Cảm xúc ngày rời khu cách ly tập trung

Sau 14 ngày thực hiện cách ly, sáng 11-3, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục bàn giao các công dân đủ thời gian cách ly về địa phương. Cùng với niềm vui của ngày đoàn tụ gia đình là tâm trạng lưu luyến, bịn rịn mà những công dân Việt Nam và người nước ngoài dành cho cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong giờ phút chia tay.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thu dọn hành lý giúp người dân.

Niềm vui đong đầy nơi khóe mắt

Đêm trước ngày được về nhà, chị Phạm Thị Thanh Thủy (quê Thái Bình) không chợp mắt được. Sang Hàn Quốc du học được hơn 1 năm, nay vì dịch Covid-19, chị trở về quê hương. Từ sân bay Nội Bài, chị được cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đưa về cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

"14 ngày qua, tôi và các bạn cùng phòng được các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô chăm sóc rất tận tình, chu đáo, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Hôm nay chia tay, tôi không biết nói gì để cảm ơn tấm lòng, sự nhiệt tình của các anh. Tôi muốn nhắn gửi tới ai đó còn chưa yên tâm thực hiện cách ly thì hãy tự nguyện phối hợp với cơ quan chức năng để hiểu được sự chân tình của cán bộ nơi đây", chị Thủy bày tỏ.

Cũng chung dòng cảm xúc như chị Thủy, anh Hà Hữu Quang về từ Hàn Quốc (quê ở tỉnh Hải Dương) chia sẻ: "14 ngày qua, tôi đã dần quen với nhịp sống bộ đội. Tôi nghĩ, mình sẽ duy trì thói quen này trong thời gian tới để nhắc nhớ về những ngày ý nghĩa vừa qua và cũng là cách rèn luyện sức khỏe cho bản thân".

Ngày 10-3, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bàn giao 102 công dân. Đến ngày 11-3, lại có thêm 248 công dân Việt Nam và người nước ngoài đủ thời gian cách ly được bàn giao về địa phương, nên niềm vui được nhân lên gấp nhiều lần. Trước giờ chia tay, chị Bùi Thị Hậu, công dân trở về từ Hàn Quốc, bày tỏ tình cảm đối với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị bằng hình thức viết vào sổ ghi cảm tưởng của nhà trường.

Chị Hậu viết: "Trở về nước là lúc tôi hoang mang nhất bởi dịch Covid-19 đang hoành hành ở nước bạn, thế nhưng Đảng, Nhà nước, quân đội và thành phố Hà Nội đã dành cho chúng tôi sự quan tâm đặc biệt... 14 ngày qua, ai trong chúng tôi cũng vui vẻ, khỏe mạnh bởi chúng tôi được chăm sóc chu đáo".

Còn chị Lê Thị An (quê ở tỉnh Nghệ An) cũng tâm sự: "14 ngày qua, các anh bộ đội đã vất vả nấu từng bữa cơm cho chúng tôi và rất ân cần, chu đáo khi tiếp xúc, khiến ai cũng cảm tưởng như mình đang được ở nhà".

Lưu luyến phút chia tay.

Trong số các công dân vừa thực hiện cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có một công dân nhí rất đặc biệt, đó là cháu Nguyễn Khánh Linh (6 tháng tuổi), về từ Hàn Quốc. Vì nhiều lý do nên bố mẹ cháu không cùng cháu về Việt Nam mà phải nhờ người quen đưa về. Cháu được đưa về Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô cách ly với sự chăm sóc của cô ruột.

Thiếu úy Hoàng Công Minh trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ tại khu vực cách ly cho biết: "Cháu bé rất ngoan, 14 ngày qua anh em chúng tôi luôn dành cho cháu sự quan tâm đặc biệt. Nay chia tay ai cũng bịn rịn, muốn được bế cháu nhiều hơn chút nữa".

Xúc động trước tình cảm chân thành của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị dành cho người thân, chị Nguyễn Thị Vân, cô ruột cháu bé chia sẻ: "Suốt thời gian theo cháu vào cách ly, tôi thực sự yên tâm bởi cán bộ, chiến sĩ bộ đội chăm sóc cháu chu đáo như người thân của mình".

Chu đáo đến phút cuối

Thiếu tá Dương Minh Tuấn, cán bộ y tế của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: "Để bảo đảm sức khỏe công dân cách ly được tốt nhất, trước khi bàn giao về địa phương, chúng tôi đều kiểm tra y tế rất cẩn thận. Như hôm qua (ngày 10-3), có 4 công dân dù đủ thời gian cách ly nhưng qua kiểm tra thấy sức khỏe chưa ổn định, chúng tôi đã quyết định giữ lại để theo dõi thêm".

Là một trong số 11 công dân Hàn Quốc được cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, hôm nay, chị Bae Kyung Sun được trở về nơi làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chị chia sẻ: "Tôi thật sự cảm ơn Nhà nước và quân đội Việt Nam đã dành cho chúng tôi sự quan tâm đặc biệt. Tôi rất hài lòng với cách chăm sóc, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ Việt Nam".

Bàn giao đầy đủ giấy tờ, hộ chiếu cho công dân trước khi về địa phương.

Ngày bàn giao về địa phương, nhà trường sẽ trao lại hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đủ thời gian cách ly cho công dân. Với những công dân ở xa, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn bố trí xe, tổ chức đưa công dân ra bến xe, bến tàu gần nhất để công dân tự về nhà. Người nước ngoài cũng được bố trí xe đưa về nơi ở trên địa bàn Hà Nội hoặc sân bay, bến tàu, bến xe gần nhất theo nhu cầu.

Đại tá Nguyễn Mạnh Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường cho biết: "Từ ngày 25 đến 27-2, nhà trường đã đón 752 công dân về cách ly. Trường Quân sự đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây kiểm tra sức khỏe cho tất cả các trường hợp có dấu hiệu bị sốt 2 lần/ngày. Đến nay, cả 752 công dân cách ly tại trường đều âm tính với dịch Covid-19".

Để phục vụ chu đáo cho công dân cách ly, cũng theo Đại tá Nguyễn Mạnh Phú, có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tình nguyện di dời chỗ ở, nằm chung để nhường chỗ cho người cách ly. Nhiều cán bộ, nhân viên ở tổ phục vụ đã phải thay đổi chế độ sinh hoạt trong ngày, thức khuya, dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cho người được cách ly...

Ngày mai (12-3), công tác bàn giao những người đủ thời gian cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ được tiếp tục tiến hành. Và ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sẽ lại bắt tay vào thực hiện các công việc chống dịch, với tinh thần sẵn sàng "vì nhân dân phục vụ".

(HNMO) - Ngày 11-3, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đã làm thủ tục bàn giao về địa phương cho 38 trường hợp hết thời gian cách ly tập trung phòng dịch Covid-19, trong đó có 12 công dân Hàn Quốc.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) thành phố, Bệnh viện Công an thành phố đã tiếp nhận đợt đầu 38 trường hợp đi từ vùng dịch (Hàn Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam.

Khu cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố bước đầu có 44 phòng. Trong thời gian cách ly, các trường hợp được cách ly đều được cấp đủ trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết; phục vụ ăn 3 bữa/ngày...

Chu Dũng

Nguyên Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/960800/cam-xuc-ngay-roi-khu-cach-ly-tap-trung