Cái nhăn mặt của HLV Kim Sang Sik dành cho Đình Bắc

Cái nhăn mặt của HLV Kim Sang Sik là thông điệp rõ ràng để Đình Bắc nhìn lại chính mình.

Đình Bắc có quyền buồn khi bị thay ra ngay trong hiệp một, nhưng trước khi thất vọng với quyết định của HLV Kim Sang Sik, tiền đạo tuyển Việt Nam có lẽ phải nhìn lại chính màn trình diễn của mình.

Không chỉ Đình Bắc, bất cứ cầu thủ nào không chấn thương mà phải rời sân khi hiệp một còn chưa kết thúc cũng khó tránh khỏi cảm giác thất vọng. Đặc biệt với một cầu thủ đang có phong độ cao, được đá chính và bước vào trận đấu với nhiều kỳ vọng như Đình Bắc.

Cái nhăn mặt của HLV Kim Sang Sik là thông điệp rõ ràng để Đình Bắc nhìn lại chính mình. Ảnh chụp màn hình

Cái nhăn mặt của HLV Kim Sang Sik là thông điệp rõ ràng để Đình Bắc nhìn lại chính mình. Ảnh chụp màn hình

Phút 41 trận gặp Singapore, HLV Kim Sang Sik rút Đình Bắc khỏi sân để đưa Tài Lộc vào thay. Đình Bắc rõ ràng không vui. Nhưng hình ảnh đáng chú ý hơn là cái nhăn mặt của ông Kim dành cho học trò ở khu vực kỹ thuật. Đó dường như không đơn thuần là sự không hài lòng về một vài pha bóng.

Sau trận, HLV Kim Sang Sik cũng thẳng thắn giải thích: “Sau những gì đã chuẩn bị trước Singapore, Đình Bắc đã làm chưa tốt nhiệm vụ”. Có nghĩa, quyết định thay Đình Bắc không phải ngẫu nhiên.

Đình Bắc đã có hai cơ hội rất tốt để ghi bàn. Phút 18, sau cú sút của Trương Tiến Anh khiến thủ môn Singapore đẩy bóng ra, Đình Bắc có cơ hội đá bồi trước khung thành rộng mở. Anh lại đưa bóng lên trời.

Chỉ ba phút sau, Tiến Anh tạt bóng gần như đặt vào cột hai. Đình Bắc tung người vô-lê và thêm một lần dứt điểm quá cao. Hai cơ hội mười mươi, không bàn thắng.

Nếu vấn đề chỉ là bỏ lỡ cơ hội, có lẽ HLV Kim Sang Sik chưa cần phải thay Đình Bắc ngay phút 41. Một tiền đạo có thể bỏ lỡ, kể cả những cơ hội rất ngon ăn. Điều đáng nói hơn nằm ở cách Đình Bắc chơi bóng.

Có những tình huống anh giữ bóng, cố rê dắt và tìm cách tự mình giải quyết thay vì phối hợp đơn giản với đồng đội. Đình Bắc chơi phức tạp hơn mức cần thiết và sự kết nối với những cầu thủ tấn công xung quanh không tốt.

Một vấn đề là màn trình diễn dưới sức. Một vấn đề khác quan trọng hơn là tính tập thể. Điều đó càng đáng tiếc khi chính Đình Bắc trước trận từng khẳng định anh không đặt nặng chuyện bản thân ghi bàn, bởi chiến thắng của tuyển Việt Nam mới là điều quan trọng nhất.

Trên sân, Đình Bắc lại chưa thể hiện đúng tinh thần ấy. Khát vọng ghi bàn của một tiền đạo không có gì sai. Đình Bắc đang có 3 bàn và cạnh tranh Vua phá lưới AFF Cup 2026. Nhưng càng muốn chứng minh mình, anh càng phải biết thời điểm nào cần dứt điểm, lúc nào phải chuyền và quan trọng nhất là thực hiện đúng nhiệm vụ mà HLV giao.

Đình Bắc rời sân do chơi không tốt. Ảnh chụp màn hình

Đình Bắc rời sân do chơi không tốt. Ảnh chụp màn hình

HLV Kim Sang Sik vì thế có lý do để mạnh tay. Ông Kim sau trận còn nhấn mạnh: “Tôi biết Đình Bắc sẽ tiếc nuối. Nhưng bất cứ ai cũng cần hy sinh vì mục tiêu chung của đội”. Đó có lẽ mới là thông điệp quan trọng nhất phía sau cái nhăn mặt của HLV Kim Sang Sik.

Đình Bắc là ngôi sao. Anh có phong độ cao và là một trong những cầu thủ tấn công đáng kỳ vọng nhất của tuyển Việt Nam hiện tại. Nhưng vị thế ấy không đồng nghĩa với một suất thi đấu bất khả xâm phạm.

Đình Bắc có quyền buồn vì bị thay ra. Nhưng nếu chơi không tốt và không thực hiện đúng nhiệm vụ, anh cũng phải chấp nhận quyết định của HLV. Với một đội tuyển hướng đến chức vô địch, lợi ích tập thể phải đứng cao hơn cảm xúc hay khát vọng của bất kỳ ngôi sao nào.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/cai-nhan-mat-cua-hlv-kim-sang-sik-danh-cho-dinh-bac-202607312318519573.html