Các nhà ga Metro - Điểm tập trung hàng hóa, chở yêu thương về rốn lũ miền Trung
Ngay từ sáng sớm ngày 22/11, không khí tại các nhà ga thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên trở nên hối hả khác thường khi dòng người tấp nập đổ về, trên tay không phải là hành lý du lịch mà là những gói hàng cứu trợ đong đầy tình cảm gửi về miền Trung thân thương.

Sáng 22/11, 14 nhà ga Metro số 1 TP.HCM không chỉ là công trình giao thông mà đã hóa thành trạm trung chuyển nghĩa tình.

Hàng trăm người dân tấp nập gửi nhu yếu phẩm với mong muốn “tiếp lửa” kịp thời cho đồng bào miền Trung ruột thịt đang trong cảnh màn trời chiếu đất.

Các nhà ga, vốn là biểu tượng cho sự phát triển hiện đại của thành phố, nay bỗng chốc trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi.

Nơi tiếp nhận hàng trăm lượt quyên góp từ quần áo, chăn màn, áo mưa đến các loại thực phẩm thiết yếu như mì gói, đồ hộp, nước uống.
Tại ga Bình Thái, dù đang vội vã trong giờ cao điểm buổi sáng, nhiều người dân vẫn tranh thủ dừng chân ghé lại khu vực tập kết. Chị Lê Thị Trang (phường Thủ Đức) chia sẻ khi đang xếp những thùng nước suối, rằng chị chỉ muốn góp chút sức nhỏ để bà con sớm vượt qua giai đoạn ngặt nghèo.
Hòa chung nhịp đập sẻ chia, anh Nguyễn Văn Long, một chủ tiệm tạp hóa tại phường Hiệp Bình, cũng gom hết số mì gói và nước uống sẵn có tại tiệm chở xe mang đến ga, bởi theo anh, trong lúc mưa lũ bủa vây, bà con đang cần những thứ đơn giản nhất, thiết yếu nhất để cầm cự.

Không khí thiện nguyện càng về trưa, không khí càng trở nên nhộn nhịp, khẩn trương hơn bao giờ hết. Theo lời chị Trần Anh Thư, tình nguyện viên tại điểm tiếp nhận, dòng người đến quyên góp đã bắt đầu đông đúc từ tối hôm trước và đến sáng nay. Nhiều người dân thậm chí đã đứng chờ sẵn từ khi cửa chưa mở để kịp gửi gắm tấm lòng mình đến bà con thân thương.
Tại ga Tân Cảng, bạn Trúc Linh (phường Bình Quới) thay mặt gia đình mang nhu yếu phẩm đến đóng góp ngay khi nghe lời kêu gọi, với nỗi xót xa khi thấy miền Trung năm nào cũng oằn mình trong bão lũ.
Tinh thần tương thân tương ái ấy không chỉ gói gọn tại các nhà ga metro mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến từng ngõ ngách, khu dân cư. Tại các chung cư như Gia Hòa, Thái An, An Khánh... cư dân nườm nượp mang hàng hóa xuống sảnh để Ban quản lý phân loại, đóng kiện đưa đi.

Chị Nguyễn Thu Trang, cư dân vừa mới chuyển về đây xúc động cho biết, nhìn cảnh quê hương ngập sâu trong nước, ai cũng tin rằng sự gom góp nhỏ bé của mỗi cá nhân sẽ tạo nên nguồn lực lớn lao giúp đồng bào gượng dậy sau thiên tai, lũ lụt. Nghe nói năm nay xả đập, nước lũ cuộn cuộn đổ về nhiều và nhanh khủng khiếp, bà con chạy không kịp, thương quá.
Để những chuyến xe nghĩa tình lăn bánh hiệu quả nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để kiểm tra, phân loại hàng hóa theo chủng loại và kích cỡ, đảm bảo đến đúng nơi, đúng người.
Các mặt hàng được khuyến khích bao gồm nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng, vật dụng sinh hoạt sau lũ và thuốc men thông thường. Trong guồng quay hối hả vận chuyển hàng lên tàu và xe tải để kịp giờ xuất phát, những người tham gia trực tiếp vào công tác hậu cần cũng không giấu được niềm xúc động.

Vừa nhanh tay chuyển những kiện hàng cuối cùng lên xe tải tại ga, anh Trần Minh Khôi (35 tuổi, ngụ tại Thủ Đức), nhân viên bảo vệ quệt mồ hôi trán chia sẻ: "Mấy anh em bảo nhau làm nhanh tay hơn bình thường gấp đôi, gấp ba. Chỉ mong sao chuyến hàng này 'đi đến nơi, về đến chốn' thật an toàn, để bà con mình ngoài nớ bớt lạnh, lót dạ được chút nào hay chút nấy".

Đứng cạnh bên, cô Nguyễn Thị Ba, người dân sống gần ga Metro lặn lội mang theo bao quần áo đã được giặt ủi thơm tho, rưng rưng nói: "Tôi gói ghém từng cái áo, cái chăn, xếp ngay ngắn lắm. Chỉ cầu mong sao xe chạy bon bon, thẳng tiến đến tận nơi không bị tắc đường để hơi ấm của người Sài Gòn đến được tận tay bà con vùng rốn lũ sớm nhất có thể".

Đang kiểm tra lại các kiện hàng đóng gói hàng hóa, vật phẩm, nhu yêu phẩm cấp thiết, anh Lê Văn Hùng, tài xế xe tải tình nguyện chuẩn bị xuất phát, khẳng định chắc nịch: "Xe đầy hàng là tôi nổ máy đi ngay, xác định là chạy xuyên đêm. Mưa lũ ngoài đó đang phức tạp, mình chậm một giờ là bà con khổ thêm một giờ. Anh em lái xe chỉ mong mang được hàng đến tận rốn lũ an toàn là hạnh phúc rồi".
Đợt tiếp nhận cứu trợ khẩn cấp đầu tiên sẽ kết thúc vào trưa 22/11 để kịp thời vận chuyển, tuy nhiên đợt 2 vẫn tiếp tục nhận hàng đến trước 10h00 ngày 24/11 tại 3 địa điểm chính: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi), Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM (số 5 Đinh Tiên Hoàng) và 14 nhà ga thuộc tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, nhằm bổ sung nguồn lực cho các khu vực còn bị chia cắt, ngập sâu.









