trải nghiệm trọn vẹn với bài hát, dù là khi nghe lời hay âm thanh ở bất kỳ định dạng nào.

Bình Nguyễn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ca-si-orange-noi-ve-chuyen-tinh-cam-khong-the-yeu-ai-khac-neu-khong-biet-yeu-chinh-minh-post1653522.tpo