Các thế hệ thầy thuốc tưởng nhớ những chiến sĩ áo trắng đã ngã xuống vì Tổ quốc
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các thế hệ cán bộ ngành y đã trở về Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu Di tích lịch sử quốc gia Ban Dân y miền Nam (Tây Ninh), thành kính dâng hương, tưởng nhớ những chiến sĩ áo trắng đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.
Ngày 22/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ngành y tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu Di tích lịch sử quốc gia Ban Dân y miền Nam, tỉnh Tây Ninh.
Đoàn do PGS.TS.BS Trần Thị Trung Chiến - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam - làm trưởng đoàn.
Cùng tham dự có lãnh đạo, cán bộ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, Viện Y tế công cộng TPHCM, Sở Y tế Tây Ninh, Hội Quân Dân y Việt Nam cùng nhiều đơn vị y tế khác.

PGS.TS.BS Trần Thị Trung Chiến - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế cùng thành viên đoàn dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ ngành y. Ảnh: Mimosa.
Trong không gian trang nghiêm của Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, những vòng hoa tươi thắm cùng nén hương thơm được thành kính dâng lên trước Nhà bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Dân y miền Nam.
Các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã hiến trọn tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhà Bia tưởng niệm niệm cán bộ chiến sĩ Dân y miền Nam trong Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82. Ảnh: Mimosa.
Được xây dựng trên ngọn đồi cao 82m so với mực nước biển, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 hiện là nơi yên nghỉ của khoảng 15.500 liệt sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có khoảng 5.000 liệt sĩ được quy tập từ Campuchia sau chiến tranh.
Ngoài các phần mộ liệt sĩ, nơi đây còn có 5 nhà bia tưởng niệm dành cho các lực lượng Ban Kinh tài, ngành Giáo dục và Đào tạo, Dân y miền Nam, Thanh niên xung phong Giải phóng miền Nam và Công an Nhân dân - những lực lượng đã âm thầm cống hiến, hy sinh vì thắng lợi của dân tộc.

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy thắp hương mộ Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mimosa.
Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương tại nhà bia tưởng niệm, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến cùng các thành viên trong đoàn đã lần lượt thắp hương trên từng phần mộ các liệt sĩ Dân y miền Nam.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Y tế công cộng TPHCM và lãnh đạo Hội Quân Dân y Việt Nam tưởng nhớ đồng đội. Ảnh: Mimosa.
Rời Đồi 82, đoàn tiếp tục đến Khu Di tích lịch sử quốc gia Ban Dân y miền Nam - nơi từng là căn cứ của ngành y trong những năm tháng kháng chiến ác liệt.
Trước Bia tưởng niệm chiến sĩ ngành y, không khí trở nên lắng đọng khi PGS.TS.BS Trần Thị Trung Chiến đọc bài tế tưởng niệm bằng giọng xúc động:
"Vạn đời Tổ quốc ghi công, ngàn năm nhân dân ngưỡng vọng, vinh quang chiến sĩ áo trắng, tự hào thầy thuốc nhân dân, nhớ một thời khói lửa đạn bom, thương bao trận mưa rừng bão lũ, che chở thương binh, xua bầy giặc dữ, không ngại hy sinh, chí khí kiên cường...".

PGS.TS.BS Trần Thị Trung Chiến - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam xúc động trước Bia tưởng niệm chiến sĩ ngành y ở Khu Di tích lịch sử quốc gia Ban Dân y miền Nam. Ảnh: Mimosa.
Những câu tế mộc mạc mà hào sảng như đưa mọi người trở về với một thời chiến tranh gian khổ, nơi những cán bộ Dân y miền Nam vừa cứu chữa thương bệnh binh, vừa đối mặt với bom đạn, bệnh tật và muôn vàn hiểm nguy giữa rừng Chàng Riệc.
Bài tế khép lại bằng lời nguyện đầy thành kính: "Nguyện với tiền nhân, bầu máu nóng căng tràn, rừng Chàng Riệc hôm nay, chung một tấm lòng, đốt nén tâm hương, mộ cổ bia đề, thảo thơm trăm họ, lưu dấu ngàn năm".

Khói hương rồi sẽ tan vào rừng Chàng Riệc, nhưng lòng biết ơn vẫn còn ở lại. Ảnh: Mimosa.
Mỗi tháng 7, những người thầy thuốc lại trở về, không chỉ để tưởng nhớ đồng đội năm xưa mà còn để nhắc mình về cội nguồn của nghề y - một nghề được viết nên không chỉ bằng tri thức, y đức và lòng nhân ái, mà còn bằng sự hy sinh của biết bao chiến sĩ áo trắng trong những năm tháng chiến tranh.

Không chỉ có những mái đầu bạc, nhiều đoàn viên, thanh niên ngành y cũng tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Ảnh: Mimosa.
Theo Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam, hoạt động dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu Di tích lịch sử quốc gia Ban Dân y miền Nam được duy trì vào mỗi dịp tháng 7 hằng năm như một hoạt động về nguồn đầy ý nghĩa.
Đây không chỉ là dịp tri ân các Anh hùng liệt sĩ ngành y mà còn là cầu nối giữa các thế hệ thầy thuốc, góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp và tinh thần cống hiến vì sức khỏe, sự sống của nhân dân.












![[Chuỗi video] Tháng Bảy tri ân: Những kỷ vật biết 'nói'…](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_22_423_55673019/fb4ae02cae6747391e76.jpg)

