Các cuộc tấn công tiếp diễn ác liệt tại miền Trung và miền Nam dải Gaza

Các cuộc không kích của Israel hôm nay (18/6) đã làm ít nhất 17 người Palestine thiệt mạng, tại hai trại tị nạn ở miền Trung dải Gaza; đồng thời, xe tăng của Israel đã tiến sâu hơn vào thành phố Rafah ở miền Nam dải Gaza.

Tại thành phố Rafah, các cuộc bắn phá dữ dội bằng máy bay và xe tăng của Israel tiếp diễn, kéo dài từ phía Đông tới khu vực trung tâm và phía Tây của thành phố, cũng như các vùng ngoại ô, đồng thời quân đội Israel tiếp tục kiểm soát khu vực giáp biên giới với Ai Cập.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 7/5/2024_Ảnh: THX/TTXVN

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 7/5/2024_Ảnh: THX/TTXVN

Theo quân đội Israel, các lực lượng đang “hoạt động chính xác, dựa trên các thông tin tình báo” tại Rafah, tiêu diệt nhiều tay súng Palestine trong những trận cận chiến.

Ở miền Trung dải Gaza, các cuộc không kích của Israel vào hai trại tị nạn Al-Nuseirat và Al-Bureij đã làm 17 người Palestine thiệt mạng. Quân đội Israel không bình luận về vụ việc, nhưng cho biết các lực lượng tiếp tục hoạt động tiêu diệt các chiến binh ở khu vực này.

Các cánh vũ trang của Hamas và Hồi giáo Jihad cho biết, họ sử dụng súng chống tăng, súng cối và thiết bị nổ được cài sẵn để tấn công các đơn vị quân đội Israel.

Các cuộc tấn công gia tăng trong thời gian gần đây đã khiến số lượng người dân tại dải Gaza tăng lên nhanh chóng. Theo cơ quan y tế Gaza, ít nhất 37.400 người Palestine đã thiệt mạng và gần 85.500 người khác bị thương, kể từ khi xảy ra xung đột Israel - Hamas.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cac-cuoc-tan-cong-tiep-dien-ac-liet-tai-mien-trung-va-mien-nam-dai-gaza-post1102405.vov