Cảm ơn anh đã đến bên em!

Gửi chồng: Trung úy Trần Minh Hùng (Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4).

Đã lâu rồi em chưa viết thư gửi cho anh, chàng quân nhân của em! Em là cô giáo vùng cao mang con chữ gieo mầm cho em thơ. Anh là chàng quân nhân mang trên vai trọng trách bảo vệ Tổ quốc. Đã 5 năm rồi, em luôn tự hào về tình yêu của chúng ta: Cô giáo Bình Định và chàng quân nhân xứ Thanh-tình yêu với khoảng cách hàng ngàn cây số.

5 năm yêu anh cũng là 5 năm em chấp nhận yêu xa. Yêu xa mà lại còn yêu quân nhân, thật nhiều thử thách mà em phải đối mặt: Là sự nhớ nhung mà không được gặp nhau, là lúc ốm đau không được ở cạnh bên, là cấm trại, là Tết xa nhà, là cả năm nhưng chỉ gặp nhau vội vàng được vài lần, là cuối tuần người ta hẹn hò còn mình chỉ nhìn dòng tin nhắn động viên an ủi cùng nhau cố gắng...

Em nhớ lại khoảng thời gian dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên cả nước. Anh lo thực hiện nhiệm vụ chống dịch, còn em thì lo “canh” chiếc điện thoại. Phần lo lắng cho anh, phần lại sợ anh gọi về em không kịp bắt máy.

Có những ngày thật mệt mỏi vì những bộn bề trong cuộc sống đè nén mà em chẳng thể nào có anh ở bên dựa dẫm, giãi bày. Yêu xa một chàng quân nhân là sự lựa chọn dũng cảm nhất đối với em, nhưng nếu hỏi “Em có hối hận không?” thì câu trả lời chắc chắn là “Em không hối hận”!

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là quân nhân như anh sướng lắm. Nhưng khi bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy đôi bàn tay chai sạn của anh thì em biết những khó khăn mà em trải qua chẳng thể nào so sánh được. Qua những câu chuyện anh kể, em phần nào hiểu nỗi vất vả của anh khi phải thường xuyên làm bạn với nắng gió thao trường, với những giọt mồ hôi của những ngày hành quân dã ngoại với đôi bàn chân chai rộp. Những lúc đó, em càng thêm hiểu hành trình các anh đi qua gian nan như thế nào. Nhưng nhờ đó mà chàng trai của em càng rắn rỏi, mạnh mẽ và can trường hơn.

5 năm yêu xa được đánh dấu bằng cái kết ngọt ngào khi tháng 6-2023 vừa qua chúng ta chính thức về chung một nhà. Và có một điều em cần phải nói với anh: Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em. Bằng cách này hay cách khác, anh luôn dành cho em một khoảng ấm áp để em có thể cảm nhận rõ tình cảm anh dành cho em. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện bên em thật dịu dàng, yêu em nhẹ nhàng và khiến trái tim em mềm mại hơn nhiều lắm. Cuộc đời này hẳn sẽ còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng có anh ở bên, em tin khó khăn rồi cũng sẽ tan biến hết. Cảm ơn anh đã đến bên em, khiến sự chờ đợi của em là xứng đáng!

TRẦN HUỲNH DIỆP

(Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cam-on-anh-da-den-ben-em-744979