Các cựu binh mừng vui 50 năm ngày gặp lại

Những ngày tháng 4 lịch sử, những người cựu binh có dịp quay về vùng đất Bà Rịa – Vũng Tàu. Gặp lại những anh em, đồng đội họ kể cho nhau nghe những câu chuyện hào hùng của 50 năm trước.

Mừng vì đất nước phát triển

Tại buổi họp mặt 50 năm sau ngày thống nhất đất nước, ông Nguyễn Văn Hoàng, 82 tuổi, ở xã Sông Xoài, TP Phú Mỹ cho biết, sau chiến thắng Bình Giã (1964), ông được Tiểu đoàn 440 (tiền thân của Tiểu đoàn 445) cử đi học bơi, lặn ở Rừng Sác… để trở thành đội đặc công nước thuộc Trung đoàn 10.

 Các chiến sĩ cách mạng năm nào gặp nhau tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Các chiến sĩ cách mạng năm nào gặp nhau tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Hoàng không nhớ hết các trận đánh phá kho hàng, tàu chiến của địch nhưng ông không thể quên được trận đánh bom kho xăng dầu Nhà Bè và thành Tuy Hạ.

Ngày đó, trước khi đánh phá thành Tuy Hạ, lực lượng đặc công phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng việc phân công nhiệm vụ, thuốc nổ, sơ đồ vị trí đặt thuốc nổ…

Sau ngày giải phóng, ông Hoàng tiếp tục được cử đi học chính trị, tập hợp các cựu binh tham gia xây dựng chính quyền, cơ sở Đảng tại Đồng Nai rồi về Bà Rịa – Vũng Tàu sinh sống đến nay.

Các cựu binh năm xưa gặp lại nhau sau 50 năm thống nhất đất nước, họ kể cho nhau nghe những câu chuyện trong chiến tranh

Các cựu binh năm xưa gặp lại nhau sau 50 năm thống nhất đất nước, họ kể cho nhau nghe những câu chuyện trong chiến tranh

Ông Hoàng chia sẻ, Tiểu đoàn của ông ngày nào giờ người còn - người mất, vì thế gặp lại anh em đồng đội sau 50 năm giải phóng, tất cả đều cảm thấy vui mừng.

"Đơn vị 445 giờ chỉ còn tối đa 15-20 người, cứ mỗi lần họp mặt thì anh em gặp nhau vui lắm. Sau 50 năm giải phóng, chúng tôi thấy đất nước thay đổi nhiều, đường sá khang trang, đời sống người dân ổn định. Những người cựu binh như chúng tôi còn sức khỏe thì tiếp tục đóng góp, mong thế hệ trẻ tiến bộ hơn để cống hiến cho quê hương, đất nước". ông Hoàng nói.

Tiếp tục được cống hiến

Còn ông Huỳnh Thành Nhân, sinh năm 1941, ở xã An Nhứt, huyện Long Đất thì nhớ lại, năm 1961 ông theo các anh, các chú trong vùng tham gia du kích xã. Đến năm 1965, ông được tổ chức tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ xã, rồi được điều động làm Phó Ban binh dận huyện vào năm 1966.

Lúc đó, ông Nhân được cử đi học chính trị ở Quân khu 7, sau 2 năm ông về Long Khánh công tác phụ trách Đội vũ trang tuyên truyền, rồi làm Chính trị viên tiểu đoàn địa phương tại huyện Xuân Lộc, chuẩn bị tham gia Chiến dịch mùa Xuân 1975.

Các cựu binh vui mừng ngày gặp lại

Các cựu binh vui mừng ngày gặp lại

Ông Nhân kể, ngày 9/12/1974 ông tham gia đánh trận Bảo Chánh, lúc đó tiểu đoàn của ông có nhiệm vụ bao vây các đồn bót, kêu gọi, tuyên truyền địch đầu hàng. Bằng hình thức này, địch đã buông bỏ vũ khí, ký bàn giao đồn bót và tháo chạy khỏi chiến trường miền Đông, quân ta giành lại chính quyền. Trong lúc làm nhiệm vụ, có những đồng đội mãi mãi nằm xuống.

Gặp lại đồng chí, đồng đội sau 50 năm đất nước thống nhất, cảm xúc của ông Nhân vừa vui mừng, vừa xúc động khó tả.

Ông Nhân rất tự hào vì đất nước ngày càng đổi mới, người dân có cuộc sống đủ đầy, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Hơn 200 cựu binh hội tụ về Bà Rịa - Vũng Tàu để cùng nhau tưởng nhớ những tháng năm hào hùng

Hơn 200 cựu binh hội tụ về Bà Rịa - Vũng Tàu để cùng nhau tưởng nhớ những tháng năm hào hùng

"Ngày nay vị thế của Việt Nam trên thế giới rất ổn định về chính trị, kinh tế - quân sự phát triển. Có được đất nước như ngày hôm nay, tôi rất nhớ đồng đội, mỗi người gặp lại ở thời điểm này thì 15 người đã ra đi, chúng ta còn may mắn. Cho nên hôm nay Đảng, Nhà nước tổ chức gặp lại sau 50 năm ngày giải phóng những người cựu chiến binh vô cùng vui mừng, cảm thấy được an ủi, gặp lại đồng đội xúc động lắm"- Ông Nhân chia sẻ thêm.

Mới đây, tại buổi họp mặt những người tham gia kháng chiến tại Bà Rịa – Vũng Tàu trước 30/4/1975, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến mong rằng, các cựu binh năm xưa sẽ tiếp tục là “cây cao bóng cả”, là chỗ dựa tinh thần, là ngọn đuốc truyền lửa cho thế hệ trẻ.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp mặt những người tham gia kháng chiến trước 30/4/1975

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp mặt những người tham gia kháng chiến trước 30/4/1975

Về phần mình, tỉnh đã và sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, lấy con người làm trung tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho các đối tượng chính sách, người có công; giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước cách mạng, bản sắc văn hóa và khí chất con người vùng đất đỏ Miền Đông gian lao mà anh dũng.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cac-cuu-binh-mung-vui-50-nam-ngay-gap-lai-post1194193.vov