Cảm nhận phong cảnh miền núi qua triển lãm tranh 'Sắc màu'

Triển lãm 'Sắc màu' của gia đình họa sĩ Dương Ngọc Thăng, Nguyễn Thị Quỳnh và con trai Dương Ngọc Tuệ khai mạc chiều 3-1, tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong những triển lãm mỹ thuật khởi đầu năm mới 2024.

Khai mạc triển lãm "Sắc màu".

Khai mạc triển lãm "Sắc màu".

Triển lãm “Sắc màu” gồm 137 tác phẩm hội họa, với nhiều thể loại như chân dung, tĩnh vật, phong cảnh miền núi. Trong số này có hơn 10 bức sơn dầu của họa sĩ nhí - con trai đầu mới 12 tuổi của hai họa sĩ. Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Quỳnh lớn lên ở Hà Giang, còn Dương Ngọc Thăng ở Bắc Giang, có lẽ vì vậy, tranh phong cảnh miền núi chiếm số lượng lớn trong sáng tác của họ.

Họa sĩ Đỗ Dũng nhận định, tranh của Dương Ngọc Thăng vẽ đa dạng, cả tĩnh vật, phong cảnh, phụ nữ… nhưng ẩn sâu trong đó là ý muốn níu giữ vẻ đẹp với thời gian. Còn tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Quỳnh có sự chỉn chu và luôn hướng đến sự hoàn thiện trong cảm xúc. Con trai họ - Dương Ngọc Tuệ sớm bộc lộ năng khiếu khi sống trong môi trường thuần túy nghệ thuật. Các bức tranh phong cảnh, tĩnh vật cho thấy sự ảnh hưởng rõ nét của mẹ, từ bố cục, tạo hình, màu sắc, chất cảm rất bài bản.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông cho rằng, triển lãm “Sắc màu” hay tên gọi đúng hơn là “Tình ca Tây Bắc” không phải một trình diễn những tìm tòi sáng tạo hội họa mới mẻ, nhưng đem lại cho người xem cảm xúc chân thành, ấm áp về tình yêu và sáng tạo nghệ thuật.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 7-1-2024.

Theo Hanoimoi

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/giai-tri!/cam-nhan-phong-canh-mien-nui-qua-trien-lam-tranh-sac-mau-185879.html