Các cơ sở thờ tự, tôn giáo tại Hà Nội:Trật tự, uy nghiêm đón người dân hành lễ đầu năm

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, theo phong tục truyền thống của dân tộc, người dân tìm về các đình, đền, chùa, phủ trên địa bàn Thủ đô để dâng hương, cầu an, gửi gắm ước nguyện cho một năm mới bình an, thuận lợi. Không khí đi lễ xuân nhìn chung diễn ra trong trật tự, nền nếp, cho thấy sự chuyển biến tích cực cả trong công tác quản lý di tích lẫn ý thức của người dân. Tuy nhiên, tại một số điểm còn xảy ra tình trạng lộn xộn cần phải chấn chỉnh.

Nét đẹp đầu xuân

Lễ đình, chùa, đền, phủ, di tích đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống người Việt. Từ thời khắc giao thừa thiêng liêng cho đến ngày rằm tháng Giêng, người dân đã tới nhiều đền, chùa... tại thành phố thành tâm dâng hương cầu mong sức khỏe, bình an và may mắn cho năm mới.

Xuân Bính Ngọ năm nay, theo ghi nhận của phóng viên tại nhiều đình, chùa, đền, di tích trên địa bàn thành phố, không khí du xuân, lễ Phật, lễ Thánh diễn ra trong trật tự, nền nếp.

Sáng mùng 1 Tết, tại Chùa Vạn Niên trên phố Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), nhiều người dẫn đã đến thành kính dâng lễ. Không gian chùa uy nghiêm, trầm mặc trong mùi hương quyện trong gió xuân. Dù lượng khách khá đông, song ai nấy đều xếp hàng ngay ngắn, nói khẽ, cười nhẹ, không xảy ra cảnh lộn xộn. Chị Lê Thu Hà ở phường Tây Hồ chia sẻ: "Năm nay tôi đi lễ thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Mọi người có ý thức hơn, không chen lấn nên cảm giác rất an yên".

Khách đến dâng lễ tại Chùa Vạn Niên. Ảnh: D.N

Khách đến dâng lễ tại Chùa Vạn Niên. Ảnh: D.N

Cũng trong không khí ấy, sáng mùng 4 Tết, hàng chục người dân đến hành lễ lại Chùa Ngòi (phường Hà Đông). Khung cảnh chùa rất thanh tịnh, trang nghiêm. Người dân đến lễ với tâm thế an yên, tự tại. Không chỉ giữ gìn trật tự, nhiều người còn chủ động nhặt rác, hạn chế đốt vàng mã, thắp hương đúng nơi quy định, góp phần bảo vệ không gian linh thiêng của chùa. Có được điều này là nhờ sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của chính quyền sở tại, ban quản lý các di tích và hơn hết là tinh thần tự giác ngày càng cao của người dân Thủ đô.

Người dân và khách thập phương từ khắp mọi miền cũng thành tâm đến lễ tại Chùa Liên Trì (xã Kiều Phú) hay Chùa Thầy (xã Quốc Oai). Dù dòng người lễ chùa trong các ngày đầu năm mới rất đông, song đa phần người dân đều tự giác tuân thủ, chấp hành nội quy, quy tắc nơi công cộng, giữ gìn không gian trang nghiêm. Tình trạng chen lấn, xô đẩy, nói to hầu như không xảy ra.

Người dân trật tự, thành kính dâng hương cũng được ghi nhận tại nhiều đền và di tích trên địa bàn Hà Nội. Khung cảnh thanh tịnh, trang nghiêm tại Đền Ông Hoàng Ba Miếu Đầm (phường Từ Liêm) đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách. Ông Trần Văn Hưng (phường Yên Hòa) cho biết: "Đi lễ đầu năm là để cầu an, nên ai cũng muốn giữ không khí thanh tịnh. Năm nay tôi thấy người đi lễ đều có ý thức giữ gìn khung cảnh chung, không gây ồn ào, xả rác làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường".

Người dân thành kính đến lễ tại Đền Ông Hoàng Ba Miếu Đầm (phường Từ Liêm). Ảnh: D.N

Người dân thành kính đến lễ tại Đền Ông Hoàng Ba Miếu Đầm (phường Từ Liêm). Ảnh: D.N

Đền Cô Bé Mai Hoa (phường Vĩnh Tuy) cũng đón dòng người về dâng hương khá lớn. Sân đền sạch sẽ, đồ thờ cúng được sắp xếp gọn gàng. Người đến lễ đều có ý thức nói nhỏ nhẹ để tránh gây ồn ào tại khu vực đền, nhường nhịn nhau trước ban thờ.

Đền Cô Bé Mai Hoa (phường Vĩnh Tuy) đón dòng người về dâng hương với sự thành kính. Ảnh: D.N

Đền Cô Bé Mai Hoa (phường Vĩnh Tuy) đón dòng người về dâng hương với sự thành kính. Ảnh: D.N

Sáng mùng 4 Tết, tại Cụm di tích Đình, Chùa và Bia Bà La Khê (phường Hà Đông), toàn bộ du khách và người dân đến lễ được lực lượng bảo vệ hướng dẫn chu đáo từ việc gửi xe đến việc xếp hàng vào khu thờ tự. Các hàng quán tại đây được sắp xếp ngăn nắp. Ông Nguyễn Duy Hoạt, Phó trưởng Ban Quản lý di tích cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự, Ban đã chỉ đạo các lực lượng thường xuyên kiểm tra trong và ngoài khuôn viên, đồng thời lắp đặt gần 100 camera giám sát nên không xảy ra tình trạng trộm cắp, móc túi... Do đó, nhân dân và du khách đến lễ cảm thấy yên tâm, an toàn. Đặc biệt, Ban Quản lý di tích duy trì chính sách miễn phí trông giữ xe ô tô suốt 5 năm qua, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân.

Chị Đặng Thị Thúy (phường Thanh Xuân) chia sẻ: "Gia đình tôi năm nào cũng đến lễ đầu xuân tại đây. Việc miễn phí trông giữ xe đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hành hương đến di tích. Người dân được các lực lượng hướng dẫn nhiệt tình nên dù người dến lễ đông nhưng vẫn rất trật tự, không có tình trạng lộn xộn, chen lấn, xô đẩy".

Vẫn còn những "hạt sạn"

Bên cạnh những tín hiệu đáng mừng, ghi nhận thực tế của phóng viên tại một số đình, chùa, di tích vẫn còn những tồn tại chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến mỹ quan và không khí linh thiêng của lễ hội đầu năm.

Cụ thể, tại di tích Đền Quán Thánh, tình trạng người bán hàng chèo kéo du khách mua muối, bật lửa ngay tại cổng đền gây phiền toái, làm mất đi sự thanh tịnh vốn có của chốn linh thiêng. Phía ngoài vỉa hè, tình trạng gửi xe máy thu phí cao (10.000 đồng/lượt) diễn ra phổ biến. Đáng nói, vé gửi xe sơ sài, không ghi rõ ngày tháng, giá tiền, tên đơn vị thu hay thông tin của cơ quan quản lý thuế khu vực.

Chị Nguyễn Ngọc Hà (phường Cửa Nam) cho biết: "Tôi cảm thấy bị làm phiền khi có người chèo kéo, mời mua muối và bật lửa ngay trước cửa đền. Việc này khiến khu vực di tích bị lộn xộn, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm vốn có". Chị Hà bày tỏ mong muốn Ban Quản lý Đền Quán Thánh kiểm tra, nhắc nhở để tình trạng trên không tái diễn.

Vân còn tình trạng người bán hàng chèo kéo du khách mua muối, bật lửa ngay tại cổng Đền Quán Thánh. Ảnh: T.H

Vân còn tình trạng người bán hàng chèo kéo du khách mua muối, bật lửa ngay tại cổng Đền Quán Thánh. Ảnh: T.H

Tương tự, tại khu vực Phủ Tây Hồ, ngày mùng 4 Tết, rất đông người dân đến thắp hương cầu sức khỏe, bình an, song tình trạng xả rác vẫn còn nhức nhối. Ngay tại khu vực sắp lễ, các loại hoa tươi, đồ lễ không sử dụng, túi ni lông bị bỏ lại thay vì cho vào các rổ do Ban tổ chức để sẵn. Nhiều người đến hành lễ còn để rác ngay tại sân, chất thành đống cao, gây mất mỹ quan. Chưa kể, nhiều hộ kinh doanh ngang nhiên chiếm dụng lối đi chung để kê bàn ghế bán hàng, căng ô, dựng mái che, gây khuất tầm nhìn, cản trở lưu thông và phá vỡ không gian cảnh quan vốn rất đẹp của di tích.

Rác thải chất đống ngay cạnh khu bày mâm, sắp lễ ở Phủ Tây Hồ. ảnh: TH

Rác thải chất đống ngay cạnh khu bày mâm, sắp lễ ở Phủ Tây Hồ. ảnh: TH

Rác thải chất đống ngay cạnh khu bày mâm, sắp lễ ở Phủ Tây Hồ. ảnh: TH

Rác thải chất đống ngay cạnh khu bày mâm, sắp lễ ở Phủ Tây Hồ. ảnh: TH

Vẫn còn tình trạng chiếm dụng lối đi chung bán hàng gây cản trở lối đi lại cho người dân đến lễ ở Phủ Tây Hồ. ảnh: TH

Vẫn còn tình trạng chiếm dụng lối đi chung bán hàng gây cản trở lối đi lại cho người dân đến lễ ở Phủ Tây Hồ. ảnh: TH

Dù có bãi trông xe miễn phí nhưng khá nhiều người dân vẫn đỗ ô tô, xe máy ở lối vào Phủ Tây Hồ. ảnh: T.H

Dù có bãi trông xe miễn phí nhưng khá nhiều người dân vẫn đỗ ô tô, xe máy ở lối vào Phủ Tây Hồ. ảnh: T.H

Cũng tại đây dù duy trì việc không thu phí trông giữ xe, nhưng thực tế lại không có người trông coi, người dân tự để xe máy trên vỉa hè, thậm chí cả dưới lòng đường, gây lộn xộn, nguy cơ xảy ra mất cắp cao... Chưa kể, bãi để xe cách khu di tích khá xa, khoảng hơn 1km nên nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi gặp khó khăn khi đi bộ và phải thuê "xe ôm" từ bãi xe đến cổng Phủ với giá 20.000 đồng đến 30.000 đồng/người.

Hay tại Chùa Trấn Quốc - một trong những ngôi chùa cổ kính và nổi tiếng bậc nhất Hà Nội, do lượng người đổ về những ngày đầu xuân quá đông nên không tránh khỏi cảnh chật chội, chen lấn vào những khung giờ cao điểm. Bên trong khu vực thờ tự, khói hương nghi ngút không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho di tích. Rác thải phát sinh khi dòng người tăng cao tại một số điểm vẫn chưa được thu gom kịp thời.

Những tồn tại trên tuy chưa phải là phổ biến, nhưng nếu không được chấn chỉnh kịp thời và kiên quyết sẽ ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa đi lễ đình, chùa, đền, phủ đầu năm. Để phong tục này thực sự văn minh, rất cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa của chính quyền các địa phương, ban quản lý di tích trong việc xử lý dứt điểm các vi phạm. Đặc biệt, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác để cùng giữ gìn sự linh thiêng của những nơi thờ tự.

Dung - Hằng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cac-co-so-tho-tu-ton-giao-tai-ha-noi-trat-tu-uy-nghiem-don-nguoi-dan-hanh-le-dau-nam-734384.html