Cái kết của phó giám đốc sắp được bổ nhiệm bị bắt gặp hẹn hò với một 'người lạ' mỗi ngày tan làm

Mặc dù thấy anh Cương có những thay đổi theo hướng tích cực nhưng lại khiến không ít người đặt câu hỏi, liệu có phải anh đang có mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài? Một người đàn ông trung niên, đằng đẵng xa vợ con, lại ở thành phố nhiều cám dỗ thì rất dễ mắc sai lầm.

Anh Cương năm nay đã gần 50 tuổi, là phó giám đốc ở công ty, lúc nào cũng hết lòng vì công việc. Vì vợ con sống ở quê, cách nơi làm việc tầm 40 cây số, thường cuối tuần anh sẽ về nhà với vợ con nên thuê nhà gần công ty. Vì xa gia đình nên phần lớn thời gian anh dành cho công việc.

Công việc của công ty đã đành, anh còn nhận làm thêm một số ở bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Có tuần nếu bận quá thì anh sẽ không kịp về quê mà chỉ gọi điện thăm hỏi vợ con.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dạo này nhiều người trong công ty thấy anh Cương rất khác lạ. Mọi ngày ở công ty phải 7,8 giờ tối mới trở về nhà, ăn mặc thì xuề xòa, buổi trưa thì đi ăn cùng mọi người. Nhưng giờ thì anh Cương sáng đến công ty quần áo được là phẳng phiu, thơm phức, mặt mũi lúc nào cũng tươi cười.

Đến buổi trưa thì không thấy anh ăn cùng nhóm quen như mọi khi. Đúng 5 giờ chiều anh đã rời công ty. Điều bất ngờ hơn nữa là thỉnh thoảng có một phụ nữ còn khá trẻ đứng đợi để về cùng anh Cương.

Mặc dù thấy anh Cương có những thay đổi theo hướng tích cực nhưng lại khiến không ít người đặt câu hỏi, liệu có phải anh đang có mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài? Một người đàn ông trung niên, đằng đẵng xa vợ con, lại ở thành phố nhiều cám dỗ thì rất dễ mắc sai lầm.

Vừa là bạn thân, vừa là cấp trên của anh Cương, anh Thành nhìn thấy sự thay đổi này cảm thấy lo lắng nhiều hơn vui mừng. Một lần, anh Thành gọi riêng anh Cương vào nói:

- Anh vốn không muốn góp ý hay can dự vào cuộc sống cá nhân của chú, nhưng chú biết đấy, sắp đến thời hạn bổ nhiệm lại ghế phó giám đốc nên chú cẩn thận và cần làm tốt công việc hơn nữa.

- Về phần công việc em vẫn làm tốt ạ, còn cuộc sống cá nhân hay gia đình em cũng đang có nhiều thay đổi ạ.

Nghe Cương nói câu này, anh Thành chột dạ, đúng như dự đoán của anh và mọi người bàn tán suốt thời quan qua.

- Anh nói thật với chú, cùng là đàn ông, lại xa vợ con nên anh hiểu chú, nhưng chú làm gì thì làm cũng nên tế nhị, chứ ai lại để cả công ty biết.

- Em có làm gì sai đâu ạ? - anh Cương ngạc nhiên hỏi lại anh Thành.

- Thôi, tôi nói toẹt ra nhé, chú không nghe cả công ty đang đồn ầm lên rằng chú có mối quan hệ không trong sáng bên ngoài à?

- Ôi thế này thì oan cho em quá ạ. Em định chuyển cả gia đình về đây ở. Cái cô mà mỗi chiều đứng đợi em đi cùng về là vợ em đấy ạ?

- Vợ chú đấy á?, sao nhìn lạ và trẻ thế, lần trước về quê gặp không giống như này.

- Đúng là cô ấy thay đổi bản thân và kéo theo cả gia đình, đến em còn ngỡ ngàng nữa là anh.

Hai anh em mải nói chuyện, quá cả giờ tan làm, điện thoại Cương rung lên, là Thùy - vợ gọi, vì đứng đợi mãi, chưa thấy chồng tan làm. Anh Cương nhân lúc này nhắn vợ vào phòng gặp anh Thành và giải thích luôn.

Cương và Thùy lấy nhau và vợ chọn sống ở quê, vì còn hai ông bà đã lớn tuổi, lại đau yếu liên miên. Cương lên phố làm và cuối tuần mới về nhà, còn Thùy làm một công ty nhỏ ở quê. Nhưng rồi khi Thùy mang bầu, lại là thai đôi, có nguy cơ dọa xảy nên đành nghỉ ở nhà.

Sau khi sinh nở, cộng chăm một lúc hai đứa con vất vả, tốn kém và chăm sóc bố mẹ chồng nên Thùy nghỉ hẳn việc ở nhà chăm lo gia đình. Kinh tế gia đình một tay Cương phải lo liệu nên anh chăm chỉ làm việc chân trong chân ngoài. Ăn uống hàng ngày không có thời gian đi chợ nên phần lớn cơm hàng cháo chợ vất vưởng. Sau đó lần lượt bố, mẹ ở quê mất.

Giờ thì con cái đã lớn, không phải chăm bẵm từng li từng tí như trước, Thùy cũng muốn đi làm như bao bạn bè. Gia đình không thể cứ mãi một chốn đôi nơi như trước nữa nên Thùy chủ động và quyết tâm thay đổi.

Thùy thấy mình ở nhà bao năm nay chỉ quanh quẩn với chăm sóc người già và trẻ con, kéo theo nhiều thứ cũ mòn và xuề xòa. Quần áo không mua mới, đầu tóc không chải chuốt. Mỗi tối, sau một ngày làm đủ thứ việc mệt nhoài, khi ngồi trông con học Thùy đã ngáp ngắn ngáp dài, chỉ đợi con học xong là đi ngủ. Thế nên Thùy cũng không dành thời gian chăm sóc bản thân.

Mỗi lần đi đám cưới, họp lớp... gặp lại bạn bè, Thùy bỗng chạnh lòng thấy mình khác các bạn nhiều quá. Các bạn nhìn trẻ trung, năng động, xinh đẹp, còn Thùy cũ kỹ, già nua.

Thùy khác so với trước kia quá, Thùy không còn là cô gái năng động, hoạt bát với vẻ đẹp đầy cá tính nữa. Các bạn mặc váy ngắn, đi giày cao gót, tóc xoăn lọn, người thơm phức, da mặt trắng hồng không có nếp nhăn, trong khi Thùy đi đôi xăng đan bệt, mặt mộc thô ráp với bộ quần áo rộng thùng thình. Nhìn Thùy chẳng khác gì cô giáo được mời đến họp lớp để chứng kiến sự thành đạt của học trò cũ.

Thùy quyết định thay đổi từ suy nghĩ bên trong đến vẻ bên ngoài. Thùy chú ý đến vóc dáng, ăn uống, trang phục, đầu tóc, tập luyện thể thao đều đặn hàng ngày. Chưa hết Thùy cũng đăng ký đi một khóa học để cập nhật kiến thức kế toán hiện nay và quyết tâm xin việc.

Sau một thời gian làm ở gần nhà, Thùy cảm thấy tự tin hơn và xin được việc gần công ty chồng. Thùy bàn với chồng mua một căn chung trả góp ở phố, cả nhà sẽ sinh sống ở đó.

Cả nhà về phố, được sống cùng nhau sau bao năm phải xa cách khiến ai cũng vui vẻ. Thùy ngoài chăm con cũng chăm chút hơn cho chồng từ quần áo, cơm nước. Buổi trưa, buổi tối thay vì ăn cơm hàng, cả hai vợ chồng, con cái cũng về nhà.

Nghe chuyện của gia đình Cương, anh Thành thở phào vì những hiểu lầm đã được hóa giải. Như vậy việc bổ nhiệm lại của anh Cương không có gì cản trở mà còn rất thuận lợi, vui vẻ.

Cả ba người cùng chụp một kiểu ảnh và đăng trên trang cá nhân với dòng chữ “Haai vợ chồng có dịp chụp ảnh với sếp” để xóa tan những nghi ngờ bấy lâu của mọi người ở công ty.

NHẬT TÂN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/cai-ket-cua-pho-giam-doc-sap-duoc-bo-nhiem-bi-bat-gap-hen-ho-voi-mot-nguoi-la-moi-ngay-tan-lam-146611.html