Cạm bẫy ma túy và những bước đi 'lệch chuẩn' của người nổi tiếng

Ngày 25/8, phiên tòa xét xử “đại án ma túy” Hà Danh Nậm tiếp tục với phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo. Các luật sư đều đưa ra luận cứ bào chữa, nêu những tình tiết giảm nhẹ và mong HĐXX xem xét đưa ra bản án có tính khoan hồng cho thân chủ. Tuy nhiên, hành vi vi phạm pháp luật của một số bị cáo có ảnh hưởng đến cộng đồng là lời cảnh tỉnh về những bước đi “lệch chuẩn” của một bộ phận người nổi tiếng.

Trong số 227 bị cáo của vụ án, có 3 người: Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) và “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương là người nổi tiếng, người có ảnh hưởng (KOLs) đối với cộng đồng.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo – ca sĩ Chi Dân từ 7-8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; An Tây bị đề nghị 9-11 năm tù về 2 tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị đề nghị phạt án từ 6-7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Các bị cáo trên đã “mua danh ba vạn” nhưng bán danh bằng những cuộc vui ma túy.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) tại tòa ngày đầu xét xử.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) tại tòa ngày đầu xét xử.

Đằng sau hình ảnh nghệ sĩ chỉn chu trên sân khấu của Chi Dân là những lần hùn tiền cùng người quen, chuẩn bị địa điểm và rủ rê người khác biến nhà riêng thành ổ nhóm "bay lắc".

Núp sau vẻ đẹp rất Tây của người mẫu An Tây là ma túy được cô người mẫu quốc tịch Tây Ban Nha cất giấu để phục vụ cho những “bữa tiệc” ma túy cùng với trợ lý. Theo cáo trạng, ngày 2/11/2024, An Tây cung cấp ma túy và địa điểm để cùng Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông sử dụng ma túy. Đến ngày 8/11/2024, bị cáo tiếp tục tổ chức cho Duy sử dụng ma túy.

Bị cáo An Tây tại tòa, điểm cầu Trại giam Chí Hòa.

Bị cáo An Tây tại tòa, điểm cầu Trại giam Chí Hòa.

Từng nhận rất nhiều giấy khen, chứng nhận về việc làm từ thiện, Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã “xây dựng” nên hình ảnh đẹp của mình với cộng đồng bằng cái tên "cô tiên từ thiện", nhưng Trúc Phương lại tự “vẽ bẩn” lên hình ảnh của chính mình bằng ma túy. Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng bạn trai Vũ Hải Anh chuẩn bị khí cười, ma túy, “nước vui”, thuốc lắc và các dụng cụ liên quan để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật của một người bạn tại nhà của mình.

Tại phiên tòa, các bị cáo không thể lẩn tránh, cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm.

Trong phần khai báo, Chi Dân đính chính làm rõ mình chỉ tham gia tổ chức sử dụng chứ không tàng trữ chất cấm. Trúc Phương xác nhận lại các yếu tố nhân thân và thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng ma túy như cáo trạng nêu. An Tây rành rọt khai báo về hành vi của mình. Qua lời khai, các bị cáo bày tỏ sự hối hận sâu sắc, thừa nhận vì thiếu bản lĩnh, buông thả bản thân trước cạm bẫy mà đánh mất tất cả.

Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các thân chủ, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án thấp nhất có thể, dưới mức án mà VKS đề nghị.

Tuy nhiên, dưới góc độ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, một số luật sư cũng phải thừa nhận, những "ngôi sao" hay "KOL" này tuy không phải là những người có vai trò chính trong vụ án, nhưng họ lại là "mắt xích tiêu thụ cuối cùng". Hành vi của các bị cáo trực tiếp dung dưỡng cho tội phạm ma túy tồn tại và phát triển. Vì là người nổi tiếng, lối sống “lệch chuẩn” của họ đã và đang tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ, đặc biệt là những người xem các bị cáo là “thần tượng”.

Bùi Thanh

Nguồn CAND: https://cand.vn/cam-bay-ma-tuy-va-nhung-buoc-di-lech-chuan-cua-nguoi-noi-tieng-post820394.html