Các quán cà phê đông đúc ngay ngày mùng 1 Tết

Các quán cà phê mở xuyên Tết được nhiều người ở Hà Nội lựa chọn làm nơi gặp mặt bạn bè, check-in dịp đầu xuân.

 Sáng ngày đầu năm, nhiều quán cà phê mở xuyên Tết ở Hà Nội bắt đầu đón khách.

Sáng ngày đầu năm, nhiều quán cà phê mở xuyên Tết ở Hà Nội bắt đầu đón khách.

 Phần lớn các quán đều bố trí khu vực chụp hình theo phong cách truyền thống để phục vụ nhu cầu check-in của khách hàng.

Phần lớn các quán đều bố trí khu vực chụp hình theo phong cách truyền thống để phục vụ nhu cầu check-in của khách hàng.

 Đây là năm đầu tiên Hoa và Trinh cùng đón năm mới khi không về quê ăn Tết vì dịch bệnh. "Đường phố vắng vẻ và tiết trời lạnh khiến Hà Nội càng thêm tĩnh lặng. Tôi thích trải nghiệm này", Hoa chia sẻ. Thích chụp ảnh nên đôi bạn chọn những quán cà phê có không gian đẹp, bắt mắt làm nơi gặp gỡ ngày đầu xuân.

Đây là năm đầu tiên Hoa và Trinh cùng đón năm mới khi không về quê ăn Tết vì dịch bệnh. "Đường phố vắng vẻ và tiết trời lạnh khiến Hà Nội càng thêm tĩnh lặng. Tôi thích trải nghiệm này", Hoa chia sẻ. Thích chụp ảnh nên đôi bạn chọn những quán cà phê có không gian đẹp, bắt mắt làm nơi gặp gỡ ngày đầu xuân.

 Một quán cà phê ở quận Hoàn Kiếm với lối kiến trúc cổ điển cũng được nhiều người lựa chọn là nơi gặp gỡ bạn bè, chụp hình trong ngày đầu năm mới.

Một quán cà phê ở quận Hoàn Kiếm với lối kiến trúc cổ điển cũng được nhiều người lựa chọn là nơi gặp gỡ bạn bè, chụp hình trong ngày đầu năm mới.

Nhân viên của quán bắt đầu công đoạn chuẩn bị từ một tiếng trước giờ mở cửa. Mỗi ca làm việc trong Tết sẽ có 7 người trực ở các vị trí: bar, bếp, phục vụ bàn. Công Nam (26 tuổi), quản lý cửa hàng, cho biết: "Tôi đã trải qua 3 cái Tết ở đây. Rất mừng khi nhiều khách hàng đến 'xông đất' vào ngày đầu năm".

Nhân viên của quán bắt đầu công đoạn chuẩn bị từ một tiếng trước giờ mở cửa. Mỗi ca làm việc trong Tết sẽ có 7 người trực ở các vị trí: bar, bếp, phục vụ bàn. Công Nam (26 tuổi), quản lý cửa hàng, cho biết: "Tôi đã trải qua 3 cái Tết ở đây. Rất mừng khi nhiều khách hàng đến 'xông đất' vào ngày đầu năm".

 Khoảng 10h, Phương (26 tuổi, ngoài cùng bên trái) hẹn nhóm bạn thân tại quán cà phê ở phố Đinh Liệt (quận Hoàn Kiếm). Đây là hoạt động "truyền thống" của cả nhóm mỗi dịp đầu năm. Sau một năm dịch bệnh với nhiều khó khăn, cô cảm thấy may mắn khi được ngồi lại cùng bạn bè, gửi gắm đến nhau những lời chúc tốt đẹp.

Khoảng 10h, Phương (26 tuổi, ngoài cùng bên trái) hẹn nhóm bạn thân tại quán cà phê ở phố Đinh Liệt (quận Hoàn Kiếm). Đây là hoạt động "truyền thống" của cả nhóm mỗi dịp đầu năm. Sau một năm dịch bệnh với nhiều khó khăn, cô cảm thấy may mắn khi được ngồi lại cùng bạn bè, gửi gắm đến nhau những lời chúc tốt đẹp.

 Sau khi đi ăn sáng và chụp hình ở phố Ô Quan Chưởng (quận Hoàn Kiếm), nhóm bạn của My (áo dài trắng) ghé quán cà phê ngồi trò chuyện, lì xì cho nhau. "Năm nào chúng tôi cũng thu xếp việc nhà để tụ họp vào buổi sáng đầu năm. Mỗi người ở một nơi, có người nhà tận quận Hà Đông nên cả nhóm hẹn gặp từ 9h để có thêm thời gian chụp hình, trò chuyện".

Sau khi đi ăn sáng và chụp hình ở phố Ô Quan Chưởng (quận Hoàn Kiếm), nhóm bạn của My (áo dài trắng) ghé quán cà phê ngồi trò chuyện, lì xì cho nhau. "Năm nào chúng tôi cũng thu xếp việc nhà để tụ họp vào buổi sáng đầu năm. Mỗi người ở một nơi, có người nhà tận quận Hà Đông nên cả nhóm hẹn gặp từ 9h để có thêm thời gian chụp hình, trò chuyện".

 Để mở cửa xuyên Tết, một quán cà phê trên phố Giảng Võ (quận Ba Đình) đã lên kế hoạch từ hơn nửa tháng trước. Ngoài chương trình lì xì voucher cho mỗi bàn khách, quán còn bố trí khu vực chụp hình theo chủ đề Tết truyền thống để thu hút khách hàng.

Để mở cửa xuyên Tết, một quán cà phê trên phố Giảng Võ (quận Ba Đình) đã lên kế hoạch từ hơn nửa tháng trước. Ngoài chương trình lì xì voucher cho mỗi bàn khách, quán còn bố trí khu vực chụp hình theo chủ đề Tết truyền thống để thu hút khách hàng.

 Chị Vân (chủ quán) cho biết: "Năm đầu mở bán qua Tết, chúng tôi vừa phấn khởi, vừa lo lắng. 1/3 nhân sự ở cửa hàng đã về quê sớm nên tôi mong có thể đón khách chu toàn".

Chị Vân (chủ quán) cho biết: "Năm đầu mở bán qua Tết, chúng tôi vừa phấn khởi, vừa lo lắng. 1/3 nhân sự ở cửa hàng đã về quê sớm nên tôi mong có thể đón khách chu toàn".

Năm nay là lần đầu tiên Nga (tóc ngắn) đón Tết ở Hà Nội một mình. Vì thế, cô đã lên lịch hẹn gặp bạn bè ngày đầu xuân từ vài hôm trước. Cô cho biết ăn Tết xa nhà là một trải nghiệm khó quên. "Thay vì dành thời gian cho gia đình, tôi sẽ có thêm cơ hội để tập trung cho bản thân, kết nối với bạn bè. Năm nay, tôi dự định đi cà phê cùng bạn nhiều hơn".

Năm nay là lần đầu tiên Nga (tóc ngắn) đón Tết ở Hà Nội một mình. Vì thế, cô đã lên lịch hẹn gặp bạn bè ngày đầu xuân từ vài hôm trước. Cô cho biết ăn Tết xa nhà là một trải nghiệm khó quên. "Thay vì dành thời gian cho gia đình, tôi sẽ có thêm cơ hội để tập trung cho bản thân, kết nối với bạn bè. Năm nay, tôi dự định đi cà phê cùng bạn nhiều hơn".

Tuấn Anh - Trang Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-quan-ca-phe-dong-duc-ngay-ngay-mung-1-tet-post1293623.html