Cái kết của người đàn bà 'khởi nghiệp' bằng nghề buôn ma túy
Tiếng phổ thông không sõi, đang nuôi con nhỏ, nhưng Sùng Thị Chú đã 'cả gan, liều mình' đi mua nợ 3 bánh heroin để bán lại kiếm lời. Những tưởng chỉ trong một buổi sáng sẽ kiếm được 30 triệu đồng, thế nhưng người đàn bà dân tộc Mông này lại nhận được cái kết không ngờ tới.

Đối tượng Sùng Thị Chú và tang vật 3 bánh heroin. Ảnh: Trung Dũng
Sáng sớm ngày 9/1/2024, Sùng Thị Chú (sinh năm 1985, trú tại thôn Nàn Tiểu Hồ, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) mở hé cửa nhà, nghe ngóng một hồi rồi dắt chiếc xe máy, điều khiển theo đường liên thôn ra đường chính hướng về xã Dìn Chin, huyện Mường Khương. Tới thôn Sín Chải A, xã Dìn Chin, Sùng Thị Chú dừng xe trước nhà của chú họ tên là M.T. Khi thị vừa bước vào, cánh cửa nhanh chóng được khép lại. Một lúc sau, Sùng Thị Chú rời nhà của M.T, tay cầm theo bọc khăn len, mở cốp xe bỏ vào rồi hướng về con đường cũ. Tuy nhiên, khi Sùng Thị Chú đi được chưa đầy cây số thì bị bị tổ công tác của BĐBP Lào Cao yêu cầu kiểm tra hành chính.
Chiếc khăn len được mở ra, bên trong có 3 bánh bột nén màu trắng. Sùng Thị Chú thừa nhận, đây là ma túy dạng heroin (theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lào Cai, toàn bộ vật chứng thu giữ của Sùng Thị Chú là heroin, nặng 1.057,64g). Sùng Thị Chú được đưa về trụ sở UBND xã Dìn Chin để làm rõ nguồn gốc của 3 bánh heroin trong cốp xe máy.
Sùng Thị Chú khai nhận: Khoảng giữa tháng 12/2023, trong một lần đi chợ Mường Khương, Sùng Thị Chú quen một người phụ nữ tên là Sang (Sùng Thị Chú chỉ biết tên, không biết rõ thân nhân, lai lịch cụ thể). Trong câu chuyện sau đó, Sang hỏi Sùng Thị Chú có biết ai bán heroin không? Mặc dù trả lời không biết, thế nhưng Sang nói cứ lấy số điện thoại, khi nào biết thì gọi cho mình. Một tuần sau đó, người phụ nữ này đến nhà của Sùng Thị Chú ở Tung Chung Phố chơi nhằm mục đích tìm hiểu rõ gia cảnh để tính chuyện "làm ăn lâu dài".
Ngày 7/1/2024, khi đi chợ Mường Khương, Sùng Thị Chú gặp người chú họ tên là M.T (nhà ở thôn Sín Chải A, xã Dìn Chin). Sau khi biết cháu họ đang tìm người bán ma túy, M.T nói mình có heroin được bán với giá 120 triệu đồng/bánh. Vì là họ hàng nên Sùng Thị Chú có thể lấy trước heroin giao cho khách rồi lấy tiền trả lại sau. Nghe vậy, Sùng Thị Chú gọi điện cho Sang, nói đã tìm được người bán với giá 130 triệu đồng/bánh heroin. Sang đồng ý với giá đó và hẹn lấy 3 bánh; giao nhận hàng vào sáng 9/1/2024 tại một đoạn đường thuộc thôn Lũng Pâu 2 (xã Tung Chung Phố).
Theo đó, Sùng Thị Chú đi xe máy tới nhà chú họ ở Sín Chải A. Tại đây, vợ của chú họ đưa cho Sùng Chị Chú 3 bánh heroin. Sùng Thị Chú gói 3 bánh heroin vào khăn len, bỏ vào cốp xe rồi quay lại Tung Chung Phố với mục đích bán lại cho Sang để hưởng tiền chênh lệch 10 triệu đồng/bánh heroin. Bản thân Sùng Thị Chú chỉ “giao dịch” với Sang qua lời nói, chưa nhận tiền nên cũng chưa trả cho chú họ.
Thực ra, việc bắt quả tang Sùng Thị Chú vận chuyển 3 bánh heroin đã được lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Lào Cai chuẩn bị rất kỹ. Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản, Đồn Biên phòng Mường Khương (BĐBP Lào Cai) nắm được thông tin quan trọng về việc có đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn. Đơn vị đã báo cáo Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP Lào Cai). Sau thời gian điều tra xác minh, Sùng Thị Chú đã được đưa vào diện theo dõi đặc biệt.
Ở Nàn Tiểu Hồ, Sùng Thị Chú cũng như nhiều phụ nữ người Mông khác giữ lối sống kín tiếng. Thoáng nhìn qua thì gia đình Sùng Thị Chú cũng bình thường như bao gia đình khác trong thôn, tuy nhiên, các trinh sát Biên phòng phát hiện gia đình người phụ nữ này có những bất minh về kinh tế, bởi có mức sống cao hơn nhiều so với thu nhập từ nương rẫy. Gia đình Sùng Thị Chú có 4 chị em thì 2 người em trai đang thi hành án. Từ những thông tin trên, các trinh sát tập trung theo dõi di biến động và các mối quan hệ của Sùng Thị Chú.
Theo một trinh sát Biên phòng, Sùng Thị Chú rất ranh ma. Thị lợi dụng khoảng thời gian sáng sớm hoặc nhá nhem tối rời khỏi nhà để dễ bề tránh được sự theo dõi của lực lượng chức năng. Ngay trong ngày 9/1/2024, Sùng Thị Chú rời nhà rất sớm khi sương mù kín lối đi, thị cũng đi lắt léo trong bản rồi mới đi ra đường chính. Trong quá trình trả lời các câu hỏi của cán bộ điều tra Biên phòng, Sùng Thị Chú tỏ ra bất cần, tuy nhiên thái độ thay đổi khi nhắc đến gia đình.
Khi bị bắt, Sùng Thị Chú đang nuôi 4 con, nhỏ nhất mới 6 tuổi. Chắc chắn, gia đình sẽ không yên ổn khi thiếu vắng bàn tay, sự chăm sóc của người vợ, người mẹ. Sùng Thị Chú hiểu rằng, chỉ có ăn năn, thành khẩn khai báo mới nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Thiếu tá Đặng Văn Hợp, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Khương cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Tuy nhiên, do lợi nhuận từ việc mua bán, vận chuyển "cái chết trắng" rất lớn nên tội phạm này chưa có dấu hiệu giảm, ngược lại, chúng hoạt động theo đường dây khép kín. Quá trình vận chuyển ma túy, chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Mỗi lần vận chuyển, các đối tượng có cách cất giấu khác nhau nhằm tránh sự phát hiện, bắt giữ, xử lý của lực lượng chức năng, gây không ít khó khăn cho lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm của đơn vị.
Qua công tác điều tra cơ bản, Đồn Biên phòng Mường Khương đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng để Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác lập chuyên án triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy.