Các 'bóng hồng' Quân y lưu giữ trong tim những tháng ngày đặc biệt của A80

Được nghỉ phép ngắn hạn sau khi tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80, những câu chuyện, cảm xúc bất tận về Đại lễ 2/9, về tình yêu đất nước tiếp tục được các 'bóng hồng' của Học viện Quân y chia sẻ với người thân trong gia đình và hàng xóm ở quê nhà…

 Khối Quân nhạc diễu binh qua Quảng trường Ba Đình đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đại biểu và người dân. Ảnh: Hải Yến

Khối Quân nhạc diễu binh qua Quảng trường Ba Đình đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đại biểu và người dân. Ảnh: Hải Yến

"Các bạn khác tập luyện được thì con gái của mẹ cũng tập được"

Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hà, Khoa công tác Đảng, công tác chính trị - Học viện Quân y: "Lần đầu tiên tôi được tham gia diễu binh, diễu hành trong Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Sau khi Đại lễ A80 kết thúc, tôi về nhà được đón nhận niềm vui, tự hào, ấm áp của cả gia đình, hàng xóm, vì tôi được góp công sức nhỏ vào thành công của Đại lễ.

Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hà, Khoa công tác Đảng, công tác chính trị - Học viện Quân y

Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hà, Khoa công tác Đảng, công tác chính trị - Học viện Quân y

Đã về nhà nghỉ phép mấy hôm nhưng tôi vẫn nhớ những buổi luyện tập giữa thời tiết nắng nóng ở Trung tâm huấn luyện Miếu Môn, những ngày hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt rồi tham gia ngày Đại lễ trong sự căng thẳng, hồi hộp. Có điều bất ngờ là những đêm chúng tôi thức trắng bên nhau chờ cơ động đến Quảng trường Ba Đình hợp luyện, vậy mà không ai thấy mệt mỏi, trái lại càng háo hức, khí thế sẵn sàng nhiệm vụ. Nhất là hôm diễn ra Đại lễ 2/9, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong sự cổ vũ và động viên của hàng nghìn người dân, niềm vui ấy đến hôm nay mỗi lúc nghĩ tới, tôi vẫn rất tự hào, hạnh phúc và có thể kể mãi với người thân, với hàng xóm thân quen.

Tôi nhớ nhất là lúc Khối nữ Gìn giữ hòa bình đi qua Quảng trường Ba Đình trong sự trang nghiêm, hào hùng, rồi cả Khối diễu binh qua các tuyến phố ở Hà Nội. Đi đến đâu, hai bên đường đều có hàng nghìn người dân cổ vũ và động viên chúng tôi "các chị ơi cố lên, sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi".

Mặc dù diễu binh cả chặng đường dài ai cũng thấm mệt nhưng khi nghe những lời động viên của người dân, chúng tôi đều phấn chấn, bước chân như được tiếp sức mạnh từ những người chưa quen biết nhưng có chung tình yêu Tổ quốc, yêu đất nước Việt Nam.

Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hà (bên trái) vẫn đầy cảm xúc khi kể về những ngày tháng luyện tập cùng đồng đội để chuẩn bị cho Đại lễ 2/9

Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hà (bên trái) vẫn đầy cảm xúc khi kể về những ngày tháng luyện tập cùng đồng đội để chuẩn bị cho Đại lễ 2/9

Trong thời gian luyện tập diễu binh, động lực giúp tôi vượt qua những tháng hè nắng nóng là nhớ tới người thân ở gia đình, bố mẹ và đồng đội ở đơn vị. Đặc biệt, mẹ tôi hay gọi điện hoặc nhắn tin: "Con gái hãy cố gắng lên nhé, các bạn khác tập luyện được thì con gái của mẹ cũng luyện tập được...". Mỗi khi mệt mỏi, thậm chí có lúc chân tôi bị phồng rộp do đi giày nhiều để tập, tôi vẫn cố gắng vượt qua. Tôi cũng tự động viên mình, được vinh dự diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, đi giữa lòng nhân dân là niềm vinh dự, tự hào không phải ai cũng có được".

Trào dâng niềm tự hào và tình yêu đất nước

ChịCao Thị Bình, Khoa Vật lý-lý sinh,Học viện Quân y: "Đây là lần thứ 2 tôi tham gia diễu binh, diễu hành. Lần này tôi vinh dự đứng trong Khối Quân nhạc, thực sự là một trải nghiệm đặc biệt ý nghĩa với bản thân tôi. Đại lễ A80 đã khép lại, được trở về với gia đình nhưng trong tôi vẫn tràn đầy cảm xúc đan xen, vừa xúc động, vừa tự hào, lại nhớ không khí rèn luyện, gắn bó với đồng đội suốt những ngày qua.

Chị Cao Thị Bình (bìa trái), Khoa Vật lý - lý sinh, Học viện Quân y, cùng các đồng đội có những khoảnh khắc khó quên khi tham gia A80

Chị Cao Thị Bình (bìa trái), Khoa Vật lý - lý sinh, Học viện Quân y, cùng các đồng đội có những khoảnh khắc khó quên khi tham gia A80

Điều ấn tượng nhất tôi có được ở A80 chính là tinh thần đoàn kết, kỷ luật và những khoảnh khắc cùng nhau vượt qua khó khăn trên thao trường. Chính tình đồng chí, đồng đội là động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Chúng tôi động viên nhau mỗi ngày, với niềm tin rằng mình đang góp một phần nhỏ bé để làm nên thành công chung trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Tôi vẫn muốn kể thật nhiều với gia đình, với các bạn ở Học viện Quân y cũng như lớp trẻ hôm nay rằng: Niềm tự hào và tình yêu nước không chỉ đến từ những điều lớn lao, mà còn từ những giây phút rèn luyện, từng bước chân diễu binh đầy kỷ luật và ý chí của những người tham gia chương trình. Bởi chính những trải nghiệm ấy đã cho tôi hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của chúng tôi và của thế hệ trẻ hôm nay đối với Tổ quốc".

Niềm tự hào và tình yêu nước đến từ những bước chân đầy kỷ luật và ý chí của các nữ chiến sĩ trong Khối quân nhạc. Ảnh: Trường Hùng

Niềm tự hào và tình yêu nước đến từ những bước chân đầy kỷ luật và ý chí của các nữ chiến sĩ trong Khối quân nhạc. Ảnh: Trường Hùng

Thượng úy Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Học viện Quân y: "Đây là lần thứ 2 tôi tham gia diễu binh, diễu hành nhưng với tôi, Đại lễ A80 thật sự rất đặc biệt, ý nghĩa trong đời quân nhân của mình. Đã gần 1 tuần trở về với gia đình, song cảm giác ngày Đại lễ 2/9 trong tôi vẫn đọng lại với niềm hân hoan, tự hào.

Niềm tự hào ấy không chỉ xuất hiện mỗi khi Khối Quân nhạc của chúng tôi đi qua lễ đài, hay lúc được hàng nghìn người dân ở 2 bên đường cổ vũ nhiệt tình cho đoàn quân đi hết đoạn đường diễu hành, mà cả khi tôi về nhà mấy ngày qua vẫn nhận được sự thăm hỏi, chúc mừng của gia đình, người thân, hàng xóm.

Thượng úy Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Học viện Quân y, cùng các đồng đội

Thượng úy Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Học viện Quân y, cùng các đồng đội

Cho đến lúc này, điều tôi nhớ nhất là vẫn là hình ảnh của những ngày tập luyện tại thao trường trong thời tiết khắc nghiệt nắng nóng giữa mùa hè, có lúc như muốn vắt kiệt sức chúng tôi. Rồi những ngày mưa như trút, chúng tôi vẫn đứng dưới mưa say sưa tập luyện, quần áo ướt hết nhưng chúng tôi thấy mình thật phi thường khi vẫn nở nụ cười tươi để động viên nhau cùng vượt qua.

Dẫu có thời điểm khó khăn nhưng chúng tôi có động lực rất lớn khi luôn được Chỉ huy các cấp động viên, gia đình khích lệ, đồng đội sẵn sàng giúp đỡ. Ngẫm lại những tháng ngày đặc biệt của A80, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần yêu đất nước luôn tràn đầy, cháy bỏng trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Thiếu tướng Phạm Đức Tiếp, Phó Giám đốc Học viện Quân y, thăm hỏi, động viên các nữ quân nhân của Học viện khi đang thực hiện nhiệm vụ A80

Thiếu tướng Phạm Đức Tiếp, Phó Giám đốc Học viện Quân y, thăm hỏi, động viên các nữ quân nhân của Học viện khi đang thực hiện nhiệm vụ A80

Chúng tôi, những người đã góp công sức nhỏ trong ngày Đại lễ, càng hiểu bản thân phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong nhiệm vụ được giao, để xứng đáng với niềm tin yêu của đơn vị, của người dân. Đặc biệt, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của thế hệ cha ông đã giành độc lập, hòa bình cho của đất nước".

Hải Linh (ghi)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cac-bong-hong-quan-y-luu-giu-trong-tim-nhung-thang-ngay-dac-biet-cua-a80-20250909151325881.htm