Cảm thức mùa Thu
Có lẽ trong chu kỳ thời gian bốn mùa, mùa Thu là mùa nhắc nhớ làm trái tim con người thổn thức, rung động rất nhiều. Thu về, vòm trời như cao hơn, xanh hơn, nắng vàng nhè nhẹ lướt dài trên những mái ngói rêu phong. Gió khẽ khàng mát lành len lỏi vào từng góc phố, từng ô cửa mang theo hương cốm, hương hoa sữa, hương của sự giao mùa.
Mùa thu năm 1945, cả dân tộc Việt Nam đứng lên làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám chấn động địa cầu. Để rồi vào ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, mùa thu không chỉ mang màu sắc thiên nhiên, mà còn trở thành mùa của độc lập, mùa của tự do, mùa của những kỷ niệm thiêng liêng nhất trong tâm hồn dân tộc.

“Hôm nay sáng mồng Hai tháng Chín/ Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình/ Muôn triệu Tim chờ, Chim cũng nín/ Bỗng vang lên tiếng hát ân tình/ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh!!!”. Đọc những câu thơ ấy của nhà thơ Tố Hữu, ta như nghe thấy trong tim mình ngân lên nhịp đập của quá khứ, thấy tự hào hơn về dân tộc, về lịch sử và càng thêm trân trọng giá trị của độc lập hôm nay. Muôn triệu trái tim hân hoan, rạng rỡ để đón chờ giây phút trọng đại, thiêng liêng để được nghe “Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh!!!”.
Tên Người được lặp lại, vang vọng như tiếng gọi từ trái tim, như lời thề son sắt của dân tộc với vị cha già kính yêu. Ở đó có sự thành kính, có niềm hạnh phúc, có cả niềm tự hào và biết ơn sâu nặng. Giọng Bác vang lên giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.” Có lẽ giây phút ấy, bầu trời thu xanh thẳm cũng lắng lại, để lưu giữ khoảnh khắc bất diệt của dân tộc.
Tám mươi năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bước vào tuổi 80 trong niềm tự hào, với biết bao máu xương, công sức, trí tuệ của nhiều thế hệ đã gửi gắm. Tám mươi năm - một đời người đã đủ đi qua bao thăng trầm, huống chi một đất nước! Chúng ta vừa trải qua những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức với Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra trang trọng, trang nghiêm tạo nên dấu ấn đặc biệt đáng nhớ trong lòng Nhân dân.
Có lẽ, không mùa thu nào đất nước lại rực rỡ sắc màu như mùa thu kỷ niệm A80 này. Khắp nơi cờ hoa tung bay, giai điệu “Tiến quân ca” vẫn ngân vang, nhưng trong lòng mỗi người Việt, ý nghĩa càng sâu lắng, càng tự hào. Nhưng mùa thu nào cũng nhắc nhở chúng ta về cội nguồn, về giá trị của tự do và hòa bình mà cha ông đã để lại, cần được gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp để xây dựng một Việt Nam hùng cường.
Mùa thu này gắn liền với nỗi đau thầm lặng của biết bao người mẹ khi đất nước đã hòa bình, non sông thống nhất “Ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ/ Các anh không về mình mẹ lặng im”. Hình ảnh người mẹ lặng im trước bàn thờ nghi ngút khói hương đã trở thành một bản trường ca bi hùng. Lặng im, nhưng ánh mắt chất chứa muôn vàn thương nhớ. Lặng im, nhưng bóng dáng ấy đã hóa thành tượng đài.
Đất nước này lớn lên từ bao nỗi lặng im như thế, từ bao trái tim đã ngừng thở để cho Tổ quốc được hồi sinh. Những người mẹ Việt Nam Anh hùng ấy đã dệt nên tấm thảm đỏ của độc lập, tự do bằng chính máu thịt và nước mắt của mình. Để ngày hôm nay các em được hân hoan đến trường trong ngày khai giảng năm học mới. Khi những tà áo trắng tung bay trong gió thu, tiếng trống khai trường lại vang lên - âm vang vừa trang nghiêm, vừa rộn rã.
Có một sự trùng hợp thiêng liêng Ngày Quốc khánh 2/9 là ngày khai sinh đất nước Việt Nam độc lập, còn ngày khai giảng sau ba ngày là 5/9 - ngày khai mở trí tuệ của muôn triệu học trò. Một đất nước muốn phát triển đi lên, cần một nền độc lập vững bền và những thế hệ tri thức được mài dũa trưởng thành.
Tôi nhớ lại tuổi thơ mình, trong buổi sáng mùa thu trong lành năm ấy, tay run run cầm lá cờ đỏ sao vàng trong bộ quần áo đồng phục mới tinh, bước vào lớp học với niềm hân hoan xen chút bỡ ngỡ. Mùi hương hoa sữa đầu mùa hòa vào tiếng trống trường, thành dư âm ngọt ngào của ký ức. Mỗi mùa khai giảng, ta như thấy lại bóng dáng của một mùa thu năm nào - mùa thu lịch sử - khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới. “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/cam-thuc-mua-thu-i781773/