Cảm xúc ngày khai trường

Tôi yêu mùa thu. Mùa thu có ngày khai trường, được nghe tiếng trống chào đón năm học mới và nhìn thấy những ánh mắt ngây thơ, trong sáng của các em học sinh. Giữa quang cảnh rực rỡ tràn đầy mầu sắc của cờ và hoa, giữa cái không khí tràn ngập tiếng ríu rít của đàn em thơ, giữa những tiếng nhạc lôi cuốn và vui vẻ của lễ khai giảng, tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Niềm vui ngày khai giảng của học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. (Ảnh HOÀNG GIANG)

Niềm vui ngày khai giảng của học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. (Ảnh HOÀNG GIANG)

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 là sự kiện đặc biệt sau chuỗi ngày đằng đẵng lo âu vì dịch bệnh. Một ngày khai giảng tưng bừng đầy màu sắc, tiếng ca và niềm hy vọng. Trên sân trường mới khang trang, áo trắng và khăn quàng đẹp đẽ của các em như khiến cho mọi vật thêm tràn trề sức sống. Sau phần nghi lễ chào cờ và văn nghệ, là tiếng trống trường chào năm học mới của thầy hiệu trưởng. Lời cô hiệu phó xúc động hòa vào tiếng trống của thầy, để lại trong tôi sự rung động kỳ lạ: “Tiếng trống ra trận của quân ta đánh tan giặc Nguyên xâm lược, tiếng trống thúc giục toàn quân tiến lên đại phá quân Thanh, tiếng trống của lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Và hôm nay, tiếng trống ấy gọi các con đến trường. Tiếng trống ấy thúc giục đôi chân các con tiến lên chiếm lĩnh tri thức, trở thành những chiến sĩ xây dựng Tổ quốc trong tương lai”.

Tôi nghe giống như tiếng trống đang dội vào lòng tôi lời kêu gọi của trái tim. “Hãy đi cùng các em, đưa các em đến những chân trời mới”. Tình yêu của tôi chính là những ánh mắt ngây thơ và trong sáng của các em. Hạnh phúc của tôi chính là việc giúp những đứa trẻ ngày một lớn khôn và trưởng thành. Ngôi nhà thứ hai của tôi chính là ngôi trường tiểu học này. Nơi ấy, tôi sẽ ươm những mầm xanh, xây những hy vọng và gieo lên những hạt giống tử tế cho đời.

Giữa niềm hân hoan, tôi nhìn thấy những khuôn mặt vui sướng của các em khi ngước nhìn những dải cờ đuôi nheo đầy mầu sắc, giống như ước mơ trẻ con lộng lẫy trên bầu trời. Tôi nhìn thấy những đồng nghiệp của tôi, chắc cũng đang xúc động, run run đưa bàn tay nắm lấy bàn tay đứa nhỏ vừa kéo vạt áo của mình. Tôi nhìn thấy cả một bầu trời rực nắng, hân hoan và hạnh phúc. Nhìn thấy tương lai, nhìn thấy ngày mai, dù có khó khăn vất vả và đầy gian truân, chúng tôi vẫn không nản và cuộc đời sẽ đầy những hạt giống tử tế được ươm mầm phát triển từ bàn tay ân cần, khối óc và trái tim của những người thầy. Và tôi mãi yêu những ngày khai giảng, yêu những ánh mắt, yêu những nụ cười hồn nhiên của các em bởi vì tình yêu ấy đã khiến tôi mỗi ngày thêm một niềm vui.

LÊ HUYỀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cam-xuc-ngay-khai-truong-post714356.html