Cái Tết đẫm nước mắt của gia đình người đàn ông bị uốn ván

3 tuần sau khi ngã xe, ông Võ Văn Hải bị nhiễm trùng uốn ván, cứng hàm, phải chuyển từ An Giang lên bệnh viện ở TP.HCM. Gần 1 tháng điều trị tích cực, ông vẫn chưa thể thôi dùng máy thở, chi phí rất tốn kém.

Đứng trước cửa phòng bệnh của cha, bà Võ Thị Vân (37 tuổi, quê An Giang) không cầm được nước mắt. Đã gần 1 tháng túc trực ở bệnh viện trông nom người cha là ông Võ Văn Hải (59 tuổi), cũng là cái Tết đầu tiên bà xa gia đình.

Vừa lo lắng cho bệnh tình của cha, vừa lo tiền bạc, Tết này quá lạnh lẽo khi tôi không có người thân bên cạnh. Người ở gần nhất là cha thì chưa tỉnh”, bà Vân nghẹn giọng.

Giữa tháng 12/2024, ông Hải bị ngã xe khi đi làm đồng, dập nát ngón chân út bên trái, đứt lìa ngón áp út. Ông điều trị ở bệnh viện địa phương khoảng 1 tuần, cắt bỏ ngón út và khâu lại ngón áp út nhưng không được tư vấn tiêm ngừa uốn ván. Sau khi xuất viện về, ông đi phòng khám tư để rửa vết thương. Gần 3 tuần sau thì bắt đầu có dấu hiệu cứng hàm. Bác sĩ ở phòng khám tư nói ông cần lập tức chuyển lên TP.HCM để điều trị mới kịp.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, bác sĩ Hà Thị Hải Đường – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc người lớn cho biết, ông Hải nhập viện ngày 9/1, trong tình trạng cứng hàm, ăn uống khó. Chỉ 1 ngày sau đó ông phải mở khí quản để thở máy, điều trị theo phác đồ chữa bệnh uốn ván như dùng huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh, dùng thuốc an thần, giãn cơ…

Bà Vân đứng từ xa nhìn cha đang điều trị trong phòng cách ly.

Bà Vân đứng từ xa nhìn cha đang điều trị trong phòng cách ly.

Do ông Hải không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị vô cùng tốn kém. Chưa đầy 1 tháng, viện phí của ông đã lên tới hơn 120 triệu đồng, trong đó gia đình mới đóng được hơn 60 triệu đồng. Hiện các bác sĩ đang tập cai máy thở cho ông Hải, dự kiến ông còn phải nằm viện ít nhất 3 tuần, viện phí sẽ còn tăng thêm.

Mới đây, khi bác sĩ thông báo số tiền nợ còn tới hơn 50 triệu đồng, bà Vân bật khóc vì gia đình không còn khả năng nữa.

Ngay khi cha nhập viện, gia đình tôi đã mua bảo hiểm y tế, nhưng vì không có tiền nên xin mua 6 tháng thôi, mà phải đợi 1 tháng bảo hiểm mới có hiệu lực”, bà Vân cố kìm tiếng nức nở.

Lúc trước, để có hơn 60 triệu đồng đóng viện phí, mẹ của bà ở quê đã phải vét sạch từng đồng tiền lẻ trong nhà nhưng cũng chẳng được là bao. Bà Vân cũng vay mượn của người thân, hàng xóm, cùng với số tiền mọi người gom góp thêm mới được ngần ấy. Giờ họ đã cạn đường xoay xở.

Ngày nào bà Vân cũng chờ đến 15g30 để được vào thăm cha.

Ngày nào bà Vân cũng chờ đến 15g30 để được vào thăm cha.

"Hôm Tết, mẹ con, bà cháu chúng tôi đẫm nước mắt".

"Hôm Tết, mẹ con, bà cháu chúng tôi đẫm nước mắt".

Khi còn khỏe, ông Hải thuê đất để trồng lúa. Vợ ông sức khỏe yếu nên mở quầy nước nhỏ tại nhà. Hiện chồng nằm viện, vợ ông ở nhà cũng sưng phù cả người nhưng không có tiền đi khám bệnh.

Bà Vân là con gái lớn của vợ chồng ông Hải, đã có gia đình riêng, đang nuôi 2 con nhỏ mới học lớp 1 và lớp 5. Vốn không được học hành nhiều, bà chỉ đi giúp việc nhà theo giờ cho người ta, còn chồng làm mướn, cuộc sống chắt bóp mới đủ. Em trai bà công việc bấp bênh, lại đang ở trọ nên chỉ phụ được 1 triệu đồng ngày cha nhập viện rồi thôi.

“Nhà cửa của cha mẹ xuống cấp lắm rồi, cây mục nát trên mái, dưới sàn nên em tôi phải ở trọ. 1 ngày công làm mướn chỉ khoảng hơn 100 nghìn đồng nên tôi chẳng thể trách em. Chỉ khổ ba mẹ…”, bà giãi bày.

Một tháng nay, ngày nào bà Vân cũng ngóng đến 15g30 để được vào thăm cha, nhìn thấy sự hiện diện của ông mới yên lòng. Thời gian khó khăn nhất là dịp Tết, khi 2 con nhỏ luôn hỏi bà “Khi nào ông ngoại khỏi bệnh?”, rồi “Khi nào mẹ về?”… Nhưng bà cũng không biết có thể xin bác sĩ cho cầm cự được đến lúc nào.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM hoặc và Võ Thị Vân;

Địa chỉ: Khóm Long An B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

SĐT: 0588100679

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.029 (Ông Võ Văn Hải)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 02437722729

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cai-tet-dam-nuoc-mat-cua-gia-dinh-nguoi-dan-ong-bi-uon-van-2368924.html