Cảm ơn bộ đội Huy

Sáng 19-9, trên đường đi công tác qua cầu Thôn Mai, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Trung úy QNCN Trần Văn Huy, nhân viên lái xe thuộc Phòng Tham mưu (Lữ đoàn 405, Quân khu 3) đã nhặt được chiếc ví da màu đen.

Kiểm tra bên trong ví, anh Huy thấy có 8,7 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân, như: Chứng minh thư nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe hạng A1 và giấy đăng ký xe máy. Tất cả các giấy tờ trên đều mang tên: Tạ Quang Đỏ, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Không chút đắn đo, anh Huy đã đem chiếc ví mình nhặt được đến trình báo với Công an phường Xuân Sơn. Cùng với đó, anh đăng tải thông tin trên mạng nhờ bạn bè tìm ông Tạ Quang Đỏ.

Sau khi nhận được thông tin, ông Tạ Quang Đỏ rất vui và đến trụ sở Công an phường Xuân Sơn để làm các thủ tục nhận lại tài sản của mình. Ông Đỏ xúc động chia sẻ: “Số tiền 8,7 triệu đồng đối với tôi và gia đình là khá lớn, đáng lo ngại hơn cả là tất cả giấy tờ tùy thân của tôi đều mất hết. Nếu phải làm lại số giấy tờ này khá phiền hà và sẽ mất thời gian. Nhận lại tài sản (xem ảnh), tôi vô cùng cảm kích trước hành động đẹp của Trung úy QNCN Trần Văn Huy. Cảm ơn Công an phường Xuân Sơn và Lữ đoàn 405 đã phối hợp giải quyết nhanh gọn để tôi nhận lại tài sản của mình trong thời gian sớm nhất.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

(phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-on-bo-doi-huy-592842