Các nghệ sĩ Việt 'tỏa sáng' tại thủ đô Moskva

Tối 21/3 (giờ Moskva), tại Cung điện Petrovsky, một công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng ở thủ đô Moskva, đã diễn ra chương trình nghệ thuật kết hợp thời trang và âm nhạc mang tên SOGNO NIGHT.

Nhà thiết kế Nguyễn Thùy Linh (áo đen, ở giữa) cùng với các thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc và không gian hoàng gia của Cung điện Petrovsky. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Nhà thiết kế Nguyễn Thùy Linh (áo đen, ở giữa) cùng với các thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc và không gian hoàng gia của Cung điện Petrovsky. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Chương trình có sự góp mặt của một số nghệ sĩ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thời trang và âm nhạc. Nhà thiết kế Nguyễn Thùy Linh đã giới thiệu bộ sưu tập gồm khoảng 40 thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc và không gian hoàng gia của Cung điện Petrovsky.

Phần âm nhạc của sự kiện có sự tham gia của ca sĩ Phạm Thu Hà, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc và nghệ sĩ piano Phạm Tuấn Hùng. Các nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục kết hợp giữa nhạc cổ điển và jazz, những bài hát về Hà Nội, góp phần tạo nên không gian âm nhạc lãng mạn cho đêm diễn.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, nhà thiết kế Nguyễn Thùy Linh cho biết, nước Nga quá "ưu ái" chị nên đã trao cho chị cơ hội tuyệt vời này. Chị vẫn coi đây là một giấc mơ, chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đêm diễn này được chị ấp ủ trong thời gian ngắn nhưng lại là tâm huyết, mong muốn mang nền thời trang Việt Nam giới thiệu đến nước Nga.

 Ca sĩ Phạm Thu Hà biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ca sĩ Phạm Thu Hà biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Nhà thiết kế Nguyễn Thùy Linh nhấn mạnh, đêm diễn không bán vé, cũng không có nhà tài trợ, không gắn logo, không băng rôn, không backdrop và thậm chí không có MC giới thiệu. Tất cả tập trung để khán giả tự cảm nhận âm nhạc và thời trang trong âm thầm.

Theo nhà thiết kế Nguyễn Thùy Linh, Nga là một thị trường khổng lồ của đồ xa xỉ, nhưng lại đang bị các nhà thiết kế Việt Nam bỏ qua một cách đáng tiếc.

Bày tỏ vui mừng khi được mời tham gia chương trình này, ca sĩ Phạm Thu Hà cho biết, sở dĩ chị chọn các ca khúc về Hà Nội biểu diễn bởi chị mong muốn mang văn hóa Hà Nội, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với nước Nga, với thế giới.

 Đêm diễn không bán vé, kết hợp thời trang và âm nhạc. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đêm diễn không bán vé, kết hợp thời trang và âm nhạc. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Sau khi xem chương trình, bà Malakhova Beatrice, Chủ tịch Tập đoàn truyền thông sở hữu các Tạp chí Fashion House, ZhZL, Miss World, World Beauty và Models & Talent bày tỏ ngưỡng mộ trước màn trình diễn của các nghệ sĩ và mong muốn người dân Nga sẽ được chiêm ngưỡng nhiều hơn nữa những bộ sưu tập thời trang của các nhà thiết kế Việt Nam trong tương lai ở thủ đô Moskva.

Từng có thời gian thực tập ở Hà Nội, Polina - cô gái người Nga đang học tập tại Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên M.V.Lomonosov cảm thấy xúc động khi được nghe các ca khúc về Hà Nội sâu lắng mang giai điệu trữ tình, hoài niệm.

 Polina - cô gái người Nga (ngoài cùng bên trái) bày tỏ ấn tượng đặc biệt về chương trình. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Polina - cô gái người Nga (ngoài cùng bên trái) bày tỏ ấn tượng đặc biệt về chương trình. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

“Tôi thực sự rất thích chương trình này. Đặc biệt, tôi thích các bài hát về Hà Nội và tôi biết những ca khúc này thường gắn liền với mùa thu, hoa sữa, và những con phố cổ, gợi lên cảm xúc bâng khuâng, hoài niệm sâu sắc cho người đi xa”, Polina xúc động chia sẻ.

Với những thành công của đêm diễn, SOGNO NIGHT được kỳ vọng xây dựng những nền tảng kết nối cho các tổ chức, nghệ sĩ và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, đồng thời mở rộng các hoạt động hợp tác nghệ thuật giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Liên bang Nga thời gian tới.

Cung điện Petrovsky không chỉ là một di tích lịch sử, còn là kiệt tác kiến trúc của thế kỷ 18, một viên ngọc quý của kiến trúc tân Gothic Nga, được xây dựng theo lệnh của Catherine Đại đế, nữ hoàng quyền lực và trị vì lâu nhất lịch sử Nga.

XUÂN HƯNG Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cac-nghe-si-viet-toa-sang-tai-thu-do-moskva-post950110.html