Cam go hành trình đưa người bệnh ở vùng sạt lở đi cấp cứu
Chiều tối 18-11, Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My (TP Đà Nẵng) tiếp nhận 3 bệnh nhân bị bệnh nặng, cần chuyển tuyến trên, nhưng đêm tối và đường chưa đi lại được nên đơn vị báo cáo Sở Y tế thành phố nắm tình hình; đồng thời tập trung cứu chữa, chờ thông đường sẽ chuyển ngay.

Lực lượng chức năng cùng người dân vất vả đưa bệnh nhân qua điểm sạt lở nguy hiểm.

Vượt qua vất vả, hiểm nguy, cuối cùng các bệnh nhân đã được đưa lên tuyến trên điều trị.
Đến 10 giờ sáng 19-11, vừa nghe thông tin đoạn đường Bắc Trà My - Trà Giác nằm trên tuyến QL40B tạm thông, có thể đi bộ, Trung tâm Y tế khu vực (TTYTKV) Nam Trà My đã chủ động phối hợp với TTYTKV Bắc Trà My, Ban Chỉ huy KVPT3, chính quyền xã Trà Leng vận chuyển người bệnh qua địa điểm sạt lở.
Chặng đường vận chuyển vô vàn khó khăn, vất vả. Xe cứu thương Nam Trà My chuyển các bệnh nhân đến khu vực mỏ đá Trà Giác - nơi sạt lở nặng. Tại đây, lực lượng dân quân thường trực xã Trà Leng cùng người nhà dùng võng khiêng qua đoạn mỏ đá hết sức khó khăn, cam go, nguy hiểm. Nhờ tinh thần trách nhiệm vì người dân của các lực lượng, cuối cùng các bệnh nhân đã được đưa qua phía bên kia sạt lở - nơi có xe cứu thương của Bắc Trà My đón nhận và tiếp tục chuyển lên tuyến trên cấp cứu, điều trị.
Qua đây, lãnh đạo TTYTKV Nam Trà My gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các ngành, địa phương các xã Nam Trà My, Trà Leng; đặc biệt là lực lượng dân quân thường trực của xã Trà Leng đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hết mình để chuyển được người bệnh qua đoạn đường khó khăn, tiếp tục đưa đi điều trị.












