'Cầm lòng không đặng' với các em bánh đẹp mắt tri ân thầy cô giáo

Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, các thợ làm bánh trong cuộc thi Super Cake đã cho ra lò những em bánh đẹp mắt, cùng lời tri ân xúc động khiến nhiều người cầm lòng không đặng.

Baker Kiều Oanh đã tự tay thực hiện một siêu bánh hình quyển sách đầy ấn tượng cùng lời tri ân lên đó, với cách bày trí rất độc đáo.

Một bên trang sách là hình dấu dương vô cực thể hiện cho những kiến thức khổng lồ mà thầy cô đã “ươm mầm" cho bao thế hệ, trang bên cạnh là hình hoa thơm quả ngọt tượng trưng cho ý nghĩa những “mầm non” đã đến ngày “đơm hoa kết trái", đạt được công danh, thành tựu trong cuộc sống.

Baker Khánh Linh có những chia sẻ rất ấn tượng cho thành phẩm: “Em nghĩ một bài hát sẽ hay nếu đúng tâm trạng người nghe, một chiếc bánh sẽ đẹp nếu có một câu chuyện. Chữ “Thầy ơi” là nghĩ điều quan trọng trong cuộc đời này đó là lòng biết ơn dành cho người đã dạy dỗ mình”.

Baker Đức Thiện mô phỏng lại chiếc bánh của Ban giám khảo với dòng chữ “Uống nước nhớ nguồn” để gửi lời tri ân đến quý thầy cô giáo đã tận tụy trong sự nghiệp trồng người.

Chiếc bánh đầy sáng tạo với hình con thuyền, phần nhân độc đáo có 2 lớp là cherry và custard dừa cùng lời tri ân: “Chiếc bánh hình con thuyền để gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo đã giúp học sinh qua con sông tri thức”.

Một loại bánh vô cùng độc đáo với nhiều tầng hương vị. Phần đế bánh, là bánh quy đập nhuyễn kết hợp với bơ, phía trên là nước cốt dừa kết hợp cafe và whipping cream, cuối cùng là dừa sấy tạo cảm giác sựt sựt. Phần trang trí được thêm một chiếc rau câu mini phía trên và hoa quả xung quanh.

Chiếc bánh hình quyển sách với lòng biết ơn, tri ân thầy cô.

Đông Hường

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/cam-long-khong-dang-voi-cacem-banh-dep-mat-tri-an-thay-cogiao-d8674.html