Cạm bẫy ma túy bủa vây giới trẻ - Bài 1: Những bước chân lạc lối

Ma túy tựa chú 'tắc kè hoa' liên tục biến hóa với muôn hình, vạn vẻ, để hấp dẫn những 'dân chơi', đặc biệt là tấn công mạnh vào giới trẻ.

Tệ nạn ma túy không phải mới và hậu quả nghiêm trọng của ma túy thì ai cũng biết, thế nhưng nhiều năm qua, số người “sa chân” vào cạm bẫy của ma túy chưa bao giờ dừng lại. Cùng với sự phát triển của xã hội, ma túy tựa chú “tắc kè hoa” liên tục biến hóa với muôn hình, vạn vẻ, để hấp dẫn những “dân chơi”, đặc biệt là tấn công mạnh vào giới trẻ.

Ma túy không chỉ là thứ độc dược len lỏi trong các con hẻm tăm tối, mà đã bước vào những bữa tiệc xa hoa, những cuộc vui thâu đêm của giới trẻ. Sau ánh đèn mờ ảo của những quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ sang trọng, hay phòng trọ khép kín là những cạm bẫy chết người mà không ít thanh niên có lối sống buông thả, với nhận thức về pháp luật chưa đầy đủ tự nguyện lao vào như con thiêu thân…

19 giờ ngày 4/10/2023, một nhóm thanh niên tổ chức tiệc sinh nhật cho Bùi Diệu L. (sinh năm 1995, trú tại tổ 7, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên). Bữa tiệc rộn rã tiếng cười, những ly rượu cụng nhau chan chát trong không khí phấn khích. Đến khi ánh đèn đường ngoài phố đã nhạt màu, cuộc vui vẫn chưa dừng lại ở đó. Khoảng 22 giờ, phần lớn khách đã ra về, chỉ còn lại vài người thân thiết, trong đó có hai cặp vợ chồng. Lúc này, Nguyễn Đức Cường (sinh năm 1997, chồng của L.) lên tiếng rủ rê: “Chơi tí cho vui!” – ám chỉ việc sử dụng ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, Cường nhờ Nguyễn Huy Quyết (sinh năm 1989, trú tại phường Hoàng Văn Thụ) đi mua Ketamine. Chỉ chưa đầy nửa giờ sau, trong căn phòng kín của khách sạn, nhóm 6 người bắt đầu lao vào một cuộc “bay lắc” không điểm dừng.

Những vụ việc giới trẻ tổ chức sinh nhật bằng ma túy như trên không còn hiếm. Đáng nói là với mục đích hút khách là những “dân chơi”, nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, nhiều chủ cơ sở kinh doanh lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke trên địa bàn tỉnh không chỉ làm ngơ mà còn chủ động tiếp tay cho những bữa “đại tiệc” thác loạn ma túy, miễn sao lợi nhuận vẫn đổ về túi họ.

Tại TP. Thái Nguyên, cái tên Phạm Quốc Vương (sinh năm 1977, trú tại xã Sơn Cẩm) không còn xa lạ trong giới kinh doanh dịch vụ lưu trú. Vương là chủ cơ sở sinh thái Làng Việt và khách sạn cùng tên tại phường Thịnh Đán. Nhưng đằng sau vẻ ngoài của một doanh nhân, hắn lại là kẻ điều hành một “thiên đường bay lắc” ngầm.

Từ tháng 1-2022, Vương đã biến hai cơ sở kinh doanh của mình thành những tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Những căn phòng nghỉ được bố trí lắp đặt hệ thống âm thanh, đèn led, loa công suất lớn, bình khí cười - tất cả sẵn sàng phục vụ các “dân chơi” xuyên đêm. Vương còn chỉ đạo nhân viên “ngầm” cho khách thuê phòng với mục đích sử dụng ma túy, thậm chí còn có đội ngũ phục vụ đi kèm.

Đến tháng 7-2022, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đồng loạt kiểm tra cả 2 cơ sở, những góc khuất của địa điểm ăn chơi này mới bị phơi bày.

Qua kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh của Vương, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 11 phòng nghỉ đang có khách "bay lắc", hàng chục đối tượng trong tình trạng “phê” ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp như: MDMA, Ketamine, Mathamphetamine, cùng hàng loạt thiết bị phục vụ cho cuộc chơi. Qua xét nghiệm, 94/114 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có nhiều thanh thiếu niên mới 13 – 18 tuổi.

Ngoài 2 vụ việc nói trên, không ít bạn trẻ ngày nay coi việc sử dụng ma túy tổng hợp là “đẳng cấp”, một trào lưu sành điệu. Từ những bữa tiệc sinh nhật, liên hoan nhóm, đến những buổi tụ tập cuối tuần, các chất kích thích đã trở thành “gia vị” không thể thiếu của họ.

Nhiều bạn trẻ bị cám dỗ bởi tâm lý tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc do bạn bè rủ rê, lôi kéo. Chỉ cần một lần thử, họ dễ dàng trượt dài trên con đường nghiện ngập lúc nào không hay.

Nếu trước đây, các loại ma túy quen thuộc như Heroin, thuốc phiện, cần sa gắn liền với hình ảnh những con nghiện tiều tụy, sống lén lút trong những góc khuất tăm tối thì nay, nó xuất hiện công khai hơn. “Thế giới ngầm” đã sản sinh ra vô số loại ma túy tổng hợp với những biến thể ngày càng tinh vi, khoác lên lớp vỏ hào nhoáng. Đó là những viên thuốc nhỏ xíu, những điếu cỏ thơm nồng hay gói hàng gọn nhẹ len lỏi vào các quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, phòng trọ.

Ma túy tổng hợp - với những cái tên mỹ miều như "kẹo", "nước vui", "tem giấy", “tinh dầu” - đang dần trở thành một trào lưu trong một bộ phận giới trẻ. Không ít người nghĩ rằng một lần thử cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng sự thật là mỗi viên thuốc nuốt xuống chính là một bước chân họ tiến gần hơn đến vực thẳm.

Theo các chuyên gia, các chất ma túy mới thường có tác hại chung là gây ảo giác mạnh, hoang tưởng, không kiểm soát được hành vi, rối loạn thần kinh, hại não, kích động mạnh, dẫn tới có những tư tưởng cực đoan gây hại cho người sử dụng và người khác. Trong đó, một số loại đã bị tuyệt đối cấm sử dụng cả trong y học lẫn đời sống xã hội theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP.

Trung tá Diệp Trương Ý Nguyện, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (Công an tỉnh), cho biết: Công tác giám định chất ma túy hằng năm đều phát hiện các chất ma túy mới, nhiều chất chưa nằm trong danh mục do Chính phủ quy định.

Nguy hiểm hơn, có những loại ma túy còn ẩn dưới dạng những viên kẹo, chai nước, cốc trà sữa, các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử… Dạng ma túy này rất dễ được các đối tượng tội phạm lợi dụng để trà trộn, giao dịch trên thị trường. Điều này vừa nhằm ngụy trang, tránh được “tầm ngắm” của cơ quan chức năng, dễ dàng luồn lách trên thị trường, đồng thời cũng để dễ dàng cho người sử dụng. Đặc biệt là nó nhắm tới người tiêu thụ là học sinh, sinh viên.

Tham dự phiên tòa xét xử các đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức ngày 30/12/2024, chúng tôi chứng kiến trước vành móng ngựa là những gương mặt còn quá trẻ, khiến những người tham dự phiên tòa không khỏi xót xa.

Ở tuổi này lẽ ra bây giờ, các em đang cùng chúng bạn cắp sách tới trường, học tập, rèn luyện để thêu dệt những ước mơ về một tương lai tươi sáng, nhưng chỉ vì bị rủ rê, xúi giục, lôi kéo, cộng với bản tính ham chơi, đua đòi, các em lại phải đứng đây, cúi mặt trước vành móng ngựa.

Bị cáo L.V.H, sinh năm 2007, là “mắt xích” nhỏ tuổi nhất trong phi vụ buôn bán ma túy này, dường như vẫn chưa nhận thức hết mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của mình. Dáng người nhỏ bé, gương mặt còn phảng phất nét thơ dại, nhưng trên đôi vai gầy guộc ấy lại gánh một tội danh quá lớn.

Theo cáo trạng, thời điểm phạm tội, H. mới 16 tuổi trú tại Bản Củ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tháng 3-2024, H. bị rủ rê đã cùng Cà Văn Kiên, sinh năm 2001, trú tại bản Chấng, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, mang ma túy từ Điện Biên xuống Thái Nguyên để bán. Khi vừa đến Thái Nguyên, hàng chưa kịp giao, tiền chưa kịp nhận thì H. và Kiên đã bị Công an bắt quả tang tại một nhà nghỉ ở phường Quang Vinh (TP. Thái Nguyên).

Tang vật thu giữ lên tới hơn 346g Heroin và gần 534g Methamphetamine (hồng phiến) - một con số khủng khiếp đủ để chôn vùi cả một đời người. H. bị kết án 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đồng nghĩa với 17 năm thanh xuân của em đổi lấy những tháng ngày sau song sắt lạnh lẽo. Còn Cà Văn Kiên ở tuổi 23, phải nhận mức án tử hình.

Nhưng H. và Kiên không phải là trường hợp duy nhất. Rất nhiều bạn trẻ khác do lối sống ăn chơi, đua đòi, lười lao động, học tập, cũng đang trượt dài trên con dốc tội lỗi, nơi những cuộc vui chóng vánh với ma túy, rồi sau đó nhanh chóng biến thành bi kịch không lối thoát.

Điển hình là cuối năm 2024, Công an tỉnh triệt phá một vụ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Trọng Nghĩa (xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai). Trong số những người bị bắt, có rất nhiều đối tượng thuộc thế hệ 2K, cả những cô gái tuổi teen, chân ướt chân ráo bước vào đời.

Ở quán karaoke, các em không chỉ đơn thuần làm công việc rót bia, chọn bài hát, mà còn sẵn sàng lao vào những cuộc chơi trắng đêm với ma túy cùng khách. Khi ánh đèn LED rực rỡ trong phòng hát vụt tắt, chỉ còn lại những ánh mắt vô hồn, những linh hồn đang dần rơi vào hố sâu nghiện ngập.

Đáng ngại là hiện nay, tình trạng sử dụng ma túy của những đối tượng từ 13 đến dưới 18 tuổi có chiều hướng gia tăng. Việc các đối tượng cùng nhau góp tiền mua ma túy, thuê địa điểm để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không còn là hiếm. Đây là độ tuổi mà nhân cách các em đang dần hình thành, cũng là lúc các em dễ bị cám dỗ nhất.

Khi nhận thức pháp luật còn mơ hồ, khi niềm tin bị đánh cắp bởi những lời đường mật, các em dễ dàng rơi vào vòng xoáy tội lỗi, đánh mất tương lai chỉ trong một khoảnh khắc.

Ma túy không phân biệt giàu nghèo, không chừa một ai. Chỉ một lần thử, có thể là lần cuối cùng chạm đến giấc mơ tương lai. Phía sau những viên thuốc nhỏ bé là cả một bi kịch dài. Khi những cuộc vui khép lại, khi những bữa tiệc ma túy tàn cuộc, điều còn lại chỉ là sự hoang tàn của thể xác, sự trống rỗng của tâm hồn và một tương lai mờ mịt…

TNĐT

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/multimedia/emagazine/202504/cam-bay-ma-tuy-bua-vay-gioi-tre-bai-1-nhung-buoc-chan-lac-loi-02b1fc9/