Cẩm Ly òa khóc trước khi lên bàn mổ
Mới đây, Cẩm Ly hiếm hoi trải lòng về quá trình chữa bệnh của bản thân.
Cẩm Ly sinh năm 1970, là giọng ca được khán giả nhiều thế hệ mến mộ. Ở tuổi 55, cô tích cực trở lại hoạt động ca hát. Nữ ca sĩ thực hiện một số sản phẩm âm nhạc, biểu diễn tại phòng trà, sự kiện… sau thời gian ở ẩn để chữa bệnh.
Cẩm Ly được chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa xoang, khiến giọng cô trở nên đặc quánh và phát âm giống như khi bị cảm.
Trước đây, cô từng sang Mỹ để bác sĩ thăm khám và thực hiện ca phẫu thuật nạo xoang trong vòng một tháng. Nữ ca sĩ cũng phủ nhận tin đồn cho rằng cô bị viêm thanh quản dẫn đến mất giọng.

Cẩm Ly trong buổi biểu diễn mới đây. (Ảnh FBNV)
Mới đây, chủ nhân hit Bờ bến lạ có dịp trải lòng nhiều hơn về quá trình chữa bệnh của mình. Cẩm Ly bay sang Mỹ và được các em gái hộ tống đến gặp bác sĩ.
"Vợ chồng Minh Tuyết hộ tống tôi bay tới San Jose. Hà Phương và chị Ba tôi cũng từ New York bay đến. Em chồng Minh Tuyết ở San Jose thuê xe chở chúng tôi. Cháu tôi cũng từ nhà Minh Tuyết bay tới," Cẩm Ly kể.
Nữ ca sĩ cho biết cô đi chữa bệnh với sự tháp tùng của sáu người thân. Trong lần chữa bệnh đó, cô và gia đình có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Cẩm Ly chia sẻ rằng sau khi được bác sĩ thăm khám, cô quyết định phẫu thuật ngay trong đêm. Việc phải nhịn ăn uống cùng áp lực tinh thần khiến cô lo lắng, sợ hãi và bật khóc trước khi lên bàn mổ.

Cẩm Ly khóc òa trước khi lên bàn mổ. (Ảnh Sưu tầm)
Cô kể: "Tôi khóc òa. Lúc đó có chị Ba và Hà Phương ở cùng phòng, họ tá hỏa không biết vì sao tôi khóc, rồi vội gọi cho Minh Tuyết qua.
Minh Tuyết bước vào phòng, chống nạnh và nói: 'Giờ sao? Em nói Tư sao? Nếu Tư sợ thì em gọi điện hủy liền'. Minh Tuyết làm dữ lắm, còn tôi thì như một đứa con nít, hoang mang, sợ bị xáo trộn. Mọi người đều cố gắng an ủi tôi".
Sau ca phẫu thuật, Cẩm Ly được các em gái chăm sóc tận tình, động viên hết mực. Đến thời điểm hiện tại, cô đã dần hồi phục và trở lại với niềm đam mê ca hát.