Các nữ sinh trường Nhân văn nhận bằng khen vì mời cựu chiến binh cùng xem diễu binh

Khi thấy một số nam thanh niên lớn tiếng với các bác cựu chiến binh trong lúc chờ xem diễu binh, diễu hành đêm 30/4, nhóm nữ sinh trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (TP.HCM) đã mời hai bác vào ngồi chung, hành động tuy nhỏ nhưng mang lại những cảm xúc ấm áp.

Trước đó vào ngày 29/4, nhóm bạn sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) có mặt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ khoảng 15h, háo hức chờ xem chương trình diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đem theo bánh kẹo, nước uống, cả nhóm quyết tâm “cắm cọc” tại chỗ, chờ đến sáng hôm sau để có tầm nhìn đẹp ngắm các chiến sĩ đi qua.

Hơn 1h sáng 30/4, nhóm bạn này nghe thấy tiếng ồn ào từ nhóm người gần đó. Nhìn qua, họ thấy hai cựu chiến binh và một phụ nữ đi cùng muốn di chuyển từ phía ngoài gần mặt đường vào bên trong, nơi có khoảng đất thoáng hơn, nhưng bị một nhóm bạn trẻ ngăn lại.

Nhóm nam sinh có hành vi vô lễ với các bác cựu chiến binh.

Nhóm nam sinh có hành vi vô lễ với các bác cựu chiến binh.

Thấy các cựu chiến binh bị nói nặng lời, nhóm nữ sinh nói với một trong các nam thanh niên đang tranh cãi: “Thôi, anh để các bác vào ngồi với chúng em đi. Không có những cựu chiến binh như các bác thì làm sao có chỗ cho các anh ngồi đây như bây giờ”. Tuy nhiên, nhóm của nam thanh niên nọ vẫn gay gắt.

Nhóm bạn này thấy ái ngại với các cựu chiến binh đang trong hoàn cảnh khó xử. Dù đang ngồi ở khu vực khá chật, các thành viên vẫn nhanh chóng bảo nhau dồn lại, tạo khoảng trống cho 3 người lớn tuổi. “Các bác ơi qua ngồi với chúng cháu đi ạ, ở đây còn chỗ ạ”, nhóm sinh viên liên tục nói lớn, hướng về phía các cựu chiến binh để họ nghe thấy. Sau ít phút ngần ngừ, các cựu chiến binh cũng quyết định di chuyển qua chỗ nhóm bạn. Hành động của nhóm bạn trường ĐH KHXH&NV được netizen khen ngợi, góp phần lan tỏa hình tinh thần yêu nước của các bạn trẻ trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhóm nữ sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Nhóm nữ sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6 sinh viên này cùng là sinh viên năm nhất tại Khoa Xã hội học, gồm Nguyễn Bảo Nhật Anh, Dương Hoàng Dung, Lê Thị Phương Hoa, Trần Thu Huyền, Nguyễn Hà My và Nguyễn Ngọc Tuyền.

Nữ sinh viên Dương Hoàng Dung chụp ảnh lưu niệm cùng cựu chiến binh.

Nữ sinh viên Dương Hoàng Dung chụp ảnh lưu niệm cùng cựu chiến binh.

Chiều 6/5, tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đã trao bằng khen của Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho 6 sinh viên này.

TS Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã phát biểu tuyên dương và bày tỏ niềm tự hào vì trường có một thế hệ trẻ giàu lòng nhân văn. Theo TS Định, hành động nhường chỗ ngồi cho các cựu chiến binh trong Lễ kỷ niệm 50 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một nghĩa cử nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa. Nghĩa cử này đã lan tỏa tinh thần biết ơn của thế hệ trẻ với những người có công với đất nước.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm trao bằng khen của Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho các sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm trao bằng khen của Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho các sinh viên.

“Với triết lý giáo dục Toàn diện - Khai phóng - Đa văn hóa, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn không chỉ đào tạo một thế hệ trẻ năng động, giàu tri thức, mà còn là một thế hệ trẻ biết chia sẻ, cảm thông và hỗ trợ mọi người. 6 sinh viên Khoa Xã hội học là một trong những điển hình của thế hệ trẻ ấy”, TS Phan Thanh Định nhấn mạnh.

TS Phan Thanh Định nhấn mạnh việc trao bằng khen của Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho các bạn sinh viên là phần thưởng ý nghĩa, khích lệ sinh viên của trường tục lan tỏa những hành động nhân văn, nhân ái đến cộng đồng, xã hội.

GS.TS Nguyễn Minh Tâm chụp hình lưu niệm với sinh viên.

GS.TS Nguyễn Minh Tâm chụp hình lưu niệm với sinh viên.

Đại diện nhóm sinh viên được tuyên dương, sinh viên Dương Hoàng Dung cho biết hành động của nhóm chỉ là một hành động nhỏ và tin rằng ai cũng sẽ làm điều tương tự với các bác cựu chiến binh. Dung mong muốn cùng các bạn trẻ hãy cùng lan tỏa tinh thần sống chia sẻ, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái.

Linh Lê (tổng hợp)

Theo VNUHCM

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cac-nu-sinh-truong-nhan-van-nhan-bang-khen-vi-moi-cuu-chien-binh-cung-xem-dieu-binh-post1740069.tpo