Đưa liệt sĩ trở về quê hương sau hơn 60 năm xa cách
Ngày 22/7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Đồng (Nghệ An) đã phối hợp với gia đình, dòng họ long trọng tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Phong.
Sau hơn 60 năm yên nghỉ xa quê, người con ưu tú của quê hương đã trở về trong niềm xúc động, thành kính và biết ơn của gia đình, dòng họ cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Đưa liệt sĩ trở về quê hương sau hơn 60 năm xa cách
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi sinh năm 1945 tại làng Phú Thọ, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là thôn Phong Phú, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An). Ngày 14/8/1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, chàng thanh niên 19 tuổi đã tình nguyện nhập ngũ, mang theo khát vọng cống hiến và tinh thần yêu nước lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo xã Đại Đồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi.
Trong quá trình chiến đấu, đồng chí luôn cùng đồng đội vượt qua nhiều gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 29/11/1964, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Dù thời gian quân ngũ ngắn ngủi, nhưng sự cống hiến và hy sinh của đồng chí đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm đối với non sông.
Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được chính quyền và nhân dân xã Hương Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) quy tập, chăm sóc chu đáo suốt hơn sáu thập kỷ. Phần mộ của đồng chí luôn được người dân địa phương gìn giữ, hương khói với tất cả sự trân trọng và biết ơn.

Lãnh đạo xã Đại Đồng thắp hương và đón liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi trở về quê hương.
Thực hiện nguyện vọng của gia đình cùng chủ trương chăm lo đối với người có công, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi đã được đưa về an táng tại quê hương. Sự trở về của người con đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho đất nước không chỉ là niềm mong mỏi của gia đình, dòng họ mà còn là niềm xúc động, tự hào của quê hương.


Chính quyền xã Đại Đồng ( Nghệ An) đã phối hợp với gia đình, dòng họ long trọng tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Phong.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Đại Đồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ nói chung và liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi nói riêng. Đồng thời gửi lời tri ân đến gia đình, dòng họ Nguyễn Hữu đã hiến dâng cho Tổ quốc một người con ưu tú; cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi liệt sĩ từng yên nghỉ đã tận tình chăm sóc phần mộ trong suốt nhiều năm qua.

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Phong.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần cách mạng. Thế hệ hôm nay nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của cha anh, xây dựng quê hương Đại Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh; chăm lo tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công.
Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi khép lại trong không khí trang nghiêm, với những nén hương thành kính và lòng biết ơn sâu nặng. Sau hơn 60 năm xa quê, người chiến sĩ năm xưa đã trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ, nơi quê hương luôn ghi nhớ và tri ân sự hy sinh cao cả của người con đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dua-liet-si-tro-ve-que-huong-sau-hon-60-nam-xa-cach-531595.html












