Cách trở đò đưa, niềm vui đến trường vẫn trọn vẹn

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu giáo viên, học sinh cả nước, sáng nay hơn 3.300 học sinh ở xã Đất Mũi háo hức đón lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới.

Phụ huynh đưa con em đến dự lễ khai giảng năm học mới tại xã Đất Mũi.

Phụ huynh đưa con em đến dự lễ khai giảng năm học mới tại xã Đất Mũi.

Ngay từ sáng sớm, những chuyến đò ở các ấp xa trường đã kịp đưa các em học sinh đến trường dự lễ khai giảng. Lễ năm nay được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) tới các cơ sở giáo dục trong cả nước. Ghi nhận tại Trường Tiểu học 1 Đất Mũi các em học sinh đều vui tươi, háo hức, mang nhiều cảm xúc.

Không khí vui tươi, phấn khởi của lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học 1 Đất Mũi, xã Đất Mũi.

Không khí vui tươi, phấn khởi của lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học 1 Đất Mũi, xã Đất Mũi.

Trường Tiểu học 1 Đất Mũi nằm cách bờ biển Mũi Cà Mau chỉ vài trăm mét, hiện có gần 800 học sinh theo học. Do nhiều khu vực chưa có đường bộ, không ít em vẫn phải đến trường bằng phương tiện đường thủy. Trong ngày khai giảng, trên gương mặt các em rạng rỡ nụ cười khi được gặp lại thầy cô, bạn bè.

Ông Nguyễn Văn Tèo, ấp Cái Xép, xã Đất Mũi phải thức từ 4h30 sáng để chuẩn bị đưa 2 con đến trường bằng vỏ lãi, mặc dù nhà chỉ cách khoảng 8 km. Không chỉ con ông mà các em học sinh khác ở khu vực này đều phải đến trường bằng vỏ lãi. Để lo chữ cho con, anh Tèo phải chịu vất vả nhiều năm nay và mang theo hy vọng tương lai con mình sẽ tốt hơn. Ông Tèo chia sẻ thêm: “Nhà tôi trong kinh Xẻo Đôi, tôi xuất phát từ nhà đi lúc 5h20, rồi rước học sinh từ trong đó ra trường. Chủ yếu đưa con đi học rồi rước thêm 4 cháu học sinh khác để kiếm tiền dầu, phụ thêm chi phí cho con đi học”.

Đồng chí Lý Chí Kiệt, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau, trao quà cho học sinh Trường Tiểu học 1 Đất Mũi.

Đồng chí Lý Chí Kiệt, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau, trao quà cho học sinh Trường Tiểu học 1 Đất Mũi.

Thầy Đoàn Văn Tiệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 Đất Mũi, cho biết hiện có khoảng 100 học sinh của trường phải đến lớp bằng đò. Nguyên nhân là do đặc thù vùng ven biển, người dân sinh sống rải rác ven các tuyến kênh rạch, chủ yếu mưu sinh bằng nghề biển và nuôi thủy sản. Nhiều gia đình ở những nơi chưa có đường bộ nên con em phải đi học bằng đường thủy. Một số em được đưa rước theo hợp đồng, số khác thì do chính gia đình trực tiếp chở đi.

Đồng chí Kiều Minh Tiếng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đất Mũi, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Kiều Minh Tiếng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đất Mũi, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Đất Mũi có 7 điểm trường, với hơn 3.300 học sinh. Mặc dù điều kiện kinh tế của xã còn khó khăn, nhưng buổi lễ khai giảng tại các trường đều được tổ chức trang trọng và ấm cúng.

Tại buổi lễ, nhiều đơn vị đã trao tặng hàng trăm suất học bổng, cùng quà tặng, tập vở, xe đạp và các dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn xã Đất Mũi, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Huỳnh Tứ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cach-tro-do-dua-niem-vui-den-truong-van-tron-ven-a122102.html