Shipper U80 từ chối nhận giúp đỡ của cộng đồng, lý do khiến nhiều người cảm động
Thấy người đàn ông đã gần 80 tuổi vẫn làm người giao hàng (shipper) để nuôi con ăn học, cộng đồng mạng kêu gọi ủng hộ tiền. Thế nhưng ông kiên quyết từ chối.
Shipper U80
Những ngày qua, mạng xã hội lan tỏa bức ảnh người đàn ông tóc bạc trắng làm shipper, đứng nhận hàng dưới cái nắng oi bức ở TPHCM.
Bên cạnh hình ảnh, người đăng bức ảnh chia sẻ: “Trưa nay, em đặt shipper đến nhận hàng để giao khách. Lúc tài xế nhận cuốc xe, em xem hình trên ứng dụng thì thấy một người đàn ông tóc bạc trắng.
Đến lúc gặp ở ngoài, em nhìn bác còn thấy thương hơn. Làn da sạm đen, người gầy gầy, tay chân nhem nhuốc. Bác cầm điện thoại bấm mà tay run run. Bác khoảng chừng 76 – 78 tuổi rồi.
Hôm nay, nắng chói chang mà bác lớn tuổi vẫn chạy xe ngoài trời. Em hỏi sao con cái cho bác đi làm, thì bác thì thào rằng cố gắng làm để nuôi con trai học lớp 12”.

Bài viết của chị Vân nhận nhiều lượt tương tác từ cộng đồng mạng
Sau khi đọc được dòng chia sẻ, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận bày tỏ xúc động. Nhiều người xin số điện thoại của ông để ủng hộ ít tiền hoặc đặt cuốc xe.
Chủ nhân bức ảnh là chị Trần Thanh Vân, sinh sống ở TPHCM. Chị Vân kể, khoảng 14h30 ngày 23/6, chị đặt shipper để giao hàng cho khách. Thấy bác tài xế già yếu, chị trò chuyện và biếu thêm một ít tiền.
Sau đó, chị Vân chia sẻ câu chuyện và hình ảnh của ông với em gái, vì muốn ông có nhiều đơn hàng và chia sẻ câu chuyện về tình cha. Ít phút sau, em gái của chị đăng tải hình ảnh của ông và viết vài dòng tâm sự.
Không ngờ, bài viết của em gái chị Vân được mọi người chia sẻ, lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.
“Nhiều người gọi cho ông để ủng hộ tiền hoặc đặt cuốc xe nhưng ông đều từ chối. Ông rất thẳng thắn và tự trọng.
Ban đầu, tôi cũng vô tư chia sẻ câu chuyện, mong ông có thêm thu nhập. Bây giờ nghĩ lại, tôi sợ việc mình làm có thể đã gây phiền hà cho ông”, chị Vân chia sẻ.
"Còn sức thì còn làm"
Qua tìm hiểu, ông lão shipper trong câu chuyện do chị Vân chia sẻ tên Đ.T.L. (76 tuổi, TPHCM).
Ông L. cho biết, những ngày qua, nhiều người gọi điện, mong muốn được hỗ trợ. Tuy nhiên, ông chỉ xin ghi nhận tấm lòng của mọi người và từ chối nhận tiền ủng hộ.

Hình ảnh ông L. được chị Vân chụp lại. Ảnh: Thanh Vân
Ông chia sẻ: “Hoàn cảnh của tôi khó khăn từ trước đến giờ chứ không phải mới đây. Tuy nhiên, tôi thấy như vậy cũng bình thường. Người ta sống được thì gia đình tôi sống được.
Tôi còn sức khỏe thì còn cố gắng lao động nuôi con. Tôi còn làm được, nên vẫn có thể chăm lo cho cuộc sống cho gia đình của mình. Tôi sợ câu chuyện ồn ào trên mạng xã hội gây ra những hiểu lầm không đáng”.
Thời trẻ, ông L. làm lái xe container, đến hơn 40 tuổi thì xin làm bảo vệ. Ông lấy vợ trễ, sinh con mọn khi tuổi đã cao.
Từ lúc con trai đi học, ông thấy công việc bảo vệ phải tuân thủ quy định giờ giấc, không tiện đưa rước. Vì vậy, ông chuyển qua làm xe ôm, rồi shipper giao hàng.
Ông nói: “Khi vào nghề shipper, tôi đăng ký giao hàng ở TPHCM và các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu... Tôi hay nói vui, nghề shipper như con trâu cày ruộng ngoài đồng, trời nắng thì mệt, chứ mưa thì mát mẻ.
Trời nắng, đi đường dài thấy mệt, tôi tấp vào bóng mát nghỉ ngơi, uống nước cho lại sức rồi đi tiếp. Nếu trời mưa, tôi mặc áo mưa, che chắn cho hàng hóa khỏi ướt rồi cứ thế chạy đến nơi cần giao".
Ở nhà, vợ ông L. làm giúp việc với mức lương ổn định khoảng 5 triệu đồng/tháng. Vì vậy, ông khẳng định dù còn bấp bênh nhưng thu nhập của hai người vẫn đủ đắp đổi, nuôi con ăn học.
Được biết, ông L. có một người con trai duy nhất năm nay 17 tuổi. Thấy bố mẹ vất vả, em nhiều lần xin ông L. cho mình đi làm thêm để có thu nhập giúp gia đình.
Tuy vậy, ông L. không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến việc học của con. "Cháu học cũng khá nên tôi không cho đi làm. Tôi lo khi đi làm thêm, cháu sẽ chểnh mảng khiến kết quả học tập kém đi", ông tâm sự.