Cẩm Thạch - Nơi gieo mầm trí tuệ trên mảnh đất truyền thống cách mạng

Ngày 10/2, Lễ khởi công xây dựng mới ngôi trường Cẩm Thạch (Thanh Hóa), đã khơi dậy niềm hân hoan sâu sắc, thổi luồng sinh khí mới vào niềm tin của bà con nhân dân, sự kỳ vọng của thầy cô và khát vọng bay xa của thế hệ trẻ vùng cao.

Cẩm Thạch - Nơi gieo mầm trí tuệ trên mảnh đất truyền thống cách mạng.

Cẩm Thạch - Nơi gieo mầm trí tuệ trên mảnh đất truyền thống cách mạng.

Dự án này là minh chứng sống động cho chủ trương đúng đắn của Đảng về phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh "Hạnh phúc của nhân dân là mục đích tối thượng", Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dưới tán cây cổ thụ ở xã Cẩm Thạch miền núi, Lễ khởi công dự án Trường tiểu học Cẩm Thạch diễn ra trang nghiêm mà ấm áp tình quân dân. Bà Bùi Thị Điện, 74 tuổi xúc động khi chứng kiến máy xúc đào móng đầu tiên.

 Bà Bùi Thị Điện xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

Bà Bùi Thị Điện xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

Bà chia sẻ: "Ngôi trường này gắn bó với ký ức cả vùng quê. Nay Đảng, Nhà nước đầu tư khang trang, chúng tôi thêm vững tin vào đường lối đúng đắn, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững".

 Ông Phạm Văn Tư, cư dân thôn Vàn Thung, xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

Ông Phạm Văn Tư, cư dân thôn Vàn Thung, xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

Ông Phạm Văn Tư, cư dân thôn Vàn Thung, cũng bày tỏ niềm vui khôn xiết: "Ngôi trường cũ xuống cấp, dột nát, học sinh chen chúc. Giờ Quân đội đảm nhận xây dựng mới, con em được học trong môi trường hiện đại, an toàn".

Với hơn 10 năm gắn bó vùng sâu, vùng cao, cô giáo Lê Thị Thanh và Nguyễn Thị Ánh đều khẳng định: Ngôi trường mới là món quà tinh thần lớn lao, giúp thầy cô yên tâm "gieo mầm trí tuệ", giáo dục đạo đức cách mạng, khơi dậy khát vọng vươn lên cho học sinh dân tộc thiểu số. Chúng tôi sẽ tích hợp văn hóa dân tộc Mường vào chương trình, gìn giữ bản sắc, tiếp cận tư duy hiện đại - thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

 Cô giáo Lê Thị Thanh, giáo viên Trường tiểu học Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

Cô giáo Lê Thị Thanh, giáo viên Trường tiểu học Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

 Cô giáo Nguyễn Thị Ánh, giáo viên Trường tiểu học Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh, giáo viên Trường tiểu học Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

Giữa không khí rộn ràng của buổi lễ khởi công, các em học sinh lớp 5 như Nguyễn Bùi Kim Ngân, Đoàn Lê Bảo Anh, Phạm Lê Anh rạng rỡ chia sẻ: "Trường mới sẽ có phòng máy tính, sân chơi đẹp. Em sẽ học giỏi để xây dựng quê hương, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

 Học sinh Nguyễn Bùi Kim Ngân, Trường tiểu học Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

Học sinh Nguyễn Bùi Kim Ngân, Trường tiểu học Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

 Học sinh Đoàn Lê Bảo Anh, Trường tiểu học Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

Học sinh Đoàn Lê Bảo Anh, Trường tiểu học Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

 Học sinh Phạm Lê Anh, Trường tiểu học Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

Học sinh Phạm Lê Anh, Trường tiểu học Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, khẳng định: Quán triệt quan điểm Đại hội XIV và Nghị quyết số 71 Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao Binh đoàn 12 (kế thừa truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng) xây dựng Trường Liên cấp Cẩm Thạch đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trên diện tích 11.285m², với đầy đủ nhà hiệu bộ, phòng học, đa năng, ăn bán trú hiện đại. Đồng hành có Viettel và MB. Dự án thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với giáo dục vùng khó khăn, góp phần thực hiện Luật Giáo dục và vai trò Quân đội trong xây dựng kinh tế-xã hội.

Thiếu tướng Ngọc cam kết thi công khẩn trương, hoàn thành trước 5/9/2026, phối hợp chặt chẽ địa phương, bảo đảm chất lượng, an toàn, phát huy chức năng đội quân công tác, dân vận, tôn trọng phong tục địa phương.

 Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, nền tảng phát triển con người, quyết định thành công đột phá nguồn nhân lực. Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đầu tư cơ sở vật chất chính là đầu tư công bằng giáo dục, mở mang trí tuệ, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên cho con em.

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa ưu tiên nguồn lực hoàn thành 6 trường phổ thông nội trú liên cấp đã khởi công năm 2025 trước 30/8/2026; chuẩn bị khởi công 10 trường còn lại trong tháng 2/2026; rà soát giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp. Xử lý kịp thời vướng mắc, tăng cường giám sát, bảo đảm dự án Trường Cẩm Thạch và các dự án khác hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Xây dựng trường thành "hệ sinh thái giáo dục kiểu mẫu", gìn giữ bản sắc văn hóa gắn với tư duy khoa học, hiện đại; trang bị đầy đủ thiết bị, không để khánh thành mà thiếu đồng bộ.

Đối với nhà thầu: Phát huy tinh thần "vượt nắng thắng mưa", "3 ca 4 kíp", quyết liệt thi công. Đối với nhà trường, thầy cô: Xây dựng mái nhà thứ hai, trung tâm văn hóa tri thức địa phương; giữ ngọn lửa yêu nghề, truyền cảm hứng. Đối với học sinh: Rèn luyện đức-trí-thể-mỹ, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công.

Khi những viên gạch đầu tiên được đặt xuống, một chương mới mở ra cho Cẩm Thạch. Những ngôi trường mới này là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng: Không để ai bị bỏ lại phía sau. Nơi đây sẽ chắp cánh ước mơ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa quê hương vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Mai Huyên - Hải Linh

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cam-thach-noi-gieo-mam-tri-tue-tren-manh-dat-truyen-thong-cach-mang-post942403.html