Các bé trong ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam vào lớp 1: 'Đó là sự nhiệm mầu của cuộc sống'

Những đứa trẻ trong ca sinh 5 đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam (tính đến thời điểm này) nay đã 6 tuổi, đang háo hức chuẩn bị vào lớp 1.

Câu chuyện sinh 5 kì diệu này bắt đầu từ quyết định đánh cược với cả tính mạng chính mình của người mẹ, chị Lê Huỳnh Anh Thư (SN 1985, ngụ quận 5, TPHCM). Quyết định không lọc phôi, chị Thư đặt cược cả mạng sống để giữ lại tất cả các con. Và với quyết định đó, từng đứa trẻ lần lượt tượng hình, bám trụ một cách mạnh mẽ từ trong bụng mẹ.

Ca sinh 5 hi hữu diễn ra vào 19h10 tối 17/3/2013, sản phụ Thư đã lâm bồn bằng phương pháp sinh mổ. 5 bé (ba trai, hai gái) với cân nặng lần lượt 2kg, 1,3kg, 1,8kg, 1,5kg và 1,3kg đã ra đời.

Hình ảnh 5 bé sơ sinh cùng 1 mẹ nằm cạnh nhau trong bệnh viện là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng và đầy sự ngạc nhiên. Sau gần 6 năm, các bé đã lớn hơn và đã bước vào lớp 1. Người mẹ ấy giờ đây đã có cơ hội chia sẻ cuộc sống của mình khi 5 thiên thần này xuất hiện trong gia đình, đối với chị, đó là sự nhiệm mầu của cuộc sống.

5 đứa trẻ ngày nào dần dần lớn khôn

5 đứa trẻ ngày nào dần dần lớn khôn

Ngày hôm nay, hình ảnh 5 đứa trẻ nằm sát nhau trong bệnh viện quấn chiếc chăn nhỏ xinh ngày nào đã chính thức vào lớp một. Ngôi trường mà các em theo học là trường tiểu học Lê Văn Tám (Quận 5, TPHCM) chỉ cách nhà vài trăm mét Ca sinh 5 đủ cả “nếp tẻ” với 3 nam là Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc và 2 bé gái là Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muội.

Ngày đầu tiên đi tựu trường về, điều mà 5 đứa trẻ ấn tượng nhất tại ngôi trường mới - là “Cô giáo rất hiền”. Sau khi bốc thăm phân lớp, 5 đứa trẻ được chia thành 2 lớp, 2 bé gái học lớp 1.2 và 3 bé trai học lớp 1.3.

Các em háo hức lên xe để mẹ đưa tới trường. Người mẹ phải dùng tới 2 chuyến xe mới đưa được hết các con tới trường (Ảnh: Vietnamnet)

Các em háo hức lên xe để mẹ đưa tới trường. Người mẹ phải dùng tới 2 chuyến xe mới đưa được hết các con tới trường (Ảnh: Vietnamnet)

 5 bé mặc đồng phục, cùng nhau chụp bức ảnh kỷ niệm. Đây sẽ là dấu mốc và những kỷ niệm tuyệt vời trong cuộc đời các bé (Ảnh: Vietnamnet)

5 bé mặc đồng phục, cùng nhau chụp bức ảnh kỷ niệm. Đây sẽ là dấu mốc và những kỷ niệm tuyệt vời trong cuộc đời các bé (Ảnh: Vietnamnet)

 5 anh chị em cùng nhau tới trường trong niềm vui và sự háo hức (Ảnh: Vietnamnet)

5 anh chị em cùng nhau tới trường trong niềm vui và sự háo hức (Ảnh: Vietnamnet)

Dưới loạt hình ảnh của các bé khi khai trường là những dòng bình luận tràn đầy cảm xúc đối với dấu mốc quan trọng trong cuộc đời 5 bé.

Độc giả Minh Anh bày tỏ: “Nhìn như những chú chim sâu bé nhỏ, yêu quá. Chúc các con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc!”.

“Đọc bài này của tác giả nhìn thấy các cháu sinh năm trong một gia đình tôi cảm thấy sự nghị lực của người phụ nữ và thấy gia đình này rất hạnh phúc, chúc cho tuổi thơ các cháu có nhiều kỷ niệm, hạnh phúc bên gia đình và ngôi trường các cháu đang theo học có các cô giáo đầy lòng nhân ái” – Độc giả Hoàng Tuấn xúc động.

Bạn Hiền Nguyễn dành lời khen cho 5 bé: “Ôi, đúng là một vườn trẻ nhỏ rất đáng yêu! Khâm phục sự nuôi dạy các cháu lớn nhanh, ngoan khỏe, đều của gia đình chị Thư! Chúc các bé học giỏi, ngoan và mạnh khỏe. Hãy thi đua xem, ai trong số 5 con, "đứa" nào cuối nắm được giấy khen nhé!”.

Riêng bạn Tuấn Đỗ nhớ lại kỷ niệm và xúc động bình luận: “Còn nhớ lúc 2013 mình đi nghĩa vụ ở TP Hồ Chí Minh có nghe ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam. Giờ mình cũng đã có gia đình và 2 con. Đọc được bài này thấy cuộc sống thật nhiệm màu. Chúc gia đình anh chị và 5 bé luôn khỏe mạnh!”.

Xem thêm: Đoàn Văn Hậu và thương vụ chuyển nhượng triệu EURO

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cac-be-trong-ca-sinh-5-dau-tien-o-viet-nam-vao-lop-1-do-la-su-nhiem-mau-cua-cuoc-song-d147559.html