CAHN, Bình Định… mất nghỉ!
Quãng dừng đợt FIFA Days tháng 3-2025 là cơ hội để các đội nạp lại năng lượng cho chặng nước rút quyết định của V.League. Tuy nhiên với nhà vô địch 2023 và đương kim á quân sẽ là 1 tháng mất ăn, mất ngủ.

Thủ môn mắc lỗi nghiêm trọng, Bình Định SOS.
Chơi ép sân và hòa đội đương kim vô địch vẫn đang dẫn đầu giải trong thế bị dẫn trước là kết quả hoàn toàn có thể hài lòng cho CAHN. Nhưng sau trận đấu, huấn luyện viên (HLV) Polking thất vọng thừa nhận CAHN sẽ rất khó khăn trong cuộc đua vô địch.
Thật vậy, 10 trận gần đây CAHN chỉ thắng 2, trong khi phải nhận 3 thất bại và có tới 5 trận hòa. Với vị trí thứ 6 và khoảng cách 9 điểm so với đội đầu bảng, 5 điểm so với tốp 3 chưa phải là không thể san lấp khi giải còn 10 vòng đấu nữa. Nhưng lo lắng của HLV Polking là có cơ sở khi CAHN còn phải căng sức ở 3 mặt trận.
Cùng với CAHN, Hà Nội FC cũng có trận ngược dòng 1-1 thất vọng trước chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ còn 10 người cuối trận. Trận hòa như thua bởi không chỉ khiến tân HLV Makoto sớm chấm dứt chuỗi trận toàn thắng, bỏ lỡ cơ hội thu ngắn cách biệt với đội đầu bảng Nam Định mà Hà Nội FC còn mất luôn ngôi nhì.
Trong 3 “ông lớn” thủ đô, chỉ duy nhất TCVT có thể kê cao gối trong kỳ nghỉ. Trận “chung kết tốp 3” diễn ra rất hấp dẫn. Bóng lăn mới 1 phút 12 giây, lưới TCVT đã rung bởi bàn thắng đá bồi của Vĩ Hào mở tỷ số cho chủ nhà B.Bình Dương. Chỉ 5 phút sau, một cầu thủ sinh năm 2003 khác, Khuất Văn Khang có pha đánh đầu đẹp mắt gỡ hòa 1-1. Phút 89, TCVT lại bất ngờ vượt lên nhưng phút 90+11 VAR mang về quả phạt đền cho B.Bình Dương, tân binh Timite (mùa trước chơi cho CLB TP.HCM, vào thay Tiến Linh bị chấn thương) chủ động tiến tới chấm 11m để có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Nhưng cú bấm bóng của tiền đạo Bờ biển Ngà lại vọt xà. Thắng ngược có phần may mắn, TCVT qua mặt lại Hà Nội FC 1 điểm.
Trong khi đó ở cuối bảng, sai lầm bắt vuột bóng của thủ môn Tuấn Linh khiến Bình Định nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà SLNA trong trận “chung kết ngược” đã đưa 2 đội đổi chỗ cho nhau ở vị trí áp chót. Với chiến thắng thứ 3 SLNA đã có dấu hiệu hồi sinh, trong khi Bình Định bắt đầu phát đi tín hiệu SOS khi đây đã là trận không thắng thứ 8 liên tiếp (6 thua, 2 hòa).
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202503/cahn-binh-dinh-mat-nghi-2cb5e75/