Cách mạng tháng Tám trong lòng thế hệ trẻ

Năm tháng qua đi nhưng cuộc Cách mạng tháng Tám thành công mãi là dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Là những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào và xúc động mỗi khi mùa thu tháng Tám về.

Cô Hồ Thụy Thùy Dương trò chuyện cùng học trò trong giờ giải lao.

Cô Hồ Thụy Thùy Dương trò chuyện cùng học trò trong giờ giải lao.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, công tác tại Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Châu Thành chia sẻ: “Nhìn lại những trang sử hào hùng của đất nước, tôi vô cùng cảm phục, biết ơn sự hy sinh anh dũng, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của thế hệ cha ông. Là một nữ sĩ quan, tôi nhận thức rõ trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn xung kích đi đầu, sẵn sàng cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Chia sẻ cảm xúc của bản thân trong những ngày mùa thu tháng Tám, cô Hồ Thụy Thùy Dương, giáo viên môn Ngữ văn kiêm Phó Bí thư đoàn Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (thị xã Hòa Thành) bày tỏ: “Thế hệ trẻ chúng tôi may mắn và biết ơn khi được sinh ra trong thời bình, có cơ hội đi học và theo đuổi đam mê - đó là niềm hạnh phúc to lớn.

Là một giáo viên, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giáo dục, tuyên truyền cho các em học sinh về lòng yêu nước, ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám, do đó thế hệ trẻ cần chung tay gìn giữ, góp sức xây dựng quê hương, đất nước phát triển”.

Chị Trịnh Thị Thảo Ngọc luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao.

Chị Trịnh Thị Thảo Ngọc luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao.

Có thể nói, tinh thần cách mạng mùa thu năm ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn trên mỗi nẻo đường, trong mỗi con người Việt Nam. Chị Trịnh Thị Thảo Ngọc, công chức làm việc tại UBND phường 2 (thành phố Tây Ninh) nói: “Là một người trẻ, tôi nghĩ phải không ngừng tu dưỡng đạo đức, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lên án trước những cái sai, cái xấu trong xã hội như: hành vi xả rác bừa bãi, vi phạm an toàn giao thông, nhậu nhẹt gây rối trật tự công cộng. Mỗi người phải có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội”.

Cô Đào Thị Ngần, giáo viên Trường mẫu giáo Sơn Ca (thành phố Tây Ninh) hào hứng chia sẻ, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại, trang sử vàng của dân tộc, biểu tượng của tinh thần đoàn kết. Là một đảng viên trẻ, cô Đào Thị Ngần luôn tự hào và hạnh phúc vì được sống trong hòa bình, nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với đất nước, cố gắng lao động, sáng tạo và cống hiến.

Hà Quang - Phương Thảo

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/cach-mang-thang-tam-trong-long-the-he-tre-a177128.html