Cảm xúc đan xen của cổ động viên sau trận bán kết Anh - Hà Lan

Trận thư hùng giữa đội tuyển Anh và Hà Lan đã để lại những cung bậc cảm xúc trái ngược cho người hâm mộ bóng đá. Đó là sự tiếc nuối cho những người yêu mến 'cơn lốc màu da cam', và ngược lại, là niềm vui sướng tột độ của các cổ động viên 'tâm sự'.

Vượt lên dẫn trước sớm ở phút thứ 7, nhưng sau đó để thua ở những phút cuối cùng, các cổ động viên Hà Lan không khỏi tiếc nuối, nhất là khi đội tuyển của mình đã thể hiện lối chơi cống hiến và đẹp mắt trong suốt giải đấu.

Trái ngược với tâm trạng tiếc nuối của các cổ động viên Hà Lan, người hâm mộ bóng đá Anh đã có một đêm không ngủ

Ở cách nước Đức hàng ngàn km, 2 nhà lãnh đạo Anh và Hà Lan cũng tranh thủ giờ nghỉ giữa cuộc họp của NATO để xem bóng đá. Thủ tướng Anh Keir Tarmer còn chia sẻ rằng ông theo dõi tỉ số qua ghi chép của các quan chức đi cùng, bởi điện thoại của các nhà lãnh đạo đều phải để bên ngoài cuộc họp. Kết quả trận đấu cũng được đề cập đến trong cuộc hội đàm với tổng thống Mỹ Joe Biden.

Sau thất bại tại trận chung kết EURO 3 năm trước, một lần nữa các cổ động viên Anh lại cất vang khúc hát “It’s coming home” với hi vọng mang chiếc cúp vô địch về quê nhà. Không còn nỗi ám ảnh mang tên Italy với khẩu hiệu “It’s coming to Rome” như 3 năm về trước, lần này, đối thủ của Anh sẽ là những chú bò tót Tây Ban Nha. Khát khao giành được danh hiệu lớn đầu tiên sau 58 năm của đội tuyển Anh, đối đầu với phong độ đỉnh cao và lối chơi áp đảo của đội tuyển Tây Ban Nha, hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu rực lửa tại sân vận động Olympic, Berlin vào ngày 15/7 sắp tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cam-xuc-dan-xen-cua-co-dong-vien-sau-tran-ban-ket-anh-ha-lan-228589.htm