Cảm ơn vì đã giúp đỡ đồng đội của chúng tôi!

Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn đối với các tỉnh miền Trung. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4 đã không quản hiểm nguy, bám sát địa bàn, bám sát bộ đội để đưa tin, phản ánh kịp thời. Nhiều cán bộ, phóng viên của báo tuy nhà cửa bị ngập sâu trong nước nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại úy QNCN Hồ Quốc Việt là một điển hình.

Khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Quảng Bình thì Đại úy QNCN Hồ Quốc Việt nhận được tin ở quê (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) nước dâng cao, nhà bị ngập, trong khi vợ đi vắng, chỉ có con gái đầu ở nhà. Đại úy QNCN Hồ Quốc Việt có phần lo lắng. Tuy nhiên, khi gọi điện cho con gái thì anh được biết hàng xóm đã kịp thời sang hỗ trợ gia đình kê đồ đạc, vận chuyển đồ dùng đến nơi an toàn. Tình cảm, sự quan tâm của bạn bè, bà con lối xóm dành cho gia đình người lính thường xuyên vắng nhà làm Đại úy QNCN Hồ Quốc Việt ấm lòng, giúp anh an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

 Phóng viên Hồ Quốc Việt (thứ hai, từ trái sang) cùng đồng đội trên đường tác nghiệp.

Phóng viên Hồ Quốc Việt (thứ hai, từ trái sang) cùng đồng đội trên đường tác nghiệp.

Để rồi từ đó, những tin, bài, phóng sự nơi “tâm lũ” của anh đã kịp thời đến với cán bộ, chiến sĩ và bạn đọc trên cả nước. Đại úy QNCN Hồ Quốc Việt tâm sự: “Đây là lần thứ hai lũ đến khi tôi không có ở nhà. May nhờ có hàng xóm ứng cứu, giúp đỡ kịp thời. Có sự chia sẻ của xóm giềng, những người lính đang thực hiện nhiệm vụ ở “tâm lũ” như chúng tôi thấy ấm lòng, yên tâm cùng đồng đội giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai”. Anh Bùi Văn Bình, hàng xóm của Đại úy QNCN Hồ Quốc Việt cho biết: “Những ngày vừa qua, hình ảnh các anh bộ đội bất chấp hiểm nguy giúp dân trong bão lũ làm người dân chúng tôi hết sức cảm động. Biết tin anh Việt vì nhiệm vụ không về được, bà con lối xóm đã đến nhà để chia sẻ, giúp đỡ với mong muốn anh yên tâm công tác”.

Qua câu chuyện của Đại úy QNCN Hồ Quốc Việt, chúng tôi thật sự cảm động về tình làng nghĩa xóm nơi đồng đội của chúng tôi đang ở. Còn nhiều cán bộ, chiến sĩ phải xa gia đình trong bão lũ, thiên tai để thực hiện nhiệm vụ. Để các anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sau lưng họ luôn có một hậu phương vững chắc, đó là những người mẹ, người vợ thầm lặng, tần tảo gánh vác việc gia đình. Đó còn là tình cảm chân thành của bạn bè, bà con lối xóm. Cảm ơn tất cả vì đã giúp đỡ đồng đội của chúng tôi!

Bài và ảnh: VÕ ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-on-vi-da-giup-do-dong-doi-cua-chung-toi-642932