Cái giá quá đắt cho tuyển Malaysia
Tình cảnh của tuyển Malaysia gần như đã rõ ràng, ngay cả khi FIFA chưa công bố kết luận cuối cùng.
Tunku Mahkota Johor (TMJ), chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) trong buổi họp báo chiều nay xác nhận án phạt từ FIFA dành cho bóng đá Malaysia, được ban hành ngày 30/10, sẽ không có thay đổi đáng kể. Theo ông, khả năng duy nhất là “giảm nhẹ”, chứ gần như không thể bị hủy bỏ theo hướng theo đổi hoàn toàn tình thế cho bóng đá Malaysia.
Không chỉ vậy, án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng sắp được công bố, cùng với biện pháp kỷ luật từ Ban tổ chức Giải VĐQG Malaysia (MFL), cơ quan có thể xử lý CLB JDT nếu FIFA chính thức ra quyết định cuối cùng.

Tuyển Malaysia sẽ bị trừ điểm trước Việt Nam. Ảnh: Malaysia NT
Dù vậy, Tunku Mahkota Johor (TMJ) vẫn khẳng định niềm tin vào tính hợp lệ của hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch, đồng thời tuyên bố sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân nếu án phạt FIFA có hiệu lực.
Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã kháng cáo lên FIFA. Quyết định cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 30/10. Trong trường hợp kết quả không thay đổi, FAM có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, với phát biểu mới nhất từ Tunku Mahkota Johor (TMJ), cơ hội “thoát án” của FAM gần như bằng không.
Số phận của tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 coi như sáng tỏ. Tunku Mahkota Johor (TMJ) thừa nhận: “Có lẽ sẽ không có sự đảo ngược tình hình nào diễn ra. FIFA sẽ giữ nguyên án phạt dành cho bóng đá Malaysia, nhưng tôi nghĩ mọi thứ có thể được giảm nhẹ phần nào”.
“Chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc”, Tunku Mahkota Johor (TMJ) nói.
Nếu FIFA giữ nguyên án phạt, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua ở các trận có cầu thủ nhập tịch thi đấu không hợp lệ, trong đó có trận gặp Việt Nam. Điều này đồng nghĩa họ bị trừ 6 điểm và mất hoàn toàn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027.
Kịch bản này biến mọi nỗ lực ngược dòng của Malaysia trở nên vô nghĩa, đồng thời mở ra cơ hội lớn để tuyển Việt Nam bứt phá chiếm ngôi đầu bảng. Đây có thể xem là hệ quả nghiệt ngã nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia, khi sai lầm trong hồ sơ cầu thủ nhập tịch khiến cả nền bóng đá phải trả giá đắt.














