Các tay chơi Phố Wall trở lại cùng cuộc chiến champagne

Khi đại dịch dịu đi, những 'ông hoàng' rủng rỉnh tiền thưởng trong giới tài chính đang đi tìm những niềm vui thú vị, theo New York Post.

Sự thèm khát dịch vụ giải trí người lớn ngày càng tăng đã giúp cho hộp đêm Somewhere Nowhere, tọa lạc ở tầng 38 của khách sạn Renaissance Chelsea, trở thành điểm đến thu hút giới tài chính sừng sỏ.

“Những gã đàn ông Phố Wall thường tiệc tùng trên tầng, gặp gỡ các cô gái rồi đặt luôn phòng khách sạn tầng dưới. Họ lặp lại chu trình này suốt đêm”, người này nói thêm.

 Các câu lạc bộ thoát y như Sapphire đang kiếm bộn tiền khi những tay chơi cao cấp ở Phố Wall trở lại. Ảnh: Stefano Giovannini.

Các câu lạc bộ thoát y như Sapphire đang kiếm bộn tiền khi những tay chơi cao cấp ở Phố Wall trở lại. Ảnh: Stefano Giovannini.

Tháng trước, ngân hàng Deutsche đã sa thải nhóm nhân viên chi hơn 1.000 USD cho một đêm ăn chơi trác táng tại Sapphire, một câu lạc bộ thoát y dành cho nam giới ở khu Midtown Manhattan (thành phố New York).

“Hầu hết mọi người đều mất 2 năm cuộc sống do Covid-19. Hiện họ đang tìm cách quãng thời gian đó. Họ có nhiều tiền để tiêu hơn là biết cần làm gì với chúng. Tôi có cảm giác rằng năm 2022 sẽ là năm 2006 thêm steroid”, một người trong ngành dịch vụ giải trí về đêm nói.

Sự trở lại của những tay chơi

Sau 17h, hộp đêm Valbella thu hút nhiều khách hàng là nhân viên đến từ các ngân hàng Goldman Sachs, Merrill Lynch và Ngân hàng Mỹ.

Với những người linh hoạt luân chuyển giữa làm việc tại nhà và lên văn phòng, quản lý kiêm phụ trách quầy rượu Elio Papa cho biết “thứ 5 chính là thứ 6 mới”.

 50 Cent (bên phải) biểu diễn vào tuần trước tại hộp đêm Nebula. Ảnh: WireImage.

50 Cent (bên phải) biểu diễn vào tuần trước tại hộp đêm Nebula. Ảnh: WireImage.

Anh cho biết những người sành sỏi trong giới tài chính có xu hướng thích loại rượu bourbon cao cấp Pappy Van Winkle.

“Chúng tôi chỉ được phân phối một chai mỗi năm và nó có giá 380 USD/shot. May mắn thay, chúng tôi tích trữ một số chai trong thời gian đại dịch”, anh nói.

Với cơ hội kiếm tiền tốt, và lối sống cần sử dụng đến nhiều tiền đi kèm với sự nghiệp, không có gì ngạc nhiên khi số lượng người muốn trở thành nhân viên Phố Wall đang tăng lên. Hơn 236.000 sinh viên đại học đã đăng ký thực tập tại ngân hàng Goldman Sachs, lập kỷ lục mới.

Gần đây, người sáng lập của một trang web cá cược thể thao được giao dịch công khai được cho là đã chi 250.000 USD vào bữa tiệc sinh nhật tại Cathedrale, bao gồm những màn trình diễn nhào lộn trên không và thuê DJ A-Trak, Zack Bia.

Những bữa tiệc hào nhoáng như vậy trôi qua như thể điều bình thường.

 Các hộp đêm, câu lạc bộ hưởng lợi từ cuộc chiến champagne. Ảnh: Shutterstock.

Các hộp đêm, câu lạc bộ hưởng lợi từ cuộc chiến champagne. Ảnh: Shutterstock.

“Một khách hàng của tôi, là nhà đầu tư cá nhân, đã tổ chức sinh nhật tuổi 30 cho bạn gái. Nếu ngân sách chỉ giới hạn ở mức 5.000 USD, quán cũng sẽ không thành vấn đề. Nhưng anh ấy chi 15.000 USD để mời 20 người. Nhân vật chính của bữa tiệc rất hạnh phúc. Tất cả đều vui vẻ”, Beni Metsch, người phụ trách dịch vụ VIP của hộp đêm The Blond, nói với New York Post.

Tuy nhiên, đôi lúc cạnh tranh xảy ra khi những nhân viên Phố Wall trẻ tuổi ngồi đối diện bàn của nhau.

“Quán chúng tôi có một cuộc chiến champagne vào 2 tuần trước giữa hai người đàn ông muốn thể hiện cái tôi. Cuối cùng, cả hai chi khoảng 30.000-40.000 USD/người vào tối đó”, Richie Romero, đối tác quản lý của hộp đêm Nebula, nhớ lại.

“Người chiến thắng trong cuộc chiến đó không ai khác ngoài chúng tôi. Và những sự việc tương tự đang diễn ra nhiều hơn bao giờ hết”, anh nói thêm.

Các tài khoản chi tiêu đã tái khởi động. Khoảng 2 năm, nhân viên Phố Wall không được phép giải trí do lo ngại về đại dịch.

 Những cuộc vui hàng nghìn USD đang diễn ra hàng đêm ở New York. Ảnh: Stephen Yang.

Những cuộc vui hàng nghìn USD đang diễn ra hàng đêm ở New York. Ảnh: Stephen Yang.

“Hiện ngân sách dành cho giải trí trở lại và họ đang bù đắp cho quãng thời gian đã mất. Đó tức là những bữa tối trị giá 12.000 USD tại Hawksmoor với chai Chateau Margaux trị giá 2.500 USD”, một người trong ngành chia sẻ.

Những vị khách giàu có cũng nhận được sự chiêu đãi của hộp đêm, nơi họ chi hàng nghìn USD mỗi đêm.

“Chúng tôi mời những khách hàng chi mạnh tay đến từ Phố Wall rượu cognac Louis XIII. Nó có tuổi đời 100 năm, được bán với giá 45.000 USD và rất hiếm. Chúng tôi phục vụ kết hợp với trứng cá muối”, Sameer Qureshi, đồng sở hữu của Somewhere Nowhere, nói.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-tay-choi-pho-wall-tro-lai-cung-cuoc-chien-champagne-post1308804.html