Cái nhất của Vũ. với concert 'Bảo tàng của nuối tiếc'

Vũ. chính thức khép lại những 'chuyến thăm bảo tàng' của mình.

Tiếp nối concert “Bảo tàng của nuối tiếc” tại TP. Hồ Chí Minh, Vũ. tiếp tục đưa “bảo tàng” của mình tới giới thiệu với hơn 14.000 khán giả Hà Nội tại công viên Yên Sở, với nhiều thay đổi bất ngờ mới lạ, khẳng định là concert cá nhân của một nghệ sĩ Việt có quy mô lớn nhất trong năm tính đến thời điểm này.

Thời tiết mùa thu của Hà Nội rất chiều lòng người, kết hợp với những ca khúc thành công của Vũ. đã mang tới một không gian âm nhạc đầy cảm xúc với khán giả Thủ đô.

Vẫn giữ lại những yếu tố tạo nên thành công của concert 2 tuần trước đó như sân khấu được thiết kế ấn tượng với hình ảnh bàn tay với ra phía trước tượng trưng cho sự nuối tiếc, tuy nhiên, Vũ. cũng mang tới những thay đổi bất ngờ dành riêng cho khán giả đến thăm “bảo tàng” tại Hà Nội.

Sau khi mở màn với loạt ca khúc nổi tiếng gắn bó với tên tuổi của mình, điểm nhấn cảm xúc đầu tiên của chương trình là màn song ca “Bước qua nhau” một người hâm mộ đã theo sát quãng đường sự nghiệp của Vũ. từ những ngày đầu tiên, người được Vũ. gọi là trưởng fan club đầu tiên của anh.

Người hâm mộ này chia sẻ: “Mình thực sự rất bất ngờ. Hình ảnh Vũ. cầm cây đàn guitar hát mộc thực sự khiến mình bồi hồi & nhớ lại những hình ảnh của chàng trai cách đây 10 năm gây ấn tượng với mình bởi giọng hát ấm áp & mộc mạc. Đây là một một món quà vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Mình cảm nhận được sự chân thành trong từng chia sẻ của Vũ. & mình rất vui khi được đại diện những khán giả yêu thương Vũ. cùng hát vang ca khúc này trước 14 nghìn khán giả tại công viên Yên Sở.”

Điều đặc biệt hơn, thời điểm tổ chức concert “Bảo tàng của nuối tiếc” tại Hà Nội cũng trùng với sinh nhật của người hâm mộ đặc biệt này. Màn song ca này cũng đại diện cho sự kết nối sâu sắc của Vũ. với những khán giả của mình trong suốt chặng đường vừa qua.

Một trong những bất ngờ của chương trình là dàn khách mời được Vũ. giấu kín đến tận phút cuối cùng để tạo sự hưng phấn cho khán giả.

Khách mời đầu tiên của chương trình – nghệ sĩ Khang (Chillies) khuấy động sân khấu với màn song tấu guitar và trao đổi các ca khúc hits cùng Vũ., mang đến màu sắc hoàn toàn mới, độc đáo hơn cho các ca khúc quen thuộc: Nếu ngày mai không đến, Mascara… và đặc biệt là ca khúc mới “Và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất” nằm trong album mới của Vũ.

Nếu như Khang đã từng xuất hiện trên sân khấu concert “Bảo tàng của nuối tiếc” tại Tp Hồ Chí Minh trước đó, thì sự xuất hiện của ca sĩ Lê Hiếu - một người anh thân thiết trong nghề của Vũ. thực sự là một bất ngờ lớn. Màn song ca “Bước qua mùa cô đơn” khoác lên cho bản hit quen thuộc một chiếc áo mới lạ. Sự xuất hiện của Lê Hiếu cùng những ca khúc “Ngày mai em đi”, “Vài lần đón đưa” khiến hàng ngàn khán giả vỡ òa, đặc biệt hơn khi có sự góp giọng của Vũ.

“Khi nhận lời mời diễn concert của Vũ., tôi không ngần ngại nhận lời ngay dù hôm nay trùng với sinh nhật của con trai, vì sinh nhật thì có thể bù đắp lại cho con nhưng cơ hội để diễn trước 14.000 khán giả dễ thương như lần này là điều rất khó có lại” – nam ca sĩ chia sẻ.

Không thể không kể đến là màn trình diễn những ca khúc trong album “Bảo tàng của nuối tiếc”. Dù ra mắt không lâu, thế nhưng, sự hòa ca của khán giả trong hầu hết các ca khúc cũng phần nào minh chứng được sức hút của album lần này

Sự khuấy động của 2 khách mời quen thuộc nằm trong “bộ ba ít nói” của Vũ.: là Low G và Madihu cũng là điểm nhấn ấn tượng trong nửa cuối của concert với những màn giao lưu gây sốt trên các trang mạng xã hội trong những ngày qua như: màn nhảy C-Walk của Vũ. hay bản rap “Lạ lùng” đến từ Low G.

Những “đặc sản” trong concert của Vũ. như màn cầu hôn của không chỉ một mà là hai cặp đôi dưới nền nhạc “Đông kiếm em” và “Anh nhớ ra”, màn trình diễn máu lửa với “Những lời hứa bỏ quên” hay bầu trời đèn flash đã trở thành thương hiệu trong ca khúc “Lạ lùng” là những điểm nhấn cảm xúc cuối cùng, khép lại chuyến tham quan “Bảo tàng của nuối tiếc”.

Hơn 22.000 khán giả đến với concert tour “Bảo tàng của nuối tiếc” ở 2 thành phố: Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh khẳng định thêm đây là concert cá nhân của một nghệ sĩ Việt có quy mô khán giả lớn nhất năm nay tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Đối với cá nhân Vũ., đây là concert lớn nhất trong sự nghiệp của anh, với tổng lượng khán giả hơn gấp đôi concert “Một vạn năm” cách đây mới chỉ 2 năm, là một bước dài trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/cai-nhat-cua-vu-voi-concert-bao-tang-cua-nuoi-tiec-202410280025219278.html