Cái chết bí ẩn của cô thôn nữ sau lời chọc ghẹo ở đám cưới
Bị một thanh niên chọc ghẹo trong đám cưới, nào ngờ sau đó cô thôn nữ xinh xắn biến mất một cách đầy bí ẩn…

Theo hồ sơ và tư liệu vụ án, ngày 19/3/2011, thực sự là một ngày dài lê thê đối với gia đình chị Chu Thị L. ( Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Hôm đó, trong xã có đám cưới, nên chị L. xin phép bố mẹ tới dự. Tối muộn cùng ngày, khi cuộc vui đã tàn từ lâu, nhưng không thấy con về, người thân trong gia đình lòng nóng như lửa đốt. Gọi điện thoại thì chỉ nhận được thông báo thuê bao không thể liên lạc được. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Trước đó không lâu, trong xã có trường hợp thiếu nữ bị kẻ xấu bắt cóc bán qua biên giới khiến gia đình L. càng trở nên lo lắng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Chu Ngọc D. (bố chị L.) lập tức họp gia đình và tổ chức mọi người tỏa đi các hướng để tìm kiếm. Sáng 20/3/2011, khi mọi người gọi lại vào số máy của chị L. thì từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Đó là anh Chu Bá Nguyện (anh họ L.). (Ảnh minh họa, nguồn internet).

Theo lời anh Nguyện, tối 19/3/2011, tại đám cưới, chị L. có gặp một thanh niên cùng xã tên Lê Khánh Duy ( 25 tuổi). Tuy đã có vợ con, Duy vẫn sấn sổ tiếp cận rồi buông những lời chọc ghẹo chị L. khiến chị này phải nhờ anh Nguyện đưa về. Nhưng do anh Nguyện đang dở công việc tại đám cưới nên nhờ một người bạn tên Chu Hải đưa về. Khi hai người vừa rời khỏi đám cưới được chừng vài trăm mét, thì Duy đuổi theo gây hấn với anh Hải rồi ép chị L. đi theo mình. Chiếc điện thoại của chị L. do chính Duy đưa lại cho anh Nguyện sau đó. (Ảnh minh họa, nguồn internet).

Từ manh mối quan trọng đó, người thân chị L. lập tức tìm gặp Lê Khánh Duy để nói chuyện. Sau một hồi quanh co, chối cãi, Duy thừa nhận việc mình ép chị L. tới một căn nhà cũ rồi thực hiện hành vi hãm hiếp. Tuy vậy, Duy cho biết, sau đó y trở về nhà và không biết chị L. đi đâu. Do tin lời Duy, nên gia đình lại tiếp tục đi tìm. Cho tới sáng 23/3/2011, trong lúc đánh cá tại khúc sông gần nhà, một người dân sống tại xã Tự Lạn thất kinh khi phát hiện thi thể một cô gái nổi lập lờ trên mặt nước. (Ảnh minh họa, nguồn internet).

Cơ quan công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ. Cùng thời điểm đó, gia đình chị L. cũng được đề nghị tới nhận dạng thi thể. Người thân như chết lặng khi nhận ra nạn nhân chính là chị Chu Thị L. mất tích bí ẩn từ nhiều ngày trước đó. (Ảnh minh họa, nguồn internet).

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định có dấu hiệu án mạng. Lập tức, công an triệu tập Lê Khánh Duy để tiến hành đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Duy khai nhận chỉ cưỡng hiếp rồi thả chị L. về. Tuy nhiên, trước những thương tích bất thường trên thi thể nạn nhân, Duy đã phải cúi đầu nhận tội. (Ảnh minh họa, nguồn internet).

Theo lời khai của Duy, chiều 19/3/2011, sau khi có hơi men trong người, Duy nảy sinh ý đồ đen tối và tìm cách ép chị L. phải đi theo mình. Tại một căn nhà cũ trong xã Tự Lạn, hắn đã khống chế nạn nhân. Bị kháng cự, Duy đã dùng khuỷu tay chặn mạnh vào yết hầu khiến chị L.ngất đi, Sau khi thỏa mãn thú tính, Duy tưởng chị L. đã chết nên đã vác xác ném ra con mương lớn gần đó để phi tang. Với 2 tội danh "Hiếp dâm" và "Giết người" Lê Khánh Duy đã bị tuyên phạt tù chung thân.
Xem thêm video: Người đàn ông tử vong tại nhà riêng, nghi bị sát hại.