Cái kết của chuyến đi từ Điện Biên sang Lào Cai bán 'măng tươi'
Kiểm tra bao tải măng tươi của 2 nam hành khách đi từ Điện Biên sang Lào Cai, lực lượng chức năng của BĐBP phát hiện đang cất giấu 1 bánh heroin chuẩn bị giao dịch. Từ lời khai của các đối tượng, các trinh sát Biên phòng cũng nhanh chóng truy bắt 2 người đàn ông đến 'nhận hàng'.

Các đối tượng Ly A Lồng, Giàng A Sấu, Sùng Seo Hồ và Giàng Diu Lìn bị bắt vì hành vi mua bán trái phép heroin. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình
Đó là một buổi sớm mùa hè, ngày 30/5/2024, chiếc xe khách chuyên chạy tuyến Điện Biên - Lào Cai từ từ dừng lại trước nhà số 3, đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Phụ xe mở cốp lấy hành lí là 1 bao tải dứa màu trắng để trả cho 2 người đàn ông vừa xuống xe. Khi 2 hành khách còn đang xác định vị trí mình đứng thì tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai; Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP Lào Cai và Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Bắc (Cục PCMT&TP BĐBP) tiến tới yêu cầu kiểm tra hành chính. Hai người đàn ông liền bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị khống chế. Kiểm tra chiếc bao tải cũ, các trinh sát Biên phòng phát hiện có 1 bánh heroin trộn lẫn với các củ măng tươi.
Danh tính 2 người đàn ông nhanh chóng được làm rõ, gồm: Ly A Lồng (sinh năm 1997) và Giàng A Sấu (sinh năm 1990), cùng trú tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đấu tranh khai thác nhanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng được xác định là “nhận hàng”, gồm: Giàng Diu Lìn và Sùng Seo Hồ (cùng sinh năm 2002, trú tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Các đối tượng đều nhanh chóng, thành khẩn khai báo về hành vi mua bán heroin của mình, tuy nhiên, diễn biến câu chuyện và những lời khai của các đối tượng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, bởi nguồn cơn, mục đích việc mua bán ma túy của các đối tượng đơn giản tới ngỡ ngàng.
Giàng A Sấu cho biết, cách đó vài tháng, mình có quen và kết bạn qua mạng xã hội Facebook với một người đàn ông tên Lìn ở Lào Cai và 2 người thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau. Ngày 30/4/2024, Giàng A Sấu biết Lìn cùng người nhà đến thành phố Điện Biên chơi nên chủ động gặp mặt và cùng nhau ăn trưa. Khoảng nửa tháng sau, Lìn đến nhà Giàng A Sấu chơi và hỏi có biết ai có ma túy bán không, giá cả ra sao, vì Lìn muốn mua một ít về quê rồi mang sang Trung Quốc tìm mối bán kiếm lời. Giàng A Sấu nói Lìn cứ ở nhà chơi, còn mình sẽ đi hỏi. Khoảng 2 ngày sau, Giàng A Sấu và Lìn đang ăn cơm trưa tại nhà thì Ly A Lồng (là bạn của Giàng A Sấu) đến nhà chơi.
Tại đây, Giàng A Sấu hỏi Ly A Lồng có ma túy không, Lồng nói không có. Chưa tìm được mối, nên Giàng A Sấu nói Lìn cứ về Lào Cai, hôm nào tìm được mối sẽ gọi điện báo. Về giá cả, Giàng A Sấu thỏa thuận với Lìn, mỗi bánh heroin được giao tại Điện Biên khoảng 80-85 triệu đồng; nếu nhận tại thành phố Lào Cai thì có giá 100 triệu đồng.
Ngày 24/5/2024, Ly A Lồng gọi điện cho Giàng A Sấu nói, người bạn bên Lào gọi bảo có 1 bánh heroin nhờ bán hộ với giá 60 triệu đồng. Ly A Lồng và Giàng A Sấu bàn bạc cùng nhau mang sang Lào Cai bán được 100 triệu đồng, sau khi trả tiền cho người Lào, số tiền chênh lệch, trừ chi phí dọc đường thì chia đôi số còn lại. Giàng A Sấu liền gọi cho Lìn nói đã có hàng, mang sang Lào Cai với giá 100 triệu đồng. Lìn đồng ý, nhưng thỏa thuận bán được ma túy thì mới có tiền trả. Giàng A Sấu đồng ý rồi cùng Ly A Lồng thực hiện kế hoạch lấy ma túy về bán cho Lìn.
Ngày 25/5/2024, Ly A Lồng đến khu vực biên giới xã Mường Nhà (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) mua 1 bánh heroin của một người đàn ông Lào với giá 60 triệu đồng (nhưng chưa trả tiền), sau đó cuốn vào bao tải xác rắn màu xanh rêu rồi cho vào bao tải xác rắn màu trắng có sẵn măng tươi, mang về nhà ở bản Ban Lán (xã Núa Ngam, huyện Điện Biên) cất giấu ở bếp. Ly A Lồng gọi điện cho Giàng A Sấu và thực hiện kế hoạch đưa “hàng” sang Lào Cai. Chiều ngày 29/5/2024, Ly A Lồng và Giàng A Sấu đi xe taxi từ nhà xuống thành phố Điện Biên để lên xe khách đi Lào Cai.
Sáng sớm hôm sau, đến thành phố Lào Cai, khi xe khách dừng, Giàng A Sấu xuống xe trước để gọi cho Lìn đến đón và nhận “hàng”, còn Ly A Lồng đi ra phía cốp xe khách lấy bao tải đựng măng bên trong cất giấu ma túy. Khi Ly A Lồng xách theo bao tải măng đi về phía Giàng A Sấu đang đứng gọi điện thoại thì bị tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện, bắt giữ.
Từ lời khai của Giàng A Sấu và Ly A Lồng, các trinh sát Biên phòng nhanh chóng tìm ra người nhận “hàng” tên Lìn (chính là Giàng Diu Lìn) và “người đồng hành” là Sùng Seo Hồ. Những lời khai của Sùng Seo Hồ cũng trùng khớp với lời khai của Giàng Diu Lìn, Giàng A Sấu và Ly A Lồng. Sùng Seo Hồ và Giàng Diu Lìn ở cùng thôn và là bạn học từ nhỏ, cả hai đều có sở thích chơi trò chơi điện tử. Bố và mẹ của Sùng Seo Hồ đều đang thi hành án nên không ai quản lý, Hồ cả ngày chỉ tìm kiếm niềm vui trong các trò chơi, thay vì lao động kiếm sống. Ngày 29/4/2024, Sùng Seo Hồ được Giàng Diu Lìn rủ đi xuống thành phố Lào Cai để nhận ma túy.
Trên đường đi, Giàng Diu Lìn với Sùng Seo Hồ, nếu đem ma túy về bán được trót lọt sẽ trả công cho bạn 3 triệu đồng để mua điện thoại. Nghe vậy, Sùng Seo Hồ rất phấn khởi, bởi từ lâu vẫn mong có điện thoại mới để chơi game được “mượt” hơn. Điều đáng nói là, với số lượng ma túy không nhỏ (trị giá cả trăm triệu đồng), các đối tượng không phải họ hàng, thậm chí chưa biết nhà nhau, nhưng sẵn sàng “bán chịu”, cho tới khi việc xong xuôi mới phải trả tiền. Có lẽ vì thấy việc mua bán ma túy quá dễ dàng đã khiến Giàng A Sấu, Ly A Lồng, Giàng Diu Lìn và Sùng Seo Hồ bất chấp pháp luật để có tiền tiêu xài phục vụ mục đích cá nhân.