Cảm động màn chia tay của Muller và Dier ở Allianz Arena
Trong lúc Arnord của Livepool bị sốc với cuộc ra đi ầm ĩ thì tại Munich, người trong cuộc lẫn các cổ động viên cảm động màn chia tay của Muller và Dier ở Allianz Arena.
Vào ngày trước khi Trent Alexander-Arnold – một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Liverpool trong kỷ nguyên hiện đại – bị hàng ngàn cổ động viên nhà la ó ngay tại Anfield, bị chào đón bằng sự cay nghiệt và khinh miệt, thì một hậu vệ khác của tuyển Anh lại nhận được một lời chia tay hoàn toàn khác tại Đức, trước trận đấu giữa Bayern Munich và Borussia Monchengladbach. Ai cũng cảm động màn chia tay của Muller và Dier ở Allianz Arena.
Eric Dier đã ra sân 47 lần cho Bayern trong 18 tháng khoác áo đội bóng này kể từ khi rời Tottenham. Anh có đóng góp không nhỏ vào hành trình giúp Bayern đòi lại chức vô địch Bundesliga từ tay Bayer Leverkusen mùa này, thi đấu với phong cách điềm tĩnh, tận tụy,… đúng với những gì người ta thường thấy ở Dier.
Hợp đồng của anh với Bayern sẽ hết hạn sau mùa giải này và đôi bên không đạt được thỏa thuận gia hạn. Dier đã đồng ý chuyển sang Monaco theo dạng chuyển nhượng tự do và sẽ rời Bayern sau trận đấu cuối tuần này. Bayern sẽ không nhận được bất kỳ khoản phí nào từ thương vụ này – điều hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm mà người hâm mộ Bayern dành cho anh.

75.000 cổ động viên ở sân Allianz Arena đồng loạt đứng dậy vỗ tay tri ân Dier. Ảnh: GETTY.
Trước trận đấu, chủ tịch và CEO của CLB đã mời Dier ra sân để tặng anh bó hoa và một tấm poster lớn in khoảnh khắc anh ghi một trong ba bàn thắng cho Bayern. 75.000 khán giả tại Allianz Arena đã đứng dậy vỗ tay tri ân anh. Họ không chỉ vỗ tay cho Dier – mà còn vỗ tay cho biểu tượng của thành công tập thể. Khi tôn vinh Dier, họ cũng tôn vinh tập thể Bayern Munich.
Trong khi đó, ở Liverpool, một số cầu thủ cảm thấy việc Alexander-Arnold bị chỉ trích nặng nề đang làm lu mờ những gì mà họ đạt được cùng nhau. Việc đưa ra quan điểm về cách Alexander-Arnold bị đối xử tại Anfield – nơi vốn nổi tiếng với tinh thần cao thượng và lòng trắc ẩn – dễ bị quy chụp là can thiệp vào cảm xúc của người hâm mộ.
Nhưng sự thật là không ai có thể ngăn cản cổ động viên chọn cách kết thúc cuộc chia tay với một huyền thoại bằng sự giận dữ, chua chát và đáng tiếc. Trái lại, cách Bayern và người hâm mộ của họ nói lời chia tay với Dier là một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Alexander-Arnold không có màn chia tay cảm xúc ở Liverpool. Ảnh: GETTY.
Khán giả đến Munich chủ yếu để chứng kiến Harry Kane giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng họ còn chứng kiến một điều đặc biệt hơn – một lễ chia tay đầy cảm xúc và trang trọng với Eric Dier và Thomas Muller, biểu tượng sống của CLB, người sẽ rời đội bóng vào cuối mùa.
Kane chiếm phần lớn sự chú ý, nhưng việc được lắng nghe Dier – người luôn nổi bật với tư duy sắc bén – chia sẻ trong thời khắc đặc biệt cũng là một vinh dự. Dier bày tỏ niềm tự hào và niềm vui khi được là một phần của Bayern – một biểu tượng lớn trong đời sống thể thao và văn hóa nước Đức.
“Cảm giác thật tuyệt vời”, Dier anh nói về danh hiệu đầu tiên, “Nó tốt hơn bất cứ lời miêu tả nào. Không phải là điểm kết thúc – mà chính là một hành trình. Tôi học được cách giành chiến thắng, hiểu được điều đó đòi hỏi những gì, mới là một điều quan trọng. Khoảnh khắc này không dành cho tôi, mà của Thomas Muller, nên tôi thấy có phần gượng gạo. Nhưng CLB luôn làm rất tốt trong những dịp như thế này. Họ luôn đối xử với chúng tôi bằng sự trân trọng”.

Cảm động màn chia tay của Muller và Dier ở Allianz Arena trong sự trân trọng của các cổ động viên. Ảnh: GETTY.
Và đúng như vậy – lời chia tay Muller là điều chưa từng có. Anh được thay ra vài phút trước khi kết thúc trận và nhận được hàng rào danh dự từ đồng đội. Trên khán đài, hàng loạt biểu ngữ tri ân được giăng ra. Sau trận, anh trèo lên khán đài, cầm micro và trò chuyện trực tiếp với người hâm mộ đã yêu mến anh suốt sự nghiệp.
Khi trở lại sân, Muller khép lại bài phát biểu bằng một câu chuyện hài hước nhưng đầy ẩn dụ: “Một người cha sắp qua đời. Ba người con đứng quanh giường. Bỗng mùi bánh ngọt yêu thích của ông bay từ bếp lên. “Ông nói: “Con trai, làm ơn lấy cho bố một miếng bánh cuối cùng. Đó là điều ước cuối cùng của bố”. Cậu con đi xuống, rồi trở lại tay không.
Người cha hỏi: “Sao thế? Bánh đâu rồi?”. Con trai trả lời: “Mẹ bảo là để dành sau lễ tang”. Một lời tạm biệt thấm đẫm hài hước, sâu sắc và đầy chất Muller – như chính cuộc đời anh ở Bayern Munich.
Nguồn PLO: https://plo.vn/cam-dong-man-chia-tay-cua-muller-va-dier-o-allianz-arena-post849451.html